Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) hu hu....giờ này còn có mình e ngồi ở cơ quan....còn bác nào lang thang trên đây ko??? Vào buôn chuyện mí e đeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Kệ mấy pác, iem đang ngắm cái váy nì: Mà ló còn mỗi size 11 mí 13 mới đau mí đôi giày ni:
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Còn tớ nè, ở chỗ tớ đang mưa ầm ầm, hok vìa được!
Ðề: Re: Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) dạ macys á, sao hum nay iem thấy ló có nhiều đồ đẹp thía hok bít!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) bác nhắn e mới nhớ e chưa gửi đồ cho bác ,....hic hic...mai e quyết chí đi bưu điện mới được Căn bản từ hồi bị gửi mất mất cái đồng hồ đến giờ e ghét bọn Bưu điện lắm mà ko biết làm thế nào...hu hu ....
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Hớ hớ chửa gửi hử, thía để tối tớ vìa tớ dòm tiếp mớ áo của nàng rùi chọn thêm 1 - 2 iem rì đấy nhá, tưởng nàng gửi rùi nên hùi hụp sợ bị mất
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) thì phải mạnh mẽ ủn phao câu ấy cho ấy dám oánh con ý về giải ngố chứ.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) E vừa lên tinh thấn chiến kon ý của pác thì nóa hết cái off 20% + share ship..... Chán như con gián đang ngồi bùn đơy....Thoai....pác nhường iem con của pác đeeeeeeeeeeeeeeeee!
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) nàng huyền bú tí pác tí uýnh bạn ơi, trang macsy với kohl's có bands áo sơ mi của nam mà hàng chẹp không? với lại áo sz 39 Vn thì mặc mấy áo này sz mí nhỉ???
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) đấy, âu cũng là một bài học cho cái đứa mất chuồng mớ lo tậu bò hé hé cô đó là con của bà điên chủ quán hé hé. Mặt nó như thần sầu chắc là vì bị bà mẹ át vía. Còn bà chủ thì sau khi nghe tớ khen "cô hát như Khánh Ly" thì sướng nở mũi, cho tớ mượn ngay cái đàn dây nhựa mà bổ cho đỡ đau tay. À mà thanh liên xung phong thời của tớ đứa lào mà chả vợt bóng bàn dắt đít đàn guitar vắt vai nhảy chân sáo cha cha rung rinh lá ngụy trang lên đường ra trận.
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) đúng rùi, bà chị họ em cũng học Am mà cũng lớp chuyên sinh dưng chả bít có cùng khóa với bác lun không, chị em sn 72 chả nhớ lắm nhưng năm con chuột ạ, và cũng bít gảy đàn, hùi bé em thấy chị ý ôm đàn thấy hay ho phết há há, tay em ngắn nên hem có gảy đc,hehe
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Lại chởi bạn được ngay....bà này kinh thiệt.....ke ke....bác yên chí gì chứ e ở trong này rồi cũng theo chân học hỏi pác mà....(hu hu,,,e học ở đây là học hỏi kinh nghiệm order nhá, ko học tập thói hư - tật xấu của pác....tuyền đi đánh - chởi bạn thế này) về chồng e nóa oánh chít,,,,
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) seo chả ai giúp tớ giề cả thế lày huhuhu hay lại mún tớ cai nghiện đấy??????????????
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Chap chap bác oai....Ngoài ra còn của thằng croft& cái gì đấy,...e chả nhớ.... Lại chạy vào Kohl nhòm lại cái....hơ hơ.... Macy thì thì e mua mỗi lần của brand Timberland gì đó....cái áo sơmi ngắn tay+ 1 lần mua áo Tommy, chất vải xấu thế là từ đó ít mua.... Thật ra thì hàng của Men e oánh ít lắm...tại chồng e có bao giờ mặc đồ thường đâu, toàn phải mặc đồ ngành và được cơ quan phát rồi nên e chỉ loanh quanh đi mua như: quần chip+áo chíp+tất+ cùng lắm là cái áo thun để về nhà mặc.... Còn lại thì cơ quan cấp....chính vì thế mà e chả bao giờ rành rẽ cái vụ sz cho Men đâu (vợ tốt chửa nà....khà khà) Đã thế người của chồng bác còn bé nữa chớ....sz 39 thì chắc sẽ oánh những sz tương đương S của Mẽo thoai....nhưng quy đổi sang sơmi nó có dạng: 15x....16x...ấy nhể??? Chồng e cao m76 nặng 75kg mặc vừa in tất cả các áo sz M của bọn Mẽo.... Hồi hôm Kohl nó off cũng có mua nhiều áo thun cho chồng lắm.....E ko nhớ là những hãng nào đâu....đợt ấy cứ thấy sale là oánh hàng loạt.... Tuy nhiên ko phải sale là tốt vì e nhặt được nhiều áo chất lượng kém hàng e thường mua ngoài shop cho chồng lắm...nên thành thử ra cần gì e chạy ra shop cho nhanh. Order cho mình còn nhầm nữa huống hồ cái ông mãnh ấy....Mua xong lại tốn công thanh lý thì mệt.... Thích nhất là chờ sale mua đồ chip Jockey - Calvin cho chồng vì tụi này ngoài shop nó chém e đẹp quá...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) há há tớ cũng đang tính chiến em chap đấy, chỉ có nàng ox mới toa cao dậy chứ giai vn vẫn tầm đóa kh nàng ạ hehhe
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Hihi,e dân Đà Lạt chị ơi, chị có cần em giúp gì không?
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) ke ke...e nghĩ lại thấy cũng thế thật....như bố e cũng hay mặc sz 39 này....đến giày dép cũng 39 lun.... còn anh xã thì đi giày sz 43....ôi trùi ui..... Vừa chạy vào Kohl thì có thêm brand nữa là Apt.9-Sonoma bác nhớ....Thôi thì mình chọn hàng quanh mấy cái brand quen cho nó lành.... Quần thì lại chiến Docker....ke ke...
Ðề: CLB những mẹ ham order web Mỹ. Welcome...! (Chung cư 2) Uhm, brand Chap thì ukie ná! Croft & Barros cũng ukie nốt! Hà hà, lùa ngay mụ Hở Tí ngứa răng ra nhận đồng môn nè!