Ðề: Sống sót thời bão giá! sao năm nay lên giá quá vậy? năm trước e mua có 2tr hơn tí. bây giờ con thì ít mà đồ chơi lại nhiều. nhà e 2 gia đình gộp lại mau cho 3 cháu chơi chung nên cũng đỡ hơn
Ðề: Sống sót thời bão giá! Tớ cũng đi chợ cuối tuần để cho cả tuần, chứ chả làm gì có thời gian mà ngày nào cũng đi í. Thức ăn toàn đồ đông lạnh thôi. hic. mà vẫn tốn tiền thế.
Ðề: Sống sót thời bão giá! em có cậu bạn học cùng cấp 3 ngày xưa chỉ chơi oto mô hình loại nhìn y như thật mà bé như oto nhựa ấy.mỗi cái tầm 3-5 triệu,đủ các loại xe hiện hành,hix.cả phòng cậu ấy phải cả 100 cái ấy.tính ra đến mấy trăm triệu.mà cậu ta không thích cái nào là cho bọn bạn hết thế và vẫn còn nhiều như thế đấy.có mẹ nào có điều kiện cho con chơi loại đấy ko?
Ðề: Sống sót thời bão giá! lần nào mình mua rau và nấm ăn lẩu cũng mất tầm 150k, chưa kể đậu sống ,nhà giỏi ăn đậu lắm,còn bún đậu nhà mình 2 vc ăn phải hết chục bìa đậu mơ ý,nhà bạn nào 2vc + con trai ăn 3 bìa thì chắc vẫn thòm thèm
Ðề: Sống sót thời bão giá! ở đây làm gì có mẹ nào đại gia thế nhỉ? nếu có từng ấy tiền sắm đồ chơi cho con đem cho bạn thì vụ bão giá với chị ấy chỉ là cơn gió nhẹ thui hì hì
Ðề: Sống sót thời bão giá! Thanks em gái nhé, rảnh qua ủng hộ chị ^^... hàng Havico cũng có cả loại rởm đấy e ạ. Tớ mách nc mọi ng nhé, khi mua Havico hay Everon kiểm tra đầu khóa kéo có chữ dập nổi thì mới chính hãng nhé. Vì hàng rởm ko làm đc cái đầu khóa đấy đâu, nhà em làm trong nghề này lâu rồi mới biết đấy. Bg thật ảo lẫn lộn, mọi ng cẩn thận ạ...
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hôm nay đi làm về ghé qua chợ cóc gần nhà, nhìn thấy chân gà ngon ngon quen thói nhặt mươi cái, lúc kêu tính tiền thấy bác bán gà cân cả chân gà lên rồi bán cho mình 56k, giật cả mình.......hic hic
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hic, 1 bộ đồ chơi của con mà hết 2/3 tháng lương của e Em vừa check, có chữ Havico ở khóa dập nổi chị ạ. Em mới dùng từ đầu mùa mà thấy nó sờm ra, nhìn cứ như hàng chợ í
Ðề: Sống sót thời bão giá! Cứ đọc thấy từ bão giá lại nhớ đến hoạt cảnh của táo kinh tế , không có câu thần chú nào làm cho xuống được ngoài từ "LƯƠNG" chỉ khổ người làm công ăn lương như ace mình thôi !
Ðề: Sống sót thời bão giá! Góp lại mua đồ chơi cho con chơi chung hay à nha, hihi, con sẽ đỡ nhàm chán khi có thể trao đổi đồ chơi cho nhau. Em nghĩ đây có thể là 1 cách để chống chọi lại với bão giá í chứ
Ðề: Sống sót thời bão giá! Thu nhập chính của chị ở chữ ký kìa, gấp mấy lần lương ý chứ. Em chỉ mỗi lương thôi. Tháng nào hắt hơi, sổ mũi, đám đình nhiều, bị trừ lương cũng thấy gay gay
Ðề: Sống sót thời bão giá! Thấy mấy chị ở cơ quan nói đi chợ sáng sớm ở cầu Ngã tư sở rẻ lắm các mẹ ạ, thịt lợn 7000dd/lạng, thịt bò 10.000dd/lạng, su hào 1000 củ,bắp cải 1000dd/cái, susu 7000dd/kg. Nhưng phải đi sớm, khoảng 6h30 sáng là chợ tan rồi. Tranh thủ dậy sớm đi cho cả tuần tiết kiệm được mấy trăm nghìn đấy các mẹ ạ
Ðề: Sống sót thời bão giá! á, truyền hình cáp sắp tăng giá lên 88k/tháng từ 01/05, nhưng nếu các mẹ nộp trước 30/04 thì vẫn được giữ mức giá cũ và được giảm thêm 5% nếu đóng 6m đên 1y, 1y-2y giảm 10%, >=2y giảm 20%. Tớ tính nếu đóng trước 2 năm tớ giả được gần 1tr đấy
Ðề: Sống sót thời bão giá! Ke ra các mẹ gần chợ đầu mới tranh thủ một hôm đi chợ cho cả tuần cũng tiết kiệm được nhiều nhỉ?
Ðề: Sống sót thời bão giá! Lâu lắm rồi mới nhớ ra cái chợ sáng sớm. mẹ Kem thì chuyên dậy sớm theo Kem, tình hình này từ tuần tới phải đi chợ sáng sớm thôi. cũng cách nhà 3km í.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Sáng nay lọ mọ dậy 5h sáng, định ra chợ Ngã Tư Sở mua đồ, ra đến thang máy lại quay vào, ngủ tiếp, hic hic
Ðề: Sống sót thời bão giá! chị ơi chợ Ngã Tư Sở rẻ thế thật ạ.Em ở Lê Trong Tấn cũng gần đấy.Hôm nào phải đi khuân đồ về vậy.hihi
Ðề: Sống sót thời bão giá! Nhà em ở ngay Khương Trung, cũng biết nó rẻ nhưng chẳng bao giờ chạy được ra ngoài đấy. 7h mới dậy, nào ăn nào mặc phấn son trang điểm.....ôi giời. được cái chợ Khương Trung giá cũng ok phết. em quen mua ở đấy rồi. Thịt 7.5 rau cũng rẻ lắm ạ