Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hèn gì em gởi mua hoài mà ko ai có hết em cũng mong con mình nó hám ăn nữa hic hic...mà hôm nay BB nó giựt tai nữa chị ui,chả biết có phải sắp mọc răng hay bị viêm tai ko nữa
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) mẹ CCD cũng đưa hai tay ra chào đón các mẹ con cọp bên í mới wa nhé!
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Riêng việc chị nổi nóng đã khiến con sợ rồi chứ chưa nói tới bị đánh. Em nóng cực chị nhé, chuyện nhỏ em cũng có thể gào lên với chồng. Nhưng em để ý những lúc em làm ầm ĩ là Kem nó tẩn ngẩn nhìn em, có lần Kem (lúc 6 tháng) đang khóc nức nở, khóc to lắm, con khóc, em bực chồng, quát 1 tiếng lớn (quát chồng) thế mà nó im mặt, nhìn mẹ sở hãi. Em giờ đỡ chút rồi, hạn chế việc to tiếng trước mặt con. Chị cố gắng nha.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chúc nhà P sau đi mẹ Sóc. Mẹ Pin cuối tuần này bận đám cưới, hẹn đầu tuần sau vào nhà rối tuần sau nữa mới đi chơi lễ.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) uh,đúng đấy mẹ CCD à,hôm nào em bực mình mà quát BB là bé nhìn ngẩn ngơ trông thương lắm kìa,mẹ em làm mêt về nhà hay la mắng em riết giờ BB nó ko chịu bà ẵm nữa luôn đó
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) @mẹ CCD: em cũng nóng tính lắm chị ạ, dạo này hay căng thẳng nên dễ nổi nóng. Mỗi lần Chin nôn mửa là mỗi lần mẹ nóng ran hết cả mặt. Mà Chin nghịch kinh khủng khiếp ý. Cứ rời mẹ ra là nghịch dại, sợ vô cùng. Em mấy lần oánh mông con. Con khóc mẹ khóc.. sau đó lúc con ngủ là thì thầm xin lỗi con. Khổ thân, đã ko có bố bên cạnh mà mẹ còn ác độc nữa ..em cũng đã rút kinh nghiệm rồi, giờ em cho Chin ngồi trong phòng những lúc em bận việc, đổ đồ chơi ra, bật Xuân Mai lên là tha hồ làm gì thì làm. Khi nào con nôn thì kiềm chế hết sức..ko mắng con nữa.. @mẹ Kem: hôm nọ chị buzz trên YM mà ko thấy em trả lời..hhuhuhu
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) CCD '' già'' lắm e, thấy c mà to tiếng jới pa nó là nó kéo áo c rùi nói í ới, c và pa nó nhìn nhau cười thì nó mới thả áo c ra ko thì la khóc um sùm cho tới khi pa mẹ hòa bình, CCD thíc nằm giữa pa và mẹ lắm, ai cũng nói CCD con trai mà tình cảm quá sau này khổ.hì Chị sẽ cố gắng G à. Nóng tính ko phải là tính tốt.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) CCD ko chịu ngồi yên e ui, cái jì cũng muốn thò tay vào moi móc, lấy ra rùi làm thành đồ chơi của mình mà đồ chơi của mình thì chán ko thèm chơi, mà chơi toàn cái nguy hiểm mới chít chứ. CCD ko khác jì e Chin đâu e ui, có điều cuối tuần thì pa CCD về thăm con 2ng đầu tuần lại đi, tuần nào rãnh việc thì về thăm con 2,3 ngày. Một mình c xoay vòng vòng với CCD mà CCD quậy wá nên c rất dễ nổi điên. hum nay Chin ăn uống dc ko e?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chị ơi, ở cty em k dùng yahoo chat. Em mở mail thì cũng chat được nhưng nó thích ngắt lúc nào thì nó ngắt, bực mình lắm nên em k vao chat. Hy vọng hôm nào em với chị gặp nhau để chat trực tiếp nha.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) ui, trong danh sách k thấy tên Chíp nhà mình hic...Cho Chíp nhà tớ vào danh sách với nhỉ Nguyễn Ngọc Hà My Nickname: Chíp Ngày sinh: 10/04/2010 Nơi ở: Phạm đình Hổ, HBT, HN Nick trên lamchame: Chanhchua
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) buồn wa đi,đang 888 thì nghe con ở phòng bên khóc nức nở,bé đã ngủ được 1h rùi,chạy wa ôm ấp,hát ru thì nín và ngủ lại nhưng giờ con đang ho và dễ ói nữa,mấy hôm nay nghẹt mũi nên con ho ít,tối nay ho nhiều quá,chắc cho uống siro ho nữa quá,các mẹ ai biết cách chữa ho dân gian thì chỉ cho em với
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chíp 1 tuổi rùi,mẹ Chíp xây nhà cho Chíp đi,mong ngắm hình Chíp cười quá
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) bữa nào 8 trực tiếp nhớ rủ rê c nữa nghen...............
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Khoe cả nhà này, Chíp suốt ngày tranh máy tính với mẹ đấy :d
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hiếu ơi c chỉ bít hẹ hấp với đường phèn, và mật ong với gừng nướng thui, mà BB chưa 1t nên chỉ dùng dc hẹ và đường phèn thui, thương BB wá. e làm thử xem sao.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hi dạo này mẹ vicke bận quá đăng ký tham gia cho vicv vào hội nhà cọp mà k có thời gian vào tham gia gì cả. Bé nhà Mình tên là Nguyễn Quang Huy, nickname : Vicke , sinh ngày 23/09/2011. Bé ở Hai Bà Trưng - HN Từ giờ mẹ bé sẽ tham gia đầy đủ để bé còn có cơ hôi gặp gỡ và giao lưu với các bạn cùng tuổi chứ nhỉ. Chủ top cho bé nhà mình tham gia với nhé.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Nhìn mặt Chíp ghét wá đi, con gái giỏi máy tính thì kiếm nhìu xiền cho mẹ thui. mẹ Chíp thíc nha!
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) mẹ VK nhớ lên đây thường xiên mới nắm bắt dc tình hình nhà cọp lận, nghe đồn là các mẹ HN chuẩn bị ọp ẹp đó, mẹ VK nhớ liên hệ nha!
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) C hay hấp hẹ với đường phèn cho Chíp uống, e thử cho con xem tnao.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hihi...nhìn giống cái thằng quá nha hẹ dùng lá thui hay dùng cả gốc vậy chị,hic hic...