Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) ngủ sớm đi cô nương ui,lấy sức mai còn trông con.nàng này ham phim quá! Mà mẹ CCD lặn đi đâu mất tiêu rùi ta,chưa dạy cách chọn tl mừ.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Cả nhà khò khò hết rùi,thui thì e cũng khò khò zậy.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) mẹ CCD hướng dẫn rùi đó, nhớ đừng chọn trái dở nữa nha mẹ Nấm.hi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ok chị,hìhì e đi khò đây.bibi chúc c và CCD ngủ ngon!
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ko phải vậy mẹ BB à, mà là ng ta nói con trai ko nên dùng nhiều cơ...Thế mới đáng nói chứ. Mẹ nó ơi, con tớ cũng thế mà. Chỉ có điều thịt bây giờ tớ ko xay nữa mà bằm, vẫn đảm bảo độ thô hơn so với thịt xay, sao với chút hành củ cho thơm xong bỏ vào nồi ninh nhừ (làm cho 1 ngày ăn), mỗi bữa lại bỏ vào trộn cháo trắng nấu sắn, nấu lại cho nóng lên rồi cho con ăn.. Còn bình thường mẹ ăn cơm sẽ cho con chút thịt hoặc ruốc nho nhỏ để con nhai. Hôm qua tớ cho hắn ăn cá luộc, hắn nhai, nhấm hết nước ngọt. còn bã thì nhả ra…Nhai như miếng trầu ý, buồn cười quá… Em BB trông yêu thía nhỉ? Toe toét như là thấy giai ko bằng, he he…Có lỡ tương tư anh thì cứ nói đại đi em, anh hok có cười đâu…Này, hôm trước mẹ BB cho cái địa chỉ mà ko biết ghi vào cuốn sổ nào? Giờ tìm hoài ko đc…Mẹ BB cho yahoo đi, thỉnh thoảng chat chit tý…Mình là khuatthanhtu nhé.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) CCD cũng vậy đó mẹ Sáo, cho nhai thịt cá là nhai hết chất ngọt còn bả là nhè ra ko thì nút chụt chụt trong miệng chứ ko nuốt, buổi sáng và chiều mình cho hắn ăn cháo hạt trộn với thịt, cá, lươn...rau xay còn buổi trưa mình hay cho ăn trứng, cá dầm nát ra trộn với cháo hạt cho hắn ăn, mà sao ngộ lắm mẹ Sáo hắn ăn trái cây thì nhai nhóp nhép rùi nuốt cái ực ngon lành lắm còn thịt cá hắn nhai nhưng ko nuốt.hì
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) sao nhà cọp hum nay vắng wá jị chời, ko bít các mẹ đang làm phi vụ jì mà lặng mất tiêu.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Em vào điểm danh cả nhà đây..................
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ờ, dưa chuột (dưa leo) hắn cũng nhai cả miếng ròn rụm, nhưng thịt cá thì nhai nuốt nước, nhả bã...Bọn này nhiều lúc đến là buồn cười. Sáo nhà tớ còn có cái kiểu khóc giả vờ, cu cậu cũng đưa tay lên quệt ngang mắt, miệng ư ư..Xong thấy mẹ nhìn là toét miệng ra cười...Thỉnh thoảng ư ử như là hát í, đểu quá..Hễ tớ hát "Bé ơi ngủ ngoan" là hắn đưa mắt tìm ti vi với máy tính, thế có buồn cười ko cơ chứ...Mấy hôm nay tối nào tớ cũng đọc truyện cổ tích cho hắn nghe, hắn nằm im, ko đòi lấy sách của mẹ như trước...Ko biết là có thích không nhỉ?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ờ, dưa chuột (dưa leo) hắn cũng nhai cả miếng ròn rụm, nhưng thịt cá thì nhai nuốt nước, nhả bã...Bọn này nhiều lúc đến là buồn cười. Sáo nhà tớ còn có cái kiểu khóc giả vờ, cu cậu cũng đưa tay lên quệt ngang mắt, miệng ư ư..Xong thấy mẹ nhìn là toét miệng ra cười...Thỉnh thoảng ư ử như là hát í, đểu quá..Hễ tớ hát "Bé ơi ngủ ngoan" là hắn đưa mắt tìm ti vi với máy tính, thế có buồn cười ko cơ chứ...Mấy hôm nay tối nào tớ cũng đọc truyện cổ tích cho hắn nghe, hắn nằm im, ko đòi lấy sách của mẹ như trước...Ko biết là có thích không nhỉ?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Về vụ ăn uống thì Sóc nhà em tạm thời giỏi lắm nhé. Cái gì cũng ăn được, ko thấy hóc bao giờ. Từ lúc 5,6t mẹ cho ăn tí cháo hạt hay mấy hạt cơm hay tí thịt cá (nhai nhỏ rồi) thì em đều ăn tuốt, cũng nhai nhai (bằng lợi ko à vì lúc ấy chưa có răng) rồi mới nuốt. Thấy ai ăn cái gì cũng đòi ăn hết. Không biết sau này có còn ăn được như thế ko.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Pu đi lớp có 3 hôm mà về ho sốt, chắc lây bạn trong lớp rồi. Mẹ Pu buồn chả thiết 888 gì cả. Huhu.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ Sóc ơi, cứ tập cho con ăn như thế ít một, sau này con chuyển ăn thô sẽ tốt hơn. Chứ bên cạnh nhà tớ có cậu bé gần 2 tuổi mà vẫn ăn cháo xay, chán quá, chả biết nhai gì cả... @Mẹ Pu: Em Pu chưa quen môi trường đông đúc mà nên kháng thể với các loại còn kém...Mẹ Pu cố gắng nhé.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) 71. Tạ Khánh Hà Nickname: Thỏ Ngày sinh: 20-03-2010 Nick trên LCM:me_tho3008
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Đang 8888 thì MA trở mình hự hự một cái. PHải chạy vào vỗ cho nàng ý ngủ tiếp. Dưng mà con ngủ tiếp rồi thì mắt mẹ cũng lim dim, thôi ôm nhau ngủ luô. Trưa qua MA ngủ từ lúc 1 giờ đến 5 giờ chiều hai mẹ con mới dậy.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Cái gì mà chuồng với ổ thế mẹ kia? Mẹ BB định ám chỉ cái Mục dinh dưỡng ấy hả. Mẹ BB nhầm rồi nhé. Chuồng đấy mới là chuồng cũ, chuồng này là chuồng mới đấy. Mẹ cháu 8888 bên đấy bao lâu mới biết đến topic này. Không ngờ chạy vào đây 8888 ham quá nên bỏ bê bên kia, thi thoảng mới vào chào hỏi tí ti.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Nhìn ảnh này thấy má BB đỡ phính hơn mấy tháng trước thì phải. Nhưng mà vẫn đáng yêu lắm.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Giống nhau nhỉ. Lão này 4 ngày nay k thèm ăn cơm tối ở nhà, hôm nào cũng tơ lơ mơ, mặt đỏ như gấc mới về. Về đến nhà là lăn quay ra ngủ chẳng thèm ngó nghiêng vợ con. Bế con mà con cứ giãy đành đạch k theo. Mẹ MA bảo: Ngày mai nhà trọ này không nấu cơm cho khách nữa đâu nhé, bố nó tự túc đi. THế là thấy hứa bảo hôm nay sẽ về sớm. Đã thế nhé, có về sớm cũng cho nhịn luôn.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ MA vào mục dinh dưỡng luôn à? Mình cũng thỉnh thoảng đá đưa mỗi chỗ tý...Thích top Các món ăn nhà mẹ Ỉn, thỉnh thoảng lại ghé vào học lỏm, nhưng vẫn chửa nấu đc món nào...
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chả hiểu sao tôi k thể nào ăn nổi thanh long. Có các vàng may ra tôi mới cắn một miếng. Thấy sầu riêng còn dễ ăn hơn. Thế nên sau này có làm thông gia thì đừng có vác thanh long đến nhà tôi không là tôi vác gậy ra đuổi đấy nhé.