Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Kinh nghiệm của bạn rất hay và không hề nhỏ chút nào Đúng là hàng ngày chi tiêu không để ý, ghi vào sổ và xem lại: thấy 1 tháng mình chi khiếp quá và có quá nhiều khoản đáng lẽ không cần thiết Thời bão giá như hiện nay. Chi tiêu hợp lý làm một điều hợp lý và không dễ làm chút nào Mẹ Bắp cải
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Các Mẹ bàn tán tiếp đi chứ, đang đọc hay lại hết trang rui, hihi
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Cuộc sống ở Hanoi góc phố này nhà mình hay cafe (ảnh chụp film)
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! E cám ơn mẹ nó nha... hì hì.. Có gì mẹ nó cứ vào chia sẻ cùng mọi người cho vui nhé !
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Cô nói thế này làm tôi thấy lo lo, trách nhiệm cao cả này tôi chả dám nhận đâu. CHỦ TRÌ thì tôi còn suy nghĩ chứ CHỦ CHI là tôi xin vắng mặt. Hôm nay, vui vẻ lại vào chia sẻ tiếp nào. Đúng là tiết kiệm là việc chẳng dễ dàng gì, có khi như muối bỏ bể giữa thời bão giá này, có thể ta nhẩm tính nếu mỗi tháng được 10tr đều đặn thì khoảng 15-20 năm mới mua được nhà rồi nhủ thầm quá lâu, quá xa vời mà ta không tiết kiệm, chẳng phải vì bão giá thế này mà ta cắt giảm tiệt các khoản giải trí của gia đình, bão giá mà cho Chồng cho con ăn thiếu chất......Tớ thấy rằng cái chính là phải biết cân đối thu-chi, biết khoản nào nên chi- khoản nào không, vẫn cố gắng duy trì mọi việc nhưng dưới hình thức sáng tạo và hợp lý hơn thôi.Ví dụ nhà tớ thay vì đi ăn đồ Nhật ở ngoài hàng thì bây giờ mua khuôn làm sushi ở nhà,trước hay mua cháo Hipp cho con giờ tự nấu,trước ghi chép chi tiêu cũng vẫn thích có quyển sổ đẹp giờ thì giấy trắng A4, giấy vở còn thừa của con gấp ngay ngắn dập ghim bẹt một cái là xong, sổ nháp của con cũng làm thế luôn, trước đầu hè là cứ sắm mấy bộ giờ thì tìm tòi lục lọi trong số q/áo cũ xem có cái nào rộng bụng, dài gấu....sửa sang một tý mặc lên trông vẫn lành mạnh ra trò ( hôm nọ Mom gặp chị rồi đấy, thấy có "lành mạnh" không nào?hehe), trước hay ốm vặt tự thấy phải giữ ghìn sức khỏe để phục vụ đại gia đình, lại tự thấy mình có tính ỳ lâu năm nên đành phải đầu tư đi tập thể dục, giờ thấy cũng khả quan ra phết, ít ra là leo cầu thang đã không phải thở dốc như trước kia nữa........nói chung là cái gì cần thì vẫn cứ phải tiêu, cái gì không cần thì thôi, kiên quyết như vậy, thế những cái gì là cái CẦN nhỉ? ranh giới giữa cái cần và cái muốn thật mỏng manh hức hức ( tớ đang hạn chế bớt nhầm lẫn đây)
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! bổ ích của chị ạ :X từ khi bắt đầu kinh doanh, em cũng tập thói quen ghi hết tất cả chi tiêu trong ngày, thực sự là đã bắt đầu biết xót tiền, tiêu tiền vào chỗ hợp lý hơn bộ sách chị giới thiệu có lẽ em cũng phải kiếm về đọc hè này hihi
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Đâu chị ơi, e viết nhầm... E sửa lại là chủ trì rồi mà... hix... Oan cho e quá... huhu..
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Vâng, chị cứ đọc đi sẽ thấy rất hay ạ !
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Biết ngay bạn My Man và bạn chủ topic đều hay đi uống cà phê ở phố Tạ Hiền mà, linh cảm của tớ tốt lắm, bạn mải đi uống cà phê nên quên chia sẻ trong topic KDTM mà lại chạy sang đây chia sẻ cách tiết kiệm chi tiêu với bạn chủ topic thảo nào mà bạn chủ topic càng ngày càng trưởng thành dưới sự dìu dắt của người hơn mình cả giáp lại thân thiết đến thế thì chuẩn không cần chỉnh rùi. Bao nhiêu đồng cỏ xanh tươi chẳng bị chinh phục bởi 2 bạn ngựa này cơ chứ, Baby Mom nhỉ? @Baby Mom: hôm nào qua Spa của tớ mời bạn thử 1 lần massage chân hoặc đá nóng và cho 1 vài góp ý về biển hiệu, nội thất, chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ cũng như sản phẩm hoặc loại dịch vụ được không? Tất cả những điều ấy theo mình đều chưa ổn nhưng mình muốn có ý kiến khách quan ở người tinh tế như bạn và 1 vài góp ý của bạn và bạn My Man về phương thức thay đổi, làm mới cho hiệu quả nhất. Cảm ơn 2 bạn nhé!
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Hôm nay buôn mạnh ra phết chị Huơng nhỉ?
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Mỏi mồm quá! hehehe hehehe hehehe
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! hehe, e về ko ăn được cơm luôn chị ạ... ))))))
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Chị cũng thế, nhưng Chị kết hợp giảm cân đã đành, em ngon thế rồi cần gì, ăn cho khỏe còn lên đây chia sẻ, bao nhiu người đang chờ kìa.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Chị cũng chia sẻ cùng e đi ạ...
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Đang vật vã cái nhà quá! Tự nhiên lại nhớ đến một chuyện, chẳng rõ là đọc ở đâu nhỉ? CHA GIÀU CHA NGHÈO hay là quyển chia sẻ kinh nghiệm của Ông trùm bất động DONALD TRUMP nữa. Đại khái là trên đường đi tập thể dục buổi sáng ông ấy nhìn thấy một ngôi nhà cũ nhỏ nhắn, xinh xắn treo biển đăng bán, nên ông ấy đã tiếp cận để mua và sau đó cho thuê. Sau này ông ấy có thêm nhiều căn nhà khác để cho thuê nữa và ông ấy vẫn đi làm bình thường nhưng rất ung dung vì đã có mấy ngôi nhà cho thuê rồi. Đúng là có nhà cho thuê bây giờ có khác gì con gà đẻ trứng vàng nhỉ? Ngẫm đến mình, cũng có một tẹo giống ông ấy là chỉ thích những ngôi nhà nho nhỏ và cũ kỹ thôi ( tưởng có tố chất gì giống hà hà) vì cũng có tý máu trang hoàng nhà cửa mà. Cũ rồi sửa sang vào trông mới thích chứ, mới theo ý mình