Thông tin: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Me Dat, 30/3/2011.

  1. duongkieuvan

    duongkieuvan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    1,080
    Đã được thích:
    256
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    Uh, chính xác chị là hàng xóm nhà Ỉn mà. Nhà mẹ Ỉn ở cuối dãy tay phải còn nhà chị ở giữa dãy nhà tay trái nhé.
     
    Đang tải...


  2. me_songhye

    me_songhye Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2007
    Bài viết:
    2,114
    Đã được thích:
    424
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    May quá đang định hỏi các mẹ là hay đi lấy đất ở đâu, chỗ này gần nhà mình. Hôm trước mua 1 bao giá thể 25k/10kg trồng được có tẹo là hết. Thanks mẹ nó nhé
     
  3. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,394
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))


    Nhà chị ở Lê Duẩn thì mua hạt giống với cây ăn quả ở số 1 Phạm Ngọc Thạch rất gần nhé!!
     
  4. yealow

    yealow Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/11/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    Cho mình hỏi là quá trình làm giá đỗ, công đoạn" 1 ngày ngâm nước 2,3 lần....." thì lúc đó có phải đặt cục gạch lên trên vỉ nén không hay là chỉ đặt lúc đầu thôi?
     
  5. MeIn&Bon

    MeIn&Bon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/8/2009
    Bài viết:
    7,451
    Đã được thích:
    1,241
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    Hêy, chắc m cũng phải xắn quần xắn áo lên làm vài luống rau tại gia thôi, giờ mua rau đắt gần bằng thịt roài :(
     
  6. MeSamy&Ben

    MeSamy&Ben Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    Huhu, cây chị cho em thì lên như thế mà cây nhà chị thì chán kinh người nó bé đúng như mấy cây còi còi bên cạnh ý, chả biết làm thế nào nữa. Chị cũng gọi mua phân trùn rồi nhưng mà chưa thấy họ đưa.
     
  7. ruachuot

    ruachuot Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/3/2010
    Bài viết:
    1,036
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    Thế hả chị,2 hôm nay em tách cây còi đấy ra thùng khác,thêm đất vào,chắc sống rồi nhưng ko biết có lớn lên ko nữa.Chị cứ cho cái chỗ phân trùn hôm trước em đưa xem nó có khả quan hơn ko.Mấy cây chị cho em trồng ở các thùng khác nhau thì lớn cũng khác nhau đấy ạ.Chắc là do đất.
     
  8. Trang_MẹChípxinh

    Trang_MẹChípxinh mechipxinh.com-0908130366

    Tham gia:
    6/1/2010
    Bài viết:
    5,186
    Đã được thích:
    574
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    đánh dấu cái nào, tôi cũng tính sửa lại cái tầng thượng làm mấy cái chậu rau
     
  9. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,394
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    lúc nào cho giá uống nước thì bạn bỏ ra, sau đó lại bỏ vào nén tiếp nhé!! :D
     
  10. tienqui007

    tienqui007 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/4/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    Mình là mình mê cái vụ này lắm nà. Đã chuẩn bị thùng xốp rồi hết rồi, nhưng bận bé tí ti quá nên chưa thể đi mua đất và giống được.Các mẹ cho mình hỏi thăm là nên trồng các loại rau cải gì vừa dễ trồng vừa cho bé ăn khỏe nhỉ?
    Mong thông tin từ các mẹ !
     
  11. tienqui007

    tienqui007 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/4/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    Àh, do ko có thời gian đi mua đất và giống, các mẹ có mẹ nào biết có chỗ nào gọi đt hoặc mua đất và giống online ko chỉ mình với.Gọi họ mang đến nhà í mà
     
  12. yealow

    yealow Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/11/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    Ơ, nếu nén suốt thế giá vẫn nảy mầm được à chị?
     
  13. mẹ ỉn

    mẹ ỉn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/4/2007
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    Vưỡn nảy mầm tốt chị ạ, em đã thử rùi, mà em thì lèn hơi bị chặt. Hihi: 1 can rượu gần 10 lít của chồng+ 1 cái thớt to nữa.
     
  14. yealow

    yealow Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/11/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    Trời đất! Lèn nặng thế cơ à mẹ nó? Không sợ giá bị nát à? Hi hi. Mình chỉ đặt mỗi cục đá lên trên thôi. Mình không hiểu cơ chế lèn chặt hay lèn nhẹ có tác dụng khác nhau như thế nào nhỉ?
     
  15. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    e quyết định nhặt hết mấy cái rảu cải đi, là mới bằng cái ngón tay mà đã có hoa, hyhy, " thu hoạch" nấu bữa rau mầm, mai em " xới" lại đất trồng lại mùng tơi, hy
     
  16. me_jun

    me_jun Gái Nội Duệ

    Tham gia:
    17/10/2009
    Bài viết:
    5,462
    Đã được thích:
    739
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    Có khác nhau đấy chị ah, Mấy bài trước có chị trả lời rùi nhưng mừ em lười ko tìm lại được, chị tìm lại mấy trang trc nhé. Cũng do lười nên em chưa làm được giá đỗ, tối nay phải về làm mới được
     
  17. me_jun

    me_jun Gái Nội Duệ

    Tham gia:
    17/10/2009
    Bài viết:
    5,462
    Đã được thích:
    739
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    xới lên mà trồng lại đi nàng ơi, được thì đem khoe thành quả nhá
     
  18. ruachuot

    ruachuot Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/3/2010
    Bài viết:
    1,036
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    Bạn đừng lèn chặt quá nhé.Cứ làm thử như cách của mẹ Đạt nhưng với nửa bát ăn cơm trước nhé. Chèn nặng ko sợ bị nát đâu,mà nó giúp cho giá được mập mạp,lớn lên nó còn đẩy cả thùng chèn lên ấy chứ.Chèn cái gì nặng khoảng 5-6kg là ok
     
  19. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    Các sis ủng hộ em show hình nào, rau thì chưa có nhưng bon chen vài tấm hoa hoét vớ vẩn cho có màu sắc :)

    Bụi húng góc vườn mới lên
    [​IMG]

    Vài cọng hành loe ngoe
    [​IMG]

    Tulip mùa xuân
    [​IMG]
    [​IMG]

    Có con ong đang thụ phấn bông bồ công anh
    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 21/4/2011
  20. hoanglanauto

    hoanglanauto Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    3,670
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! :))

    Ôi hoa tulip đẹp quá, chị ơi hoa bồ công anh như thế này ạ, đến lúc tàn mới bay đi sao
     

Chia sẻ trang này