Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hehehe .... yes mam .... hehehehe ... củm ưn chị nhắc nhở chị làm em hồi hộp we' .... hí hí ....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Khi nào ghé siêu thị Maximart,ghé chị trước nha!nhờ cậy em giống hôm bữa nữa đó..
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cũng tùy à nhe!biết trước mà đỡ thì nhẹ,dù S nặng cân còn k chuẩn bị trước chị nhẹ hơn S nhưng đè e cũng bẹp luôn á! hiểu theo nghĩa đen đi nha cưng..
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM huh ,,, có vụ ni nữa hử trùi ..... sao mà dấu đc chị .... k phải con mình có cảm giác đấy ..... vả lại con mà k có nét giống cha hay mẹ nhìn là biết liền ... chị đó liều thiệt ....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM E đừng lo,nàng S miệng nói vậy,chứ người hiền khô à!' em chu đáo quá,nhớ về là vào điểm danh liền k thì quên nha em
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Tính thôi,chứ làm đi sẽ trớt quớt e ơi,thời buổi này là thời buổi nào rồi mà còn ngu k chịu nổi:bear:. Đoán gia đình này người Hoa nè!vì hôm trước kể cho ông anh chồng nghe,ảnh phán 1 câu như vậy...nghiệm lại cũng thấy đúng.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em bị dí là cái chắc,k chịu rót nước,pha trà,mời em,mời chị vào chia sẻ mà toàn dùng lời hăm dọa...ỉ mình người cũ đúng hem?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hahahahaha ..... trẻ con thích làm ng lớn .... triết lý đủ điều ... hehehhe ....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hic,làm sao mà sống nổi em..tưởng tượng ổng cầm như cầm con gà xé phay đó.Công an đem xử chứ k có bắt
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM há há há .... em tưởng tượng lúc đó chị quê cỡ nào mà tức cười quá ..... hahahahaha:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị muốn cho luôn tấn bom nguyên tử vô mặt cái bà vợ dốt nát đó nữa,tức chịu ko nổi luôn,lúc đầu nghe nhỏ bạn bảo sẽ bảo là sinh đôi thì chị nghĩ thôi thì giúp thêm được 1 đứa trẻ khỏi bị lang thang cơ nhỡ nên gần 10h đêm nó bảo ko đủ tiền mặt chị phải lấy 20tr tiền cty chạy tới nghĩa trang Bình Hưng Hòa để qua bên KCN Tân đưa cho nó trả tiền cho người ta nhưng cũng may là gần tới nơi thì nghe alô chị ơi thôi ngày mai em ra ngân hàng rút cũng đc ,chứ ko cho nó mượn tiền mà nghe vậy có nước đứt gân máu tại chỗ quá. Mấy ngày nay ghét quá ko thèm gọi điện hỏi thăm nữa,trưa nay nhỏ bạn gọi bảo đang để bé trai đó ở quê chờ cho mẹ '' Giả '' nó sinh rồi vì mới có bầu được hơn 8tháng mà kêu bác sĩ mổ họ ko giám .Chị hỏi vậy nếu tới lúc chị X sinh thì sự chênh lệch giữa 2 bé quá xa như thế thì nhìn thằng nhóc nó già ,ai mà tin là vừa sinh xong,nhỏ bạn kêu ko sao đâu chị,bs có chế độ chăm sóc mà (mọi người nghĩ xem như vậy có phải là ép thằng bé ko được lớn đúng ko cả nhà) .Trên đời này sao lại có những người oái ăm thế ko biết,có vô số người muốn có được đứa con mà bất chấp tất cả về sức khỏe,về đạo đức ...để có chúng còn bà này vì có khẩu súng lục mà nỡ đi bỏ con mình ,nhận con hoang về thế chỗ. Ngày mốt papa gặp nhỏ bạn hỏi xem tình hình thế nào rồi 8888 cho cả nhà nghe nữa nhé
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Xăn tay áo, xắn ống quần, rồi, vô đi, Sure đại diện chào đón ng mứi nì, hì hì hì :ice:ice:ice
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ko phải là bả liều mà chắc là bả mê khẩu súng lục của thằng chồng trọng nam khinh nữ kia nên mới điên như vậy đó. Bo ngoan ko ,rủ nhau hẹn hò ọp ẹp đi em,nhà mình nay tèo heo quá