Chào cả nhà ! Lâu quá không vào nhà, đọc xong muốn xỉu luôn. Dạo này nói chung tui cũng hơi bận rộn tí, vì không có osin nên hỏng được thoải mái như lúc trước. @Bà Phượng : 3 mẹ con khỏe không ??? tui cũng nhớ 2 bà lắm nhưng bận bịu quá nên ít 8888 với cả nhà. Tui chưa dọn nhà đâu, sang tuần sau mới sửa nhà mà, chắc 2 tháng nữa mới don. @Vân Anh : chào bà bầu dễ suơng của Hội, bà đã thử đi khám chỗ tui chỉ chưa ? Ăn không được thì cố gắng uống sữa nhé ! Chúc bà mau hết nghén và sẽ sanh được 1 cậu nghé con như ý nhé !!!!!!!! @hana octieu : chào bạn mình cũng ở Thủ Đức nè, mình ở gần chợ Thủ Đức, còn bạn ?????
tôi đây, tôi chưa đi khám chỗ bà chỉ cho tôi đâu. Sang tuần thứ 12 tôi mới đi. Tôi đang uống anfa mama theo cách bà chỉ và thấy uống được. Thế tình hình bà thế nào rồi? có tin vui chưa?
ùh chắt mình cứ tám đại đi hén. nhưng biết nói gí bây giờ. nói không có đề tài thì nhạt lắm.............hihihihihihi..............
tội nghiệp bé quá. cứ nghe con đau là mình lại rùng cả mình. vỉ nhóc nhà mình hay ốm vặt lắm. bạn nhờ đừng cho con ra gió nhé, nếu ra mồ hôi thì lau liền kẻo thấm ngược trở lại thì khổ. chúc bé mau khỏe[-o<[-o<[-o<[-o<
Chắc là có quen đó, biết đâu là người iu cũ của người quen của chị thì sao . Nói chơi thôi chứ chắc cũng có thể là quen vì trước đây OX em làm ở Q.7 mấy năm lận. Biết đâu... hehehe
Chị ui, chụ cũng đừng lo quá, cũng không đến nỗi nào đâu. Trước đây Bin nhà em cũng bị, sốt khoảng 3 ngày rồi sau đó nổi ban và hạch liti khắp mặt và cổ. Chị nhớ lau mát cho bé, đừng cho bé ra gió nhiều, uống nhiều nước, bổ sung vit với lại vẫn tắm bình thường cho con để con mau hết ban thôi. Lần trước em đi BS, BS bảo bệnh này sẽ tự hết không cần lo lắm, nhưng nếu thấy con sốt khoảng 37,5-38 độ chị nên chườm mát với lại cho uống thuốc hạ nhiệt là được. Chúc bapluoc mau hết bệnh nhé! Mà khi nào đầy năm con vậy chị?
Chúc mừng chị nha! Nghe chị kể em nghĩ có khi là con trai đấy. tại triệu chứng y chang hồi em có thai cục Bin nhà em. Cũng chẳng thiết ăn gì hết, ăn vào toàn cho ra thôi, cũng không ngủ được. Em còn bị hành đến độ không tự chạy xe được với lại cũng không ngồi máy tính được nữa đó. Thôi chị cố gắng ăn ngủ đều vào để còn có sức cho bé nữa chứ. Vậy là chị Bun chuẩn bị có em rồi, thích nhỉ! Chúc 2 mẹ con khỏe nhé!
Bây giờ mới biết Rada văn võ song toàn vậy đó. Chỉ cho tui với nhe. Hay hôm nào ọp rada đãi cả hội mình với hén
Chị vân anh có tin vui ah.. vui quá.. chúc mừng gia đình chị nhé, thế là chị bun chuẩn bị làm chị 2 rồi, sướng nhé.. khi nào có dịp giao quần áo em lại ghé thăm 2 mẹ con chị nhé, ko biết có còn nhớ em là ai ko nhỉ
Vân Anh này khách sáo quá đi thôi, bạn bè quan tâm nhau là thường tình thôi mà, lần trước tui có bầu bé Bo cũng bị hành dữ lắm , nghe bs bảo thai bé trai ngược nội tiết tố với mẹ nên hành lắm, thôi ráng chịu vậy miễn sinh được con trai là mừng rồi hén. Trong mấy loại sữa bà bầu tui thấy Anmum là dễ uống nhất đấy, không ăn được nhiều thì ráng uống sữa vào nhé. Chúc bà bạn của tui sinh con suông sẽ, mẹ tròn con vuông và được 1 quý tử nhé!!!! Thương ...thương ...lắm.... lắm....
Chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ. Em vào nhà sớm nhất nên đã quét dọn và pha trà nước cho mọi người rồi đấy . Sắp tới 8/3 rồi đấy, cả nhà mình có tiết mục gì không vậy? Chị em phụ nữ nhà mình có ai nhận được quà chưa vậy?
Ừ, con trai hay con gái gì đều là con của mình cả thôi, bà đã xác định tư tưởng vậy thì tui cũng yên tâm rồi, lần trước tui cũng nghĩ giống bà đó, nếu lỡ sinh con gái nữa mình cũng vui lòng vì đã cố gắng hết sức nhưng trời cho sao thì hưởng vậy thôi bà nhé! Lần trước tui cũng nghén quá, cũng mong ngày mong đêm qua nhanh cho xong cho rồi, nhưng càng mong thì nó càng lâu bà ạ. Thế mà vừa bắt cu cậu ra khỏi bụng là mình hết cảm giác khổ sở đó ngay, hay thật. Đến giờ uống sữa rồi, enfa mama socola ....măm ...măm...ực 1ly...ực 2 ly... cố lên... Vân Anh ơi, cố lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cám ơn bà, 3 mẹ con tui khỏe re, thấy bà lâu quá hỏng lên dđ tưởng bà bận dọn nhà chứ. Cu Bi đi học ngoan không vậy bà, mai mốt chuyển nhà về đây còn vụ học hành của Bi tính sao? chắc phải chuyển trường hả, rồi sáng bà đi làm sớm quá sao đưa Bi đi học được? bà kiếm được osin mới chưa? Vụ kia bà tính nhanh lên, trong tháng này hoặc tháng sau là "xúc tiến" đi kẻo không kịp năm nay, sinh con gái năm cọp thì khổ. Bà Vân Anh thì khỏe rồi, cầm chắc con nghé ọ luôn!
Chị thấy mẹ bapluoc thông báo ngày thôi nôi tính theo ngày âm lịch đó em. còn ngày 10/03 chắc là ngày tây.