Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bà ơi sao rùi, xã quên điện thoại hả, tui chưa cảm ơn món quà bà gửi cún con, cảm ơn bà rất nhiều, cún thích lắm
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Uh xã quên đt ở nhà bà ạ mà chắc tôi gọi nhiều quá đến nỗi hết cả pin đt nữa nên lại cứ tưởng mất .Lúc nãy dọn nhà mới tòi ra ở trong thùng đồ chơi của Hươu Bộ đồ chơi đó phải tầm như Cún con hay là Zin nhà bà Suzin mới chơi và học đc chứ Hươu nhà tôi thì chưa chơi đc, hii lúc nào Abbot mà có chương trình là nhà tôi lại có đồ chơi mang về, các bà nào mà cho con dùng sữa Abbot thì nhớ giữ lại nắp nhá
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) lúc xưa con dùng nhiều chả đổi được hihi vì uống xong hết chương trình, nhưng có bà chắc ok rùi hihihi, hẹn đứa sau nhé ahahha
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) mấy mụ đi đâu hết rùi?????????????????????????/
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bà bongcon2011 mới thịt được nhiều, chứ tôi có 1 tí chứ mấy, mag tiếng chết, kakaka, tuần sau tới nhà tôi nhá
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) vừa về nhà xong, bà Cún ơi, hnay ăn bánh bột lọc Huế ngon quá, vưỡn thèm bà ơi,, có oder được ko bà
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) khiếp máu cờ bạc tăng cao nhỉ hahahaa.........con mấy mụ được xếp vào đội ngũ " cẩn thận"---con hay học theo mẹ mà ahaha
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Các bà lập sòng kinh quá. Thế bà me&you với Mẹ SuZin và mehoanganh thua to à
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) ở trên diễn đàn mình cũng có 1 mẹ bán này, tui lấy ra giúp bà cũng được, nhờ mẹ tôi mua rồi bỏ tủ cho bánh sống lại , mua thùng xốp bỏ đá chuyển ra ahahah, nhưng mau chị trên diễn đàn làm cha mẹ ăn nhanh hơn
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) mà bà chăm chỉ khéo tay thì tui đang bán bột bánh lộc lấy bột về mà làm bánh, còn lười nữa thì oder tui làm luôn nhưng là bánh trần, ko bộc bằng lá mà luộc trần luôn
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hihi, tôi đc 16K nên ko tính =)))))))))))))))))))))))))))))))))
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Mua ko tôi bán cho =)) vưỡn còn 60c nữa nè
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ah ha, thế thì bà làm bánh rùi bán đi ko cho ớt tiêu nhìu thì tôi là khách tiềm năng luôn Hihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hihi, thế là thành 5 kạ cứng lập sới ah =)) But lại thừa , lại tranh nhau chỗ ngồi rồi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hihihi nói đùa với nó thôi, làm mệt lắm, bạn bè rủ rê mở nhà hàng đồ ăn huế mấy lần còn chưa làm, bảo tui làm bán hahahaah, chắc đợi đến lúc tui tốt nghiệp đại học mà thất nghiệp rùi tui làm ahha
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tôi đây. Hnay đi học về muộn. Giờ mới măm xong. Đang ngồi đếm xiền.....(*_*).....Chả biết đc bnhiu vì nhiu quá ko đếm nổi...haha....Đủ xiền tui đổ xăng xuống nhà bà Suzin...
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Uh thua to, tôi đã bảo rùi mà , tui chỉ ham chơi thôi chứ oánh như gà ý mà hihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tui cực kỳ chăm chỉ và khéo tay, nhưng bận lắm ko có thời gian bà ạ, Hahaha tôi chỉ muốn hấp lên ăn ngay thôi , thế chị trên diễn đàn bán bánh có ngon như trong nhà bà ko?
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) 5 đứa càng tốt bà ơi, dù sao cũng cần 1 đứa trông con, chơi nhà nào mà chẳng có trẻ con hả bà, bá bán lại bánh thật ko? để tôi mua thật đấy, cay thế tôi ăn vưỡn được
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) toàn gà thôi bà ơi, nhưng có thể đc luyện nhiều nên tôi và bongcon2011 là gà ta, còn bà và bà Hoanganh là gà công nghiệp, kakaka