Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) uh,mai em làm cho bé uống vậy,các mẹ chỉ chi tiết giúp em với,bao nhiu hẹ bao nhiu đường ạ,em oốt khoản này lắm
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ CCD ơi, chắc con bị khó chịu trong người mới nhõng nhẽo vậy đó. Đánh con thì tội nghiệp lắm. Mẹ nó gắng kiềm chế nha. Chúc con khỏe mẹ ko xì chét. Tui chỉ ham ăn thui mừ he he
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chào mẹ Chíp, Bé Chíp vẫn ở trong danh sách mà, số 42 nhé, đợt trước do chưa có đủ thông tin nên bạn không nhận ra tên Chip trong danh sách đó thôi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hé hé con chỉ ham ăn thôi, còn zai thì chưa đến tuổi ham đâu cô ạ
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ui em Chíp xinh quá...........................
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chíp xinh quá, Chip tranh máy tính hộ bố đấy hả.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hí hí, mới tối qua ko vào mà các nàng đã đẩy trang ghê quá... To mẹ CCĐ: Mẹ nó bình tĩnh đi, đừng nặng nề việc con ăn uống quá lại thành mệt mỏi và hay cáu gắt...Tớ hồi trước cũng hâm lắm kia, cứ nhồi cho nó ăn đến khổ, lúc nào cũng sợ con đói, con không đủ chất, nhưng từ hồi dỏng tai hóng hớt các mẹ trên này thì tớ lại đỡ sì trét hơn, có thời điểm cả ngày con ko ăn nổi 1 bát cháo, sữa mẹ thì còn bao nhiêu đâu, tớ cũng kệ...Và rồi hiện nay con đã ăn đều hơn...Mình cứ hay lo lắng quá ấy mà...Mà CCĐ cũng ko phải là còi hay thiếu cân, mẹ nó phải suy nghĩ tích cực lên nhá... To mẹ Chip: Mẹ Chip có ghi nhầm ko đấy? Chip sinh tháng tư mà mẹ nó lại ghi là 15/12/2010? To các mẹ MB: Sao im hơi lặng tiếng thế nhỉ? Có ọp ẹp hay dư lào thì hô lên cái nhẩy?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) vào đây Chíp mới đc khen xinh đấy, còn ra ngoài đường Chíp mặc váy mà vẫn đc khen đẹp trai Chíp đành hanh tranh của bố mẹ. Bố mẹ mà bế con ra là lăn ra ăn vạ ngay ths mẹ Sáo nhé. Tớ oánh nhầm
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) ths nhé, mẹ nó sửa hộ tớ ngày sinh của Chíp nhé. Chíp sinh 10/04/2010
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) chỉ cần 3 cọng hẹ thôi. E cắt nhỏ rối cho ít đường phèn cỡ bằng cái kẹo cho vào nồi cơm hấp là ok . Khi đc chắt nc cho con uống. Nhớ là cho uống nhanh, và uống trc khi ăn nhé. Mùi hơi hăng nên con dễ ọe lắm
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) BB sáng nay đã bớt ho chưa em? Hình như ban đêm bé sẽ ho nhiều hơn ban ngày. Ho rồi ói thì mệt lắm. Kem ho, uống sữa no xong thì ói hết chị đưa đi bác sỹ thì phải uống thuốc kháng sinh. Uống thuốc xong thì k còn bị ói nữa nhưng vẫn hục hặc ho. Chị về thử hấp hẹ với đường phèn cho Kem uống xem thế nào.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hix, con nhà em thì em toàn tương 7 cây ý, cộng với 1-2 cục bằng đốt tay, chưng lên rồi cho nhấp suốt ngày, lúc nào rảnh là cho nhấp tý...Có lẽ hắn quen nên chả ọe iếc gì...Sáng nay tự nhiên đi tóe loe, chắc tại chiều qua ăn cháo trai, đêm nằm lại tốc áo lên hở rốn lạnh bụng, em cho ngay 3 viên Becberin, cậu chàng uống ừng ực, kinh quá. Mình kể cũng liều nhỉ?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hehe...mẹ cháu cũng hy vọng thế dấy chuẩn đấy. Ai cũng khen Chíp đẹp trai
