Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tặng mẹ nó 2 tấm hình hoa bồ công anh lúc nở và lúc tàn, lúc tàn như vậy nó mới tách ra bay đi, bây giờ nó đang bay đầy trời giống như tuyết mùa hè ý, rất đẹp
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ôi, hoa đẹp quá, thời tiết ở Việt Nam có trồng được không chị?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mình nghe nói ở VN có hoa này mà mẹ nó, đấy là hoa dại đấy, nó mọc khắp nơi, khi chưa ra hoa thì có thể lấy lá của nó trộn salad rất tốt cho máu
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hoa nhà chị đẹp thế, đúng là nhà chị có vườn rộng, lại mát tay nữa nên cây cối, rau cỏ và hoa hoét cứ đua nhau nở. Sướng thật.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Việt Nam cũng có bồ công anh nhưng là cây dại bé tí+ hoa cũng bé tí luôn, không rực rỡ như hoa bên ý đâu.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Các mẹ ơi, mình cũng muốn trồng rau tại nhà, nhưng mà ghét mấy con chuột quá trời, mà mình chỉ có thể trồng ở trên sân thượng chung của cả khu tập thể thôi, nên không biết phái làm thế nào để chống lại được mấy con chuột, chứ cây mầm cứ vừa nhú lại bị chúng nó xơi sạch thì chán lắm hichic....!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hộp xốp và hạt giống thì có từ nghìn đời, mãi hôm nay mới quyết tâm mua đất, cuối cùng đã gieo đc rau cải, để hôm nào nó ra mầm e chụp ảnh thành quả. E cũng đang băn khoăn việc chống chuột, bác nào có kinh ngiệm chỉ giáo cho e cái vì trên trần nhà e chuột chạy tung tăng khắp nơi, hix
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ôi, mấy bông hoa đẹp quá, chị mát tay thật đấy
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà mình toàn các chị khéo tay thui.................
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chống chuột hay nhất chỉ có nuôi mèo. Nếu không được thì đặt bẫy vậy, cái bẫy bằng lồng ấy, bẫy xong ngâm cả bẫy lẫn chuột vào nước xà phòng, chuột chết vất chuột đi. Bọn này khôn lắm, nếu ko ngâm xà phòng thì nó ngửi thấy mùi sẽ ko mắc bẫy nữa đâu @All, trả lời với trích dẫn các mẹ xóa bớt hình đi nhé, để web tải đỡ nặng ấy mà @Mirabelle: Nhìn bồ công anh giống hoa đồng tiền thế chị nhỉ. Ở VN hoa bồ công anh có lá cũng giống thế này nhưng bé tí, hoa cũng bé lắm
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Có mẹ nào thích trồng bồ công anh thì tớ gửi giống về cho mọi người trồng thử cho vui nhé
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hay ghê,giờ em mới đọc kỹ topic này,hay ghê ...
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Liệu ở VN có trồng được ko ạ, em bon chen với
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Rau này trồng thời tiết lạnh, trên chị cũng có nhà trồng, nhưng thi thoảng mới thấy!!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cho em đăng ký một chân xin hạt chị nhé.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mai cuối tuần, chị sẽ đi ra chỗ Phạm Ngọc Thạch mua giống cây về, còn hộp xốp nếu tiện ở đó có thì tha, không thì đặt mua của mấy bà bán hoa quả hay vác qua nhà. Hihi...cứ nhìn thấy cái sự xanh mướt của cây với lá thấy đời đáng yêu làm sao, ở VP thì nhìn tạm mấy cây lô hội thôi, à mà lô hội trồng ở trong VP rất tốt nhé, tuy lá không to như trồng ngoài nhưng nó không bị táp lá - kiểu vàng vàng héo héo phần lá ý nhìn rất đẹp, đọc thấy còn có tác dụng lọc không khí trong VP nên chị đang tách ra nhân giống đấy mẹ Đạt ạ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Show hàng cho đỡ buồn,,toàn cây còi.Hihi. Đậu cô ve đọt trước quả bé tí như tăm,sau mấy ngày to hơn tí: sai quả ra phết mỗi tội được ít cây: Mướp+bí ăn lá-chưa có đất nên đang để các em ý chen chúc nhau: Húng tép BR cho tớ,sống rồi đấy: Tía tô cũng sống rồi nè: Hẹ-nhiều lắm: Bonus thêm 1 cái ảnh hôm trước đi Mộc Châu,hoa cải đẹp ngẩn ngơ: Hết ạ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Quê chồng em ở Mộc Châu mà em chưa được đi lần nào, nhìn mà thèm quá.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @ruachuot: Chị ơi, đậu cô ve cũng có bán giống ở ngoài sao chi? Chị mua ở đâu thế
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) RC ơi, sao chụp đc hình này đẹp thế ? Mộc châu cảnh đẹp nhỉ, mà sao họ trồng rau cải để hoa như này làm gì nhỉ ? hay đây là một điểm du lịch ? Nhìn vườn rau nhà em nhiều thùng phết còn gì, mà cây cũng lên tươi tốt nữa. Giấu bà kon nhá ! Hôm đi off về chị chỉ trồng đc vài cây húng tép thôi còn Tía tô nhà có rồi mà cây lại to quá nên ngắt ra ăn luôn cho nhanh. , hôm í nắng nôi héo hết cả rau thế mà về nhà trồng vẫn lên nhỉ. hihihi