Ðề: Sống sót thời bão giá! Hehe, lần trước em cũng bị người nhà can quyết liệt, ko là em đi mua vài can xăng rùi, hihi
Ðề: Sống sót thời bão giá! UI xời thời buổi bão giá các mẹ tích cực tích trữ hehe cơ muh trời hanh khô cẩn thựn củi lửa đóa các bác
Ðề: Sống sót thời bão giá! Chữ ký e có hẳn 1 hội đem cơm trưa nè chị. Vừa tránh bão lại vừa sạch nữa. Tránh bão bằng cái chữ ký của mẹ nó cũng tốt đấy chứ nhỉ? Vừa khỏe vừa rẻ nữa. Hí hí
Ðề: Sống sót thời bão giá! hic hic nếu xăng tăng thành 27k/l thì sao nhỉ. Tớ tính thử nhé tiền xăng nhà tớ sẽ hết 40.5k/ngày ( 2vc đi 60km/ngày cần 1.5l) vậy hết 1053k xăng/tháng tiền đi chợ cỡ 600k/tuần lúc đó chắc tăng thành 800k/tuần--- hết 3200k/tháng tiền ăn sáng thường 50k/ngày lúc đó sẽ thành 70-80k/ngày--- hết 2100k/tháng tiền điện 230k+ 200k net + 90k cap TV + 200k gạo + 150k ga --- hết 870k/tháng tiền gởi về quê biếu Mẹ 2 bên hàng tháng 3600k/tháng Tổng 10823k/tháng Rồi xong luôn, bay hết lương của tớ rồi, chưa tính tiền mua sắm, rồi 2-3 tuần có anh chị tới nhà chơi nấu nướng ăn uống, rồi tớ lại sắp sinh em bé nữa Mong đừng tăng gì nữa không thì tớ bị xì-trét mất thôi.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Mua xăng tích trữ chẳng tiết kiệm được là bao , mà lại nguy hiểm lắm đấy các bạn đừng có dại dột
Re: Ðề: Sống sót thời bão giá! Giá điện tăng 3 tháng/1 lần theo thị trường đã có quyết định chính thức rồi cả nhà ạ. Còn tin nội bộ biết từ đầu năm cơ. Chán với bão giá.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Em cũng sợ cháy nổ lắm.huhu.Lần em chứng kiến cảnh nổ bình ga ở nhà gần khu mà sợ
Ðề: Sống sót thời bão giá! Mẹ này cũng có khiếu hài hước nhỉ. Nhưg ko phải ngày cá mà thế là phạt nhé.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Ờ nhỉ! Ngố rừng quá cơ, cơ mà mua mít cả vỏ và lõi về bóc vẫn rẻ hơn, lại vệ sinh hơn được tý ti.
Ðề: Sống sót thời bão giá! ( bó tay con gà quay, ko biết em gà công nghiệp hay ntn nhỉ, vì em mua mít 45k chưa bóc múi cơ. Tại hôm trc ở cơ quan có party thấy bà hành chính đi mua mít 50k/kg chưa bóc múi, em chắc mẩm 45k là rẻ lắm rồi ... Ai dè... Tiếc đứt ruột hự hự
Ðề: Sống sót thời bão giá! mẹ nào mà ở quanh khu ba đình thử mua xăng quân đội ở đường nguyễn tri phương xem sao. Trước cây xăng đó chỉ bán nội bộ thôi, giờ bán ra ngoài. Chắc cây xăng này cũng bán tử tế hơn ở ngoài.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Em cũng hay bị chém đẹp lắm chị ạ.Thế nên ai mua gì em cũng hỏi giá để lần sau biết mà tránh.Chứ họ đòi kinh quá đi
Ðề: Sống sót thời bão giá! oài, thế mà mình ko biết, hehe, để hum nào qua đổ thử xem thế nào, ủng hộ quân đội là chính, vì mình yêu quân đội nhắm, hehe, đấy là nghiệp của papa mà