Ðề: Con trai ơi đừng sợ Càng đọc, lại càng thấy thương con, thương mẹ cháu quá, em mau nước mắt khóc sướt mướt. cu nhà em cũng ngủ rùi....chắc giờ này con trai cũng ngủ ngon rồi nhỉ? làm mẹ rùi mới thấy thương con nhường nào. không giú gì được cho mẹ cháu, thôi thì chia sẻ động viên mẹ cháu và cả nhà cố gắng, gữi gìn sức khỏe để lấy sức chăm con, mong con mau chóng lành bệnh để được chạy nhảy cười đùa....... Cố gắng lên 2 mẹ con nhé.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Chị ơi, đừng ngại nhé, em giúp được là sẽ cố hết sức, gọi đt nghe giọng chị thương quá, vững vàng lên chị!
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Thương mẹ, thương cháu quá ( Cố lên chị nhé, cố lên con trai của cô, chắc chắn con sẽ khỏe mạnh :X
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Em ơi chị đang khóc ở vp này, may mà vp có vách ngăn chứ ko chị phải chạy ra ngoài mất! Thương vợ chồng em và con trai quá! Con chị cũng đã từng vào viện nên chị hiểu, con vào phòng phẫu thuật mà bố mẹ ngồi ngoài chỉ nhìn nhau mà ko biết nói gì... Em cố gắng lên nhé! Vững vàng lên rồi mọi khó khăn sẽ qua thôi!
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Con mình năm ngoái bị sốt cao vào viện có mấy ngày thôi mà đã thấy đủ nỗi khổ rồi, bạn cố gắng lên nhé. Lát nữa sẽ qua nhà bạn ủng hộ món SR nhé, mình ko ăn được nhưng con trai muốn mua về ăn thử.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Bất kể là bệnh gì, phải vào viện là đã thấy khổ rồi em ạ! Nhất là bọn trẻ... Nhưng còn hy vọng thì mình cứ lạc quan lên em nhé!
vừa đọc cái này ko biết có giúp được gì ko nhưng cứ post vào cho mẹ nó Cây óc chó cũng có tác dụng chữa bệnh hở van tim và ngừa nhồi máu cơ tim. Chuyện kể rằng cố bác sỹ Lương Hoàng Phấn học được ở Tây Tạng từ vị Sư Lạt Ma và ông đã hướng dẫn dùng 9 đọt cây óc chó, cho ½ ly nước rồi giã vắt lấy nước cốt. Lấy cùng 1 bó hẹ tươi chừng 1 nắm tay, cũng cho ½ ly nước giã vắt lấy nước để riêng. Hai ly này đem phơi sương trong đêm, cho đến 12 giờ đêm mang vào và uống riêng từng ly một, mỗi lần uống từng ly này cách nhau 30 phút (uống ly nào trước cũng đều được). Mỗi tuần uống hai đêm liền, nhưng sang tới tuần thứ hai cũng uống liên tiếp hai ngày liền trùng vào hai ngày tuần trước đã uống (bài thuốc đã chữa thành công một bà già 60 tuổi bị hở van tim nặng tại Nam bộ sau 4 lần uống).
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Đọc mà mình thấy nghẹn cổ, ngại phòng k dám để nước mắt chảy mà cứ rơm rớm, thương bé & BM bé quá! Ngày mình sinh con, bà ngoại cũng phải lang thang bên ngoài cái giờ BV k cho ở cùng ấy, thương bà quá! Nhà đẻ mình còn tận PThọ. Nghe tin mình vào Viện BM mình còn bắt xe xuống ngồi chờ tại Viện luôn ấy. Tối đấy cả BM ngủ lại luôn cùng. Bố và OX mua chiếu ngủ dưới đất. VC bạn cố gắng giữ sức khoẻ để chăm bé nhé! Nhà mình có mỗi mình ăn được SR, để mình rủ chị kàng xóm xem sao nhé! Có gì thứ 7 bạn mang cho mình. Thứ 6 mình sẽ cập nhật lại!
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Mai vào viện thế có ship hàng nổi không em? Thứ 6 chị có thể giúp em ship hàng, nếu đông khách mở hàng chè quá thì em có quyền ới chị nhé!
Ðề: Con trai ơi đừng sợ thế là mừng rồi bạn ạ, được giai đoạn nào hay giai đoạn đấy, chúc con trai thật nhiều sức khỏe chuẩn bị cho ca mổ nhé.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ sao thế, lo lắng mãi con chưa được mổ, giờ đã có bước tiến triển tốt phải mừng mới đúng chứ, cố gắng lên nhé bởi bây giờ mới chỉ bắt đầu mà.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Chị ơi cố lên nào, gánh nặng gì có thể để anh chị em diễn đàn chia sẻ cùng với không?
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Chị cũng đang muốn nói thế này ! Chia sẻ để ít nhất cũng nhẹ bớt đi phần nào gánh nặng trong tâm! Cố gắng lên em !