Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Em ơi, em trốn lâu thế chắc chị đành cho em hít khói vậy. Vắng cái mặt của em cũng hơi buồn nhỉ? Nhanh mà vào nhá. Nhớ là sau Lễ là cho chúng nó gặp nhau nha. Dịp Lễ mình cũng xin phép vắng mặt vài ngày. Con bị xụt xịt là xịt Xisat à em? Kem nhà chi dùng được k ? CN này chị đi zoo được chị sẽ alo cho em.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) thía à, jị thì chắc đợt tới a sẽ dc hun nhìu rùi, S thíc ăn thanh long lắm hả, bữa nào các mẹ sg ọp đi,, mẹ CCD sẽ gởi tl vô cho các con nhâm nhi để các mẹ 8.hi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ừ, ở Etown thì cũng tiện đường đi làm đấy. Để từ từ thuyết phục bà ngoại xem sao.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) 3 tháng dùng được rồi chị à. Xịt nó dễ hơn nhỏ, và chai này là nước biển sâu nên sát khuẩn, xịt hàng ngày thì ngừa bị sổ mũi, viêm xoang. Nguyên ngày hôm qua em tăng cường xịt cho P, nước mũi chảy ra em dùng khăn khô lau cho P (ko dùng khăn ướt vì sẽ làm lạnh mũi con , nước mũi sẽ chảy thường làm bé lâu khỏi.) Đến sáng nay thì mũi đã hết chảy và đường cống đã thông thoáng trở lại (P chỉ chảy mủi chứ ko bị ngạt...hiii nên cũng khoẻ là ko lấy gỉ mũi cho con). Chị dùng dầu em bé thoa vào sau 2 trái tai của K, và vàng tai trên cho bé ấm tai sẽ nhanh hết đó. Cái này hôm qua 1 mẹ đi ăn chung mới chỉ cho em...hiii
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Theo mình nhớ ko lầm thì Xisat này chỉ định dùng cho bé ko quá 3 lần/ngày mừ. Chúc mẹ con P nghỉ Lễ vui vẻ nhé.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Thanks anh CCD trước nha. À, anh ráng ăn nhìu cho má chắc nha, kẻo vô SG được hun nhiều quá là xệ má đó nha hí hí hí
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mình là Kem gái nha Kem giai, bắt tay, hun nhau thắm thiết nào.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Úi giời, bà kia, thấy zai là mắt sáng rực đòi hun là sao?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Bắt tay lại nào, mình hay tham gia bên WTT, giờ buôn bán online nên tham gia bên này . hihi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hix hix em đâu có bỏ cha B ở trong này 1 mình lâu đâu chị. Em chỉ về đó 1 thời gian cho khuây khỏa đầu óc với lại hơn 2 năm rồi em chưa về quê ah. Về con ra mắt bé Bông cho cố nội cố ngoại nữa chứ. hi hi. mà chị chuẩn bị đi đâu vậy
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hix hix em cũng có sợ nhưng không phải sợ quá mà khóc. từ ngày lớn mà cứ nghe ai kể là nước mắt tự nhiên chảy thôi chứ em ko khóc nhè đâu ah. hi hi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ chồng tớ cũng rất tân tiến nhá. tóc nhuộm, làm xoăn,... tớ mong được đảm đang như mẹ chồng tớ.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ Kz ơi, tớ vào Chảo 2 mặt mà thấy khóa đề tài rồi, thế mẹ nó nghỉ bán rùi à?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chào mẹ bé Tý, Mình là mẹ Cherry, "chủ top" của topic này. Lời đầu tiên là thành thật xin lỗi mẹ cháu vì không để ý kỹ lại mở thêm 1 topic nữa. Mình rất tán thành ý kiến của bạn về việc gộp chung2 topic thành 1, nhưng nếu Mod không đồng ý thì mình duy trì 1 topic cũng được. Bạn để lại đường link trên topic của bạn để thông báo việc chuyển nhà cho các mẹ khác, và mẹ nó gửi cho mình link đăng ký danh sách các mẹ có con tuổi CD bên đó để mình đưa chung vào thành 1 danh sách cho nhà mình thêm xôm tụ. Rất mong là các mẹ sẽ chung tay xây dựng nhà Hổ con ngày một to đẹp hơn. Cảm ơn cả nhà mình!! PM: Mẹ nó chuyển link cho mình sớm để mình còn update danh sách nhé (danh sách của mẹ nó đảm bảo đầy đủ thành viên nhé, mẹ Cherry sợ các mẹ không có tên “kiện cáo” lắm nhe)
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) mấy vụ ngược đãi trẻ em là do gởi ở nhà mà mẹ Sóc,bảo mẫu tự phát mới lo,mẹ nó phải xem trường thế nào,cô giáo ra sao,giữ bao nhiu đứa như mẹ Kem là an tâm rồi,chỗ em mà có trường tư là em gửi ngay ko thương tiếc,để mình còn đi làm kiếm thêm tiền nữa chứ,với lại lúc nhỏ em ko có đi nhà trẻ hay mẫu giáo gì,vào lớp 1 thua bạn bè lại thiếu tự tin,em phải mất 1 thời gian dài để học các kĩ năng đó đấy,bé được đi học sẽ học được nhìu ở xã hội hơn,như ông bà xưa cũng nói đấy "đi cho biết đó biết đây,ở nhà với mẹ biết đời nào khôn",bé đi học sớm cũng tốt mà BB nhà em cũng nổi đầy ng đây nè,em thì nghĩ do dị ứng với nước xả,vì khi bỏ đồ vào máy giặt là em đi lên lầu trông BB,bà ngoại hay lến bỏ Comfor vào cho thơm quần áo lắm,em khuyên mãi ko được vậy chắc chị nghe hết mấy truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn rùi phải hem??
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) uh,buồn thiệt à nha,vắng mất mẹ PP chắc nhịp độ tám cũng chậm lại,hic hic...sắp lễ rùi ai cũng được đi chơi,còn em ở nhà với BB 1 mình,huhu cho em ké vài trái nữa anh CCD ui hihi...mẹ Bông nhạy cảm quá hà,chắc coi phim Hàn là sưng mắt quá
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Đồng ý với mẹ TG là con ra nhiều mồ hôi nên bị vậy. Chứ cái khoản tắm kia thì từ bé MA ngày nào cũng bị lôi ra tắm ( trừ những ngày quá rét thôi ạ). Từ đợt ấm đến giờ dù hắt hơi cũng phải tắm vì mức độ nghịch bẩn của con là vô địch, k tắm thì hôi lắm. Một ngày con lau người và thay quần áo đến mấy lần nữa.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Đi đâu mà tuần sau mới tái xuất đấy. Hẹn các mẹ đến nhà xong chạy mất là sao?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) MC nhà này thì k tân tiến nhưng mẹ đẻ thì tân tiến thôi rồi. Cũng tóc nhuộm, áo khoét ngực, áo màu chóe ( nhưng k lòe loẹt nhé). Nhìn bà ai cũng bảo chỉ mới 40. 2 mẹ con đi với nhau tưởng 2 chị em. Thế mà 2 chị em chẳng được thừa hưởng tí nét đẹp nào của bà. Đã thế suốt ngày bị phê bình về tội " ăn mặc tối tăm như bà 50". Ý là ăn mặc già dặn như bà già ấy.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hi hi mc em cũng nhuộm tóc vàng làm xoăn. Nói chung là xitin lắm c ơi. Em còn phải xách dép theo ấy chứ. 50 ma cứ ngỡ 30 ko ah. hi hi