Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Híc, các bà rôm rả nhỉ, tuiddangg ở điện biên nè mệt qua giờ này đang làm việc nữa nhớ các bà tranh thủ vào hắn nhủ vài dòng chơi...............................
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động bà này sếp có khác, suốt ngày đi công tác, chẳng bù cho dân đen tụi tôi ở nhà suốt ngày chán.....
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Hôm nay các bà bận quá hay sao mà chẳng thấy bà nào vào nhà hết vậy nhỉ?
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động He he nhìn kẹo ở Avata xinh thế, bận quá giờ mới nhìn thấy ảnh của kẹo đấy
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Bà cưới năm nào? Tôi cưới tháng 10/2009, cg đi trăng mặt Nha Trang-Đà Lạt, nhưng suýt thì dính phải trận bão kinh điển ở Phú Yên, máy bay hoãn, phát bắt vội xe giường nằm, xe chạy đằng trước bão đuổi đằng sau,hú hồn,hichic.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Chào cả nhà !! Lâu lâu lại vào ngó, dạo này vắng vẻ quá...............................
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động ở nhà mà ra tiề hư các bà tui cũng muôn đây, nhưng khổ nỗi dòng đời xô đẩy phải lang thag kiếm tiền kiếm việc các bà a.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Xô bà đến đâu rùi, Tui theo sau với. @keothom: Lấy chồng muộn như bạn lại sướng, tớ 1 nách 2 nhóc rùi, giờ chả đi đâu đc.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Tui mới cưới hồi đầu tháng 3 thôi à, làm 1 tour SG - DL - NT lun. Thời tiết đẹp bà ạ Như bà lại có cảm giác mạnh cũng hay đấy chứ. Hehe Cả gia đình đi du lịch thì còn gì hạnh phúc hơn nữa D? Đợi nhóc cứng 1 tí thì làm 1 chuyến đi
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động ôi ôi, tui cũng đi lấy chồng sớm quá. 23 tuổi đã vào tù rùi, bây giờ nách hai con, mệt quá các bà ạ. Tuổi xuân của mình đã đi theo luc nhóc mất rùi.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động tôi cứ tưởng bà copy ảnh mẫu nào, hóa ra là ảnh bà đấy ah,xinh quá cơ, nếu gặp chắc tui ko dám đứng gần
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Lâu quá ko vào ngó nghiêng, mình mới tập tành kinh doanh online các mẹ hội ỉn vào ủng hộ mình nha. Kiukiu cả nhà mình
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động bà ít vào nên tôi trông là lạ, chả biết đã 88 với bà lần nào chưa nhỉ
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Hehe,tui tới giờ vẫn còn muốn chơi nữa đó. Hic, bị đuổi quá mới phải theo chồng. Hehe, chụp đúng khoảnh khắc nên mới style vậy thui, mí lại có make up rùi bà ạ.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Tôi vừa vào topic nhà nàng, thấy có khá nhiều mẹ muốn mua gạo nhưng địa chỉ nhà mẹ nó xa nhỉ? Nếu mà ở gần thì chắc đắt hàng không kịp ship đấy
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Hihi, chắc phải 5 năm nữa bạn ạ. Mà cũng chưa biết vì nếu đợt tới tớ theo nghề giáo viên thì tiền ăn chả đủ có đâu tiền đi chơi. Vì thế mà chồng ko muốn mình theo nghiêp sách bút tẹo nào.
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Uh tôi ko có nhiều time nên cũng ít khi online lắm, giờ bán hàng online thế này chắc sẽ chăm vào 88 với các ỉn nhà mình lắm đây
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động Bà dạy môn gì đấy? Thế đang chờ xin việc hay sao?
Ðề: Tầng 5 Hội Ỉn 83 - Một mùa hè xanh, một mùa hè sôi động kẹo ơi bà có định có nhóc luôn không? hay cứ đi mây về gió như thế