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Thế thì liều thật đấy. E cho con uống nhiều thuốc thế? 1 viên là đc rồi. Cho con uống thêm nước cà rốt là ok mà. Chíp nhà c k quen uống hẹ hấp nên mỗi lần uống k nhanh tay là ọe ngay. Mà c chỉ làm ít một, bữa nào làm bữa đấy cho uống hết luôn. Cứ để cả ngày nhấm nháp chắc k cho Chíp uống đc, đanh đá lắm ý,k đồng ý là toàn gạt tay hất đi thôi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hị hị, hắn hơn 1 tuổi rồi mà, cho uống 1 viên sợ ko chắc ăn..Mà em cho con đi gửi, sợ nhất là bác cứ đóng bỉm, cháu cứ ị chua cả mông ra, ko thay kịp thì chiều về cái mông nó hăm, sợ lắm. Cho 3 viên cho chắc ăn. Hắn uống thuốc xong quay ra ngủ tít thế là bố cháu ở nhà trông đến lúc 9 rưỡi mới thấy gọi điện cho em thông báo mới đưa con đi gửi...Hy vong là yên ổn chị ạ. Mà Chip lớn lên đỡ đẹp giai đấy chứ? Có nét tiểu thư rồi kia...
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) em nghĩ là dùng hẹ nhìu thì đi hơi lỏng mà chị vì hẹ có tính hàn mà sao Chip giống BB thế nhỉ,cái gì ko vừa lòng là lăn ra ăn vạ,khóc lóc ỉ ôi hơ hơ...mẹ Sáo cho uống nhìu thế,em đưa con đi bs thì chỉ cho thở khí dung thôi,thuốc về để đó ko cho uống,em ko thích cho uống kháng sinh lắm
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) sáng thì ko ho chị ui,cáắc nghẹt mũi,nước mũi chảy xuốgn họng gây ho,sáng nay em bực quá cứ nghe thở khụt khịt mãi nên em lấy dây hút mũi,đặt ngoài mũi,dùng miệng hút mạnh,nó mới chạy ra nên đỡ nghẹt hơn,mà con bé nó có cho hút đâu,dùng dụng cụ hút mũi thì ko tốt,nên giờ tiếp tục xịt mũi,rửa mũi mãi mà nó ko chịu chạy dịch ra gì éết trơn hà
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) À, ko phải vì uống hẹ mà nó đi tóe loe vì từ hôm CN đến giờ Sáo ko uống thuốc ho nữa, có lẽ chiều qua tớ cho cậu chàng ăn cháo trai, đêm ngủ lại ko chú ý đắp chăn đc cho nó luôn (toàn đạp tung ra í các mẹ ạ) nên nó lạnh bụng thôi...
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) To MCCD: hi hi em ở TP.TH chị ah. Chắc phải về quê cho thoaiw mái ko em chết mất, mà chị nổi nóng giống hệt em ây, nhiều lúc bực mình con cứ bám riết lấy ko làm được gì em bực quá lại nẻ cho 1 phát vào mông, hix hix còn lúc nào em với oxa em ma cãi nhau là bé B lại ngồi im lặng nhìn mẹ chắc sợ quá. hi hi MBB: MC c cũng xitin quá ha. Mẹ C em cũng hay đi du lịch lắm. Hi hi mà cái chị với a phải tuỵet đối khuyên mc c ko nên đi TQ kiểu như vậy. Nguy hiểm quá ah. hi hi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ở nhà cũng k được te tua đâu nhé. Ngày trước mình hay kiểu xuề xòa khi ở nhà, ra ngoài mới chỉn chu. Sau nghĩ lại k nên thế. Ở nhà cũng phải đẹp, đẹp cho chồng ngắm trước đã, sau đó mới đến mọi người. Chồng mà chê từ trong nhà chê ra thì ai thèm dòm.