Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) chuẩn luôn đúng như suy nghĩ của tôi bởi thế tui mới ko đi ahahahah
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ai là sữa tươi vậy bà, ahahah còn lâu tui làm bếp cho các bà nhé, trừ phi mỗi bà mua cho tôi 1 nãi chuối ahahhha
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Sữa tươi là bà Freshmilk ý , mà sao lại mua mỗi ng nải chuối là sao tôi ko hỉu , hix
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) thì tui thích ăn chuối, tui làm đầu bếp cho các bà thì mỗi bà phải khao tui nãi chuối ahahah
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ah tưởng gì, chuyện đó thì quá đơn giản ,tôi mua cho bà cả buồng chuối luôn hihihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hyhy, thế quyết định hum nào chơi nhể để tui đi mua chuối về thắp hương, hnaof chiến thì tui mang sang, kakaka, nhà tui chẳng ai thik ăn chuối, mua thắp hương chờ nó đen là vứt đi thui, phí lắm, hehe
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) chơi nahf tui đê, hehe, có mỗi mình tui nhà thoai nè ^^
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tui thế nào cũng đc mà, nhà bà nào cũng đc hết . Thế quyết định dư thế lào đây ???
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tui ăn chuối mới chín chứ vàng cũng ko ăn, nói gì cái chuối để bị đen của bfa, cho thêm tiền cũng ko ăn ahhaa
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) sữa tươi đây, thế các bà chốt hạ là nhà nào đây ( chưa gì giọng đã dính tí cờ bạc rồi đấy ) , bà Suzin rủ đến nhà bà ấy, thì hay qua nhà bà ấy đi,nhóc nhà bà ấy phá đã có Cún xinh đẹp đảm đang dịu dàng lo liệu, sợ gì, các bà ok ko?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tôi cũng đoán thê, người HD vốn hiền lành, tử tế mà bà kakaka
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tui la bếp trưởng bây giờ kim osin à , mấy bà nằm mơ à......................
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hehe,thế thì tốt roài.lão ý đỡ cô đơn.=))K lại lạc giữa 1 bầy vịt
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Các bà bàn bạc xong chưa. Chốt hạ nhà ai để tui con biết. Nhà ai tui cũng oki hết. Mỗi tội mù đường tí, các bà fai chỉ đường cho tui đi đấy nhá.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) chơi nhà mụ suzin cũng được, nhà bà ý gần nhà tui, bé nhà bà ý phá quá thì chạy sang nhà tui, chưa đến 5 phút mà, keke, k phải lo các bà ạ, chốt hạ mụ suzin( tui đỡ phải dọn nhà, hehe, mới cả chắc bà ý vẫn còn bánh lọc cả hạt sen, nấu chè nhá bà nhá ^^)
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nó là cái con hay bù khú nhất thì nó làm nhóm trưởng chứ ai
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) @ Suzin : Hôm nọ bà đi ăn ốc ở Thụy Khuê đc mà lên nhà tui kêu xa ko lên đc là dủ nào thế ? Nhà tôi ở ngay gần Hoàng Quốc Viết thui mà. Từ ngã tư HQV và Nguyễn Phong Sắc đi vào chưa đến km.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tình hình là rất tình hình......................thừa chân, hehehe
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Khiếp các mụ lại sướng roài. tui cũng khoái món cờ bạc lém cơ muh ko trốn làm được tiếc hùi hụi