Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Dạ bá cáo 2 chị là em vừa đi công tác về ạh. Mệt phờ người lại thêm công đoạn bị phát ban nên chẳng thể bon chen. Ở Công ty thì bị chặn wtt với lcm, về nhà thì ngại vào nên em chả cập nhật gì được cả, ít ra chị Bầu cũng cho em xin cái sms chứ, hay chị cũng quên em rồi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! dạo này chị còn chat với con em em ko? khi nào gặp nhau chị nhớ trả nợ em vụ này nhé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Dạo này em Stretss nên ko chát chít gì cả chị ạ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ko hôm nay mẹ chồng em làm nhưng tại em ko ăn được đắng chứ mẹ em khen ngon mà ,bố mẹ chồng em sành mồm lắm đấy ông bà ăn cái gì ngon là phát biểu ngay .Tại từ bé em chỉ thích ăn ngọt cái gì ngọt là thích chứ đắng tí là ko ăn đâu .Mai em thử lại xem sao
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Măng đấy là măng đắng mà , bà dập nó ra rồi xào với hành ngon lắm .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ơ, thế chị ko đem cho bà Ngoại à?? Ngoại nửa, nội nửa đấy!!! Em ko tặng cho mình nhà nội đâu!!! He he...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị nhầm roài, măng này ko phải là măng đắng, măng này là măng ngọt, còn có thể xào nhưng xào với tỏi phi cơ!!! Măng này khác măng đắng đấy!! Măng đắng rất to!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! chị xì trét nhưng chắc ko quên vụ em tính sổ nợ với chị đâu nhể
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi biết rồi , măng này vẫn có vụ ngăm đắng mà , tôi thích xào với nhiều hành lá , xào thịt tôi ghét lắm
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi đang nợ như chú chổm đây . bà thích tính nợ gì thì cứ tính đi nhé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Măng này ngon nhất chỉ có luộc thôi, măng củ xào tỏi thì mới thái lát mỏng để xào tỏi, măng này cũng xào tỏi nhưng ko thể ngon bằng được!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! nợ tình ............. có trả được ko??????????????????? mà bà nợ như chúa chổm chắc tôi đi ăn xin lâu rồi. Năm nay tôi đen quá, từ đầu năm đến giờ bị lừa mất 2 vố hic hic, cười ra nước mắt, đúng cảnh chó cắn áo rách, sao nó ko đi tìm thằng áo lành mà lừa nhỉ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chồng tôi sắp cho mẹ con tôi đi ăn mày rồi đây . Tình thì tôi nợ nhiều lắm nhưng đã nói chữ tình là tự nguyện thôi . Ai đong , ai đếm được nó đâu mà trả nợ chứ . Đời nhiều kẻ khốn nạn lắm , rẻ lau nó còn cắn huống chi là áo rách hả bà .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi lại không thích ăn luộc , có lần tôi lên Lào Cai và thấy họ dùng dao dập qua cây măng rồi cho vào xào . Tôi thích ăn như vậy , hơi có vị đắng nhưng nó đậm măng hơn măng to thái mỏng
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Uh, đập qua xào cũng được,nhưng lúc ăn khó chịu, vì cứ phải vừa ăn vừa nhè!! )
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! nếu muh đen thì có một cách rất hay khiến bà đỡ đen là tiêu tiền vào một việc gì đó, ví dụ mời bạn bè ăn nhậu một bữa chẳng hạn
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! măng gì vậy bà, có phải măng đắng ko? món nay luộc chấm muối vừng ngon tuyệt vời
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! TRời ơi là trời các chị toàn bẩu đồ ăn thôi ,thôi em đi ụ đây hôm nay hứa ngủ sớm với con mà về đến nhà xa vào máy ngồi đến bây giờ vưỡn chưa ngủ được
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! đấy người ta gọi là thừa tiền. tôi ko nói tôi thừa tiền. mà tôi đang nói có nhiều đứa muốn ăn cả c... của con mình nữa, đã khổ rồi còn bị chơi cho 1 vố đau