Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) nhìn e xì tin và dễ thương ghê đó e gái, hèn jì chồng e ko giữ ở nhà mới lạ, hồi chị có bầu CCD xí lắm ko xinh như e đâu. (đừng nghe c khen wá mà dại dột lấy gương ra xem nha).he
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) chùi ui mẹ B và mẹ MA đang tung chiêu khiêu khích mắt chồng đây! mẹ B ui, e nghe ai xúi chứ đừng nghe mẹ MA nha, bà í cao thủ lắm...(hi vọng bà ko dc trang này nha mẹ MA)hehe
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) jị hả mẹ K giai.hì như thế thì mỗi lần đi đâu xa vất vả wá hen. CCD bi h ăn cháo nấu nhừ trộn với thịt rau xay nhuyễn thì ăn hết sạch, lâu lâu nhâm nhi ít cơm với cá kho thì thíc, ít thui chứ nhìu thì ọe liền, chắc phải tập từ từ thui mẹ K giai nhỉ.hì dc cái là CCD uống sữa giỏi hơn hồi nhỏ nhìu, tb là 800ml/ngày đó mẹ K.hì
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Bầu 6 tháng gì mà chả nhìn thấy bụng đâu cả. Nhìn 2 vợ chồng vẫn trẻ trung tươi tắn như vợ chồng son ý nhỉ.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Này, tôi có đến 4 con mắt đấy k phải 2 như bà đâu. Tên tôi lại to vật vã thế thì làm sao mà lọt qua mắt cú vọ của tôi được. Bà đẹp sẵn rồi nên không muốn đẹp hơn, xê ra cho chị em tôi xấu xí rủ nhau làm đẹp đi.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) mẹ BB ui e hãy để cho mẹ PP yên tâm làm chị dâu lo cưới cho e chồng, e mà nhắc miết là mẹ PP ko chịu nổi lại bỏ bê việc nhà đó.hi mẹ TG chắc bận rộn ăn chơi jì rùi nên vắng mặt, coi chừng lát nữa xuất hiện bi h đó.hi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) chùi ui cái bà này hay ghê jị đó, nhắc vàng nhắc bạc cũng đỡ. hi tui mà đẹp jì, xấu wá nên ko cần chỉnh nữa bà ơi, tại mấy bà có chồng đẹp chai nên sợ mất chứ chồng tui xí lắm ko cần sợ...hihi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) ậy ậy...chồng xí cũng có ng mê à nha,chị mà ko lo lỡ nhỏ nào nó chộp được là mất seo,đàn ông đâu cần đẹp giai,có tiền thì cũng áắm con theo hà hic...em đọc ko kỹ nên lấy gương ra xem rùi,ặc ặc(sùi bọt mép)^^ thì đó,thế mới sinh non đó chị,em bị thiếu máu mãn tính mà,nên em tính sinh đứa nữa luôn rùi nghỉ ngơi,để lâu sợ ko có cơ hội mà sinh đâu,nhìn bên ngoài em thế chứ bên trong gỉ sét rùi,mà hồi có thai mẹ em sợ em sinh khó phải mổ nên ko cho ăn ko cho ngủ,mỗi ngày chỉ được phép uống 2 ly sữa bầu và ăn 2 chén cơm thôi,nên cái bụng nhỏ xíu,đi đám cưới trên tp có mấy anh còn hỏi có bạn trai chưa mới ghê,em bảo chưa có bạn trai nhưng bầu 5th rùi anh,anh nào cũng xách dép chạy té khói hahaha
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) nhìu khi mẹ PP ko tám nhưng cũng lén lén lên đọc hok ta,bà nhìu chiện này bỏ bê tới wa 1/5 mà chịu nổi thì hay thiệt,ngày nào em hok tám em khó chịu lắm à nha
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) các mẹ ui,hôm nay BB đã lật ngửa lại được rùi,bây giờ cứ lăn lăn như trái bòn bon vậy đóa hihi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ui nhìn cái avata của anh CCD mà mẹ con Nấm thèm quá trời.hứ hứ e thèm thanh long nha,chưa bít thèm giai đâu đó.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hơhơ BB biết lẫy trước Nấm mà sao giờ mới lật ngửa được.N mới lẫy được có tuần nay thui mà cứ lật qua lật lại,k dám để nằm 1 mình đâu.mẹ BB mi nhon giống mẹ N mà nhìn ảnh chẳng mi nhon tẹo nào,lại rất xìtin nữa chứ.mẹ N 2 con nên giờ thành bà lão mất rùi.hic
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) uh, c cũng nghĩ giống e đó.hi mà e 8 vừa thui 8 wá trả tiền hoa mắt đó, như c hum nay trả tiền mà chóng mặt nè.hihi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Nấm ui, e mà ở gần a thì a mang tl wa tặng e rùi. hihi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) em mà mi nhon gì chị,bi giờ mập gấp đôi trong hình rùi nè,BB biết lật sấp ko biết ngửa,tới giờ mới lật ngửa chị ui,cáắc tại em lúc nào cũng cho nằm nệm nên êm quá ko chịu lật ngửa,giờ em cho nằm dưới đất thế mà lật vèo vèo,sấp ngửa chơi tuốt,bị cụng đầu khóc huhu nà hic hic...chị đừng nhắc tới tiền mà em đau lòng T.T tháng nào em cũng trả nhìu lắm cơ,toàn đúng hạn mức cho phép của net luôn,em muốn chuyển sang trọn gói nhưng mà mẹ em lại ko chịu,mẹ em nghe ai nói là ko tiết kiệm nên ko cho chị ui,cũng như em muốn lắp máy lạnh,máy nước nóng,cũng bàn với mẹ,là sẽ tự trả thêm phí điện nhưng mà cũng hem được luôn,em ở nhà với mẹ mà mẹ em toàn đi nồai đường khóa cửa nhốt 2 mẹ con em ở trong nhà thui hà,cái gì cũng tự mình lo,chán lắm,nên con BB này hễ được đi chơi là nhảy tưng tưng,gặp ai cũng nói chuyện(dù ngta chẳng hiểu nó nói gì),táấy ai ăn gì cũng chồm tới đòi ăn làm em ngượng cả mặt
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hic e thèm quá cơ,mà tl chỗ e mắc quá.hum giằm mẹ e mua hoa quả thắp hương mà chỉ dám mua 1 quả thui đó.hic 34k 1 quả a ui.70k/kg,mẹ e tiếc xiền lắm,mà anh e ăn hết sạch.e được có 1 miếng xiu xiu à.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) sao hum nay nhà mình vắng vẻ wá, mới thấy mẹ MA đây mà bà biến đâu mất tiêu rùi............bùn như con chuồng chuồng
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hên xui à nha,mẹ Nấm thử bỏ hộp khăn giấy mà trên hộp có hình bé giai xem,Nấm sẽ lật wa chộp cái hộp cho xem,BB nhà em nó thích mấy hộp có hình lắm lắm luôn đó,mỗi lần anh nào up hình lên đây là bé cũng chồm tới dí mắt xem,như hình anh Sáo hôm bữa kìa,ngày nào cũng bật cho xem cả,khiếp,có khi tương tư anh Sáo chẳng chừng
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) mẹ MA có chuồng mới rùi nên bỏ bê chuồng cũ ý mà,hihi đùa thôi,chắc ba MA về nên mẹ MA phải thoát ra đấy chẹp chẹp
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) 70k/kg lận à, mắc thật, tại vườn là 20-22k/kg mà ra tới QN lên tới 70k? mà TL có ngon ko mẹ Nấm?thương N wá đi