Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Chào các chị, em muốn chia sẻ với các chị về vấn đề này trên quan điểm của em. Vì em có chị gái và hai chị em em nuôi con theo hai phương thức hoàn toàn trái ngược nhau. Chị gái em thì luôn kiêng kem cho lũ trẻ rất kỹ. Lúc dưới 3 tuổi, không cho con ra đường nhiều, ăn uống của lũ trẻ cũng rất kiêng kem. Còn em thì xả láng, ngày con em bé em tha đi khắp nơi, ăn uống thích ăn gì cho ăn nấy. Đến giờ hai đứa trẻ nhà chị em rất hay gặp vấn đề về họng hoặc dễ bị ốm khi có dịch. Còn con em ( trộm vía trăm nghìn lần con) ít khi con ốm vặt và sức đề kháng của con khá tốt. Em hay đi nước ngoài và em thấy rằng trẻ con hay mẹ sau khi sinh chẳng kiêng kem gì cả, em đi shopping ở trung tâm thương mại mà thấy có mẹ ôm bé đỏ hỏn, hỏi thì biết là được biết có bé 3 tháng, có bé 5 tháng, thậm chí có bé hơn 1 tháng. Khi em đến bể bơi nhìn lũ trẻ nhảy ầm ầm từ thành bể xuống nước nghĩ rằng phải 3 4 tuổi, hỏi ra thì được biết mới có hơn hơn 1 tuổi, rồi có những bé bé hơn mẹ đã cho xuống nước rất lâu rồi.Và có thể thấy rằng trẻ con nước ngoài rất khỏe và bạo dạn, tính tự chủ rất cao. Em biết mọi so sánh là khập khiếng vì không khí ở nước ngoài và Việt Nam hoàn toàn khác nhau. Nhưng em nghĩ mọi thứ đều do người lớn tạo ra cho con trẻ. Đừng đưa con mình vào sự kiêng kem, gìn giữ quá, hãy để cho con thoải mái trong 1 hành lang mà mình xây dựng.( Bao gồm cả việc ăn uống, tiếp xúc và giao tiếp bên ngoài ) Em đã thực hiện như vậy với con em, hiện nay em khá tự hào về con trai em. Rất tự tin , rất đàn ông( đó là nhận xét của những người đã tiếp xúc với cháu ) Cảm ơn các chị đã lắng nghe chia sẻ
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Chị cũng đồng quan điểm với em đấy, đúng là mới gặp con trai em 1 lần thôi (còn xem ảnh và xem con trên TV thì nhiều) thấy con rất tự tin, thật sự đàn ông. Hiện tại là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ, em nhỉ
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Tôi cũng muốn rèn cho con được thế nhưng vì nhà tôi ở chung với ông bà mà ông bà lại rất chiều bọn trẻ con, nhiều khi tôi cũng không đồng tình với cách chiều chuộng của ông bà nhưng cũng chẳng biết làm sao vì nếu nói ra thì lại ầm ĩ nhà cửa, đành bấm bụng thôi vậy. Nhưng cũng may là bọn trẻ nhà tôi cũng ngoan, biết nghe lời và biết sợ nên mẹ còn dạy được.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Đồng ý với quan điểm em oriflame, nuôi con phiên phiến thôi đừng giữ gìn kiêng khem quá, con mới lớn được. Tôi đẻ xong chủ yếu kiêng gió, nước lạnh trong 1 tháng nhưng vẫn tắm gội thật nhanh bằng nước ấm. Còn ăn uống thì chỉ kiêng rau mỗi họ nhà cải, trừ cải cúc, thịt cá chén vô tư miễn kô phải đồ mỡ, đồ rán hay nấu canh chua. Nhưng bà nội chỉ cho ăn cá quả, cá thu thôi còn đồ tanh khác thì bà bảo hết 6 tháng mới cho ăn vì sợ con đau bụng. Nói thế thôi chứ đứa trước được 3 tháng là tôi đã chén tất tần tật mà con chả sao cả. Con bé lớn nhà tôi đến 18 tháng trộm vía vẫn bụ bẫm, chả ốm đau gì, chẳng qua tôi có bầu cai sữa và cho nó đi học sớm đã thế ốm lâu kô đi khám ngay nên mới bị sang viêm tai giữa. Vụ cho con bú đêm công nhận stress thật, buồn ngủ rũ mắt nhưng vẫn phải cố vì sợ nó đói. Con bé lớn nhà tôi đến tầm 5 tháng bắt đầu ăn bột thì đêm nó chỉ dậy có 1-2 lần bú, nên cố thêm 3 tháng ít ngủ đêm nữa vậy.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát @ mẹ chuối: tôi chả có bí quyết gì, cả 2 đứa sinh xong vài tháng tôi lại gầy như cũ. Chắc tại tôi ăn uống kém. Lần trước thì tạm đủ sữa vì con cũng không chịu bú bình. Lần này tôi ít sữa lắm nên con ăn sữa ngoài là chính, chỉ bú buổi đêm thôi nhưng nhiều khi vẫn không đủ buổi đêm ấy. Tôi cũng ủng hộ quan điểm của Oriflame, chẳng kiêng khem gì. Nhưng tôi chỉ thực hiện được với việc ăn uống của con, còn vẫn cho con ở nhà suốt vì quanh nhà chả có chỗ nào chơi lại bụi bẩn và khói. Giá như mình ở khu nào văn minh hơn thì đỡ. À mà con trai em Ofilame là bạn nào trên tivi thế
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bạn ý thỉnh thoảng xuất hiện ở những chương trình tầm cỡ lớn, mà đa số truyền hình trực tiếp cơ. Bạn ý vừa cao ráo lại xinh giai nổi bật lắm. Khi nào có bạn ý biểu diễn em oriflame nhớ ới các chị xem nhé.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Thế mình phải chạy theo Oriflame để học hỏi cách nuôi dạy con zai rùi
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Các chị ơi, cảm ơn các chị, khi nào có chương trình cháu biểu diễn em sẽ post lên cho các chị xem nhé.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát mình ọp hôm nào nhỉ? Tớ thấy trong nhà nhiều nhân tài tổ chức lắm mà, cái em có con trai hay đi biểu diễn ý cũng có tài tổ chức lôi cuốn lắm đấy, em tổ chức cho các chị gặp mặt nhau tý đi em, mấy chị cũ đâu rùi chẳng thấy vào, còn mấy chị mới chị thì vừa đẻ, chị lại sắp đẻ, chị thì con nhỏ, chồng quản. Nghe chừng cái vụ ọp này không biết bao giờ mới thực hiện được đây, thiếu tính khả thi quá nhỉ?
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Công nhận là ở cùng với ông bà dạy con khó hơn ở riêng nhiều, nhất là ông bà nội.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bà ơi, gặp em ý còn học được nhiều hơn cả cách nuôi dạy con nữa đấy.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát @oriflame: được lời của các chị rồi đấy, em mạn phép các chị hội Ngựa tổ chức off đi em. Nếu nhờ em mà các chị được gặp nhau thì cảm ơn em lắm lắm. Mẹ có tài tổ chức thế thảo nào con giai tài biểu diễn.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Khi nào ọp ẹp mày nhớ gọi tao đấy nhé . nếu ko tao sẽ giết mày như một con gián đấy em yêu ạ.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Các mẹ Mậu Ngọ ở đây cũng đông vui quá, cho mình tham gia với nhé hihi!
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Welcome mẹ nó vào nhà! Mẹ nó chịu khó vào để 888 cho vui nhà cửa nhé.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Welcome! Mẹ nó tích cực vào đây 888 cho vui nhé. p/s. chào đón lại cho đúng chính tả TA.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Giết nó lấy ai đấm bóp cho bạn hở bạn iu?
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Hihi, chết vì cái tội vội vàng, viết xong không thèm nhìn lại. Tks bà nhé!
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Anh iêu ơi, sao anh kiêu thế???? Em mất điện thoại, mất hết số cũ roài. Số mới là 0917336269, anh cho em xin lại số cái nhỉ?????
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Mẹ nó nhà cũng gần nhà mình đấy, mẹ nó bán hàng tại nhà hả?