Ðề: Con trai ơi đừng sợ ..............................................................................
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Chị ơi, cố gắng và vững vàng lên nhé, tất cả mới chỉ bắt đầu, con sẽ đc mổ thành công, chị và cả anh nhà chị đều cố gắng nhé, giữ SK để chăm con sau mổ chị ạ! Cần j cứ PM em nhé. Chúc con trai ngoan, hợp tác với BS và bố mẹ nhé!
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Mẹ nó cố gắng lên nhé! Lịch là hôm nay thứ 5 mổ mà. Giờ bs HQ hội chẩn thì lại chuyển ngày mổ hả bạn?
Ðề: Con trai ơi đừng sợ lạy trời lạy phật cho con được mổ sớm, cho con mong bình phục, cho mẹ bán được nhiều hàng, cho mẹ có sức khỏe. Cả nhà cùng cố lên !!!! Con trai cũng cố lên hay ăn cho khỏe nhé! thương mẹ thương con nhiều nhiều!! em mong là mọi người đều thương con, tình thương đấy sẽ biến thành một sức mạnh thần kỳ giúp gia đình chị qua cơn biến này, ở hiền gặp lành không phải lo lắng nhều quá đâu chị ah, để đi đường giao hàng cho an toàn.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Ôi, cứ để ý sầu riêng bây giờ mới để ý thấy topic này của chị. Thương bé quá, chưa đc 2t mà đã 2 lần đại phẫu, nghĩ xót hết cả ruột. Chúc bé nhanh mạnh khỏe !
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Đúng rồi, bệnh gì cũng có lỗi khổ của bệnh ấy. Sống là cần hy vọng, niềm tin yêu và sự lạc quan. Chúc gd con trai mọi điều tôt lành
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Đọc mà nước mắt cứ rơi thương em bé, thương bạn chạy ngươc chạy xuôi. Chúc em bé nhanh được phẫu thuật và mau khỏe lại, chúc bạn và gd có nhiều sức khỏe nghị lực để vượt qua khó khăn này.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Mẹ H.Vyvy còn tính nấu chè bán thì chị phục em quá mức rồi em ạ! Cô Phương nói đúng đấy, thời gian này em nên nghỉ giao hàng ở nhà chăm sóc bé, và em cũng phải dưỡng sức để còn sát cánh cùng con trên mặt trận sắp tới chứ!
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Đọc mà thương con trai quá, cầu chúc mọi điều ttốt đẹp sẽ đến bên con và gia đình.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Sầu riêng ngon lắm mẹ nó ah, lúc đầu định đến nhà lấy để mẹ nó đỡ phải ship mà để giành thời gian chăm con, nhưng mẹ nó lại đang loanh quanh gần chỗ em. Lúc nào bán chè nhớ ới em một câu nhé. Có thông tin gì về lịch mổ của bé chị nhớ chia sẻ cho mọi người nhé, luôn bên cạnh hai mẹ con. Chúc cả nhà chị luôn may mắn nhé, sẽ sớm vượt qua khó khăn này nhanh thôi.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Đúng là không gì vĩ đại hơn một người mẹ. Em chưa có con, nhưng em hiểu tâm trạng của chị lúc này. Cố gắng lên chị nhé
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Chúc bé mau khỏe!tình yêu của mẹ sẽ là sức mạnh để 2 mẹ con vượt qua! Lúc 2 nhóc nhà e dc 1 tuổi phải chụp X quang và nội soi ngta k cho m vào,e ở ngoài mà thương con lắm.con bé xíu phải nằm 1 mình sợ hãi tìm mẹ mà khóc lặng đi.Nghe con khóc mà xé lòng.E hiểu tình cảm của chị,mạnh mẽ và luôn vững tin chị nhé vì chị là tất cả của con mà!
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Thôi, chiều chị mang cho em 10 hoặc 15 cốc nhé. vẫn chỗ hqua chị giao hàng cho em nhé,hihi.