Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hi hi em cũng ko biết nữa ah. Nhưng xem phim HQ bây giờ chai rồi ko khóc sưng mắt nữa đâu, he he
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hi hi thế là c phải xitin như mẹ c thôi, kẻo lại bị phê bình là chết ah nha. hi hi. Tuy em lùn mà cái gì cũng xấu nhưng em cũng ăn mặc te tua nhưng chỉ ở nhà thôi. hi hi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Nhà mình dc sáp nhập lại đông vui ghê jị đóa, không khí nhộn nhịp thía thì các mẹ nhớ tổ chức ọp nhiều nhiều cho vui nhé!hi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ P: ăn chơi jì dữ jị e gái, c tủi thân wá nè........ Mẹ TG: chị làm jì mấy bữa nay ít xuất đầu lộ diện wá jị? Mẹ BB: e nhớ mang BB lên Sg nha, chị sẽ mang TL cho BB măm Mẹ Kem gái: nghe tụi e đưa con đi Zoo mà c thíc ghê, CCD mà dc tới đó chắc thíc lắm vì CCD thíc chỗ đông người lắm e
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) To mẹ Bông: E sắp đưa B về Bắc chơi hả? tỉnh nào e gái? nếu ra HN thì nhớ rủ rê các mẹ ngoài ấy ọp ẹp cho bít nhau nhé!
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Các mẹ ui! ngày hum nay là một ngày rất bùn của mc CCD, trưa nay vì ko kiềm dc nóng giận sợ con nguy hiểm mẹ đã đánh con một trận te tua, đánh xong mẹ cứ bần thần tay chân run rẩy ko nói nổi, nước mắt muốn chảy mà chảy ko dc, con khóc muốn dỗ cũng ko dỗ dc, chưa bao h mẹ lại đánh con đau và nhiều đến thế, mẹ thật ác một cách dã man. chỉ vì con ko cho mẹ làm jì cả, ko cho nấu cháo cho con ăn nếu ko cứ khóc nhè nhè suốt, ko thì cứ vào bếp thò tay bật bếp ga(chưa bao h CCD hư như thế), thế là con no đòn. Đã vậy cả ngày hum nay ăn vào là ói nên mẹ cho uống hơn 1l sữa. Tối nay trước khi đi còn bị té 1cú khá mạnh bi h đuôi mắt bầm tím lun. hu hu Các mẹ ui, bi h mẹ CCD như bị stress vậy, có thể nổi giận 1 cách vô cớ, nhìn con ngủ mà lòng mẹ cứ ray rứt ko chịu dc...................................chắc....
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Em lạc rồi, vào chả biết ai với ai nữa huhhu..mới có mấy ngày thôi mà ...
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hôm này quả là ngày xui xẻo của CDD rồi, bị mẹ đánh đòn đau quá, có lẽ người con k thoải mái nên mới quấy mẹ thế. Mẹ bớt nóng, phải biết kiềm chế cơn giận của mình nha. Mẹ thấy k, mẹ đâu có muốn đánh đòn con vì đánh con xong mẹ đau lòng như vậy mà. Tại sao điều k muốn mình lại làm để rồi ân hận? CDD ơi, con ngoan nhé, con k được làm mẹ buồn nữa nha.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ Chin ơi, có mấy mem mới vào, rồi tin tức là đóng cửa nhà cọp kia để dồn vào nhà mình cho đông vui ấy.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Từ hôm ni có thêm chữ "gái" phía sau nữa rùi. Em cũng thích đưa con tới những điểm vui chơi. Khi nào CDD vào SG em sẽ dẫn CDD đi zoo nha.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) chị có tl đực thì cho em vài trái,em bị đau đầu nhìu năm rùi,ngta bày ăn tl đực nó giảm đau hiệu quả lắm mẹ CCD khi nào nổi giận thì bỏ con vào cũi hoặc nhờ ai đó bồng rùi đi chỗ khác,tĩnh tâm lại thì lại tiếp tục trông,ai làm mẹ mà ko stress mẹ CCD ui,em hồi mới sinh cũng xì trét lắm,con sinh non nên cứ khóc ngằn ngặt,uống sữa thì ói ra hết miệng mũi trào sữa,ngủ cũng trào sữa,đến nỗi tối nào em cũng thức canh chừng sợ con ọc sữa rùi céết ngộp nè,1 ngày em chỉ ngủ có 2h buổi sáng do chồng em trông giúp,còn lại toàn thức oới thức mà thôi,nhìu lúc mệt mỏi muốn đem cho luôn đó nói chung thì mình ở nhà chăm con thì mệt mỏi trăm điều mà,nóng giận đánh con thì cũng vì thương con thôi,mẹ CCD sau àny khhi cơn giận bắt đầu thì cố gắng bình tĩnh lại để ko đánh con thái quá,lỡ đánh mạnh quá thì cũng ảnh hưởng mà đúng ko??
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hám trai hay hám ăn thế em Kem gái,em Sóc??
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) cái nì là lạc giữa rừng 888 chẳng biết tám thế nào
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Nhìn CCD ngủ thương lắm e ơi! chắc ko ai nóng tính một cách xấu xa như chị đâu. C đã cố khắc phục nhìu lần nhưng khi gặp chuyện c lại nổi cơn thịnh nộ lên. chắc c phải đi giải stress wá ko thể như thế này dc rùi.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ Kem chào đón các mẹ bên nhà ấy chuyển sang. Mấy lần vào nhà bên kia nhưng k nắm được mo tê gì nên cũng k dám thò mặt vào.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) chà...mẹ chồng em xitin quá nha,mẹ chồng chị thì chỉ xăm mắt,chân mày,môi,rùi hàng năm đi Đà Lạt,Nha Trang nghỉ mát,năm nay bà còn tính đi Trung Quốc nữa cơ,2 anh em chồng can mãi bà mới ko đi(ko phải ko cho bà đi,mà bà tiếc tiền ko chịu làm passport,bà đi lậu qua biên giới ý,nguy hiểm lắm),còn về khoản quần áo thì bà mặc cực kì đẹp,vải xịn,quần ôm...nhìn trẻ trung lắm à,bà đi đám tiệc là đều có vài ông theo đeo đuổi đấy
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) nhà c ko có ai chỉ có c và CCD thui, pa CCD cuối tuần mới jìa, nhà ngoại thì ai cũng bận rộn hết. hic TL đựt bị tuyệt chủng rùi hay sao e gái ui, hồi xưa nhìu lắm h thì hiếm hoi lắm, để chị coi hàng mùa có ko thì c gởi cho nhưng mà e phải có mặt ở sg mới nhận dc lận.hì
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chít thiệt, con gái mà có 2 điều tiếng này thì mất bớt duyên rùi. Nhưng trong giai đoạn này chỉ khoái con hám ăn thôi, con hám giai có nghĩa là con là giới nữ chuẩn.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) chỗ chị có công viên ko,sáng sáng ra tập dưỡng sinh đi,thoải mái tinh thần lắm,em lúc nhỏ hay tập nè,mọi ng bảo trẻ mà tập với già,em kệ,cứ tập,thấy thoải mái hẳn ra