Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! .......................................................................................
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! buôn gì đới chị ? em bon chen được ko nhỉ
Ðề: Re: Ðề: Re: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!! bà buôn đi tôi đi theo với nhà, thèm tiền quá
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Ơ, nhà này đánh lẻ thía này là không được đâu nhá, nhá.............
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Này, có biết chị là con ma men ko đấy mà liều? Lĩnh lương cả năm chửa chắc đã đủ cho chị 1 lần say đâu, hị hị...
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Oài, chị uống rượu Chiêu - Sơn đồng thì đảm bảo say ngay, không còn mũi mà test mật đâu
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Yên tâm đê, chị mua bảo hiểm cho cái mũi rồi! Biết cái mũi (siêu tẹt) của chị trị giá bao nhiêu ko? Kekeke
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! cùng lắm là triệu siêu ý gì...........................
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Đúng rồi, mẹ nó buôn bán cái gì đấy, phô lên cho cả nhà xem , chắc nhiều mẹ có nhu cầu lắm đấy.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hôm nay vừa đi Metro mua đồ cho Công ty về, chất đầy một xe ô tô, mệt gần chết, mang tiền đi rõ là nhiều mà ko dám mua cái gì cho mình mặc dù nhìn cái gì cũng muốn mua. hiii vì toàn tiền của Công ty mà. hii
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! he he, em cũng con ma men đây, xèm bia thế chứ lị mà xiền thì chưa thấy ziền hị hị
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! hhahahahaahahahahahah Cứ nghĩ cái cảm giác được cầm nhiều tiền là sướng rồi đã..........................................................................
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Tớ thì cái món bia rượu ko khoái lắm, có đi ăn uống thì tớ chỉ có nhu cầu ăn ko có nhu cầu uống. Thế nên bọn bạn tớ phong cho tớ cái chức'' dũng sĩ diệt mồi''. Hii
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Cầm nhiều thì sướng đấy, nhưng mà cầm ko cẩn thận có ngày bán nhà đi mà đền đấy. hii
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! BÁn 'nhà đi thuê' mà đền chứ! Mình dân kỹ thuật nên chẳng biết cảm giác cầm nhiều tiền ntn. Mùi tiền thì hàng tháng chưa kịp ngửi đã bay mất!
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Như thế lại hay đấy, tiền mình mình tiêu. Như tớ thỉnh thoảng cầm tiền ko phải của mình, trong túi dảnh dang thế là ngứa nghề, thấy gì hay hay là mua, cuối tháng lại lấy lương ra bù vào. Hiii
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Một ngày mới nhiều tiếng cười trong ngôi nhà đi thuê thân yêu nào!
Re: Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! oh, mẹ nó cũng là dân kỹ thuật ah? em cũng dẫn kỹ thuật mà sao luơng thấp thế chứ. Mẹ nó làm nghề j` đó, có làm thêm j` em theo với.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Sắp được nghỉ 3 ngày rùi, được thưởng 1M tiêu tẹt tèn ten hihiiii. Năm ngoái cũng thưởng 1M, năm nay giá cả leo thang kinh hoàng như vậy mà vẫn thưởng 1M chắc đủ tiền cho con đi chơi. Cơ quan các mẹ có được thưởng nhiều ko?
oh, mẹ nó đã nhận đc tiền thưởng rồi cơ ah? cty em chả biết có lương hay thưởng trước nghỉ lễ ko? đang ham quá mà chả biết thê nào, chắc 1m thì chắc là ko được rồi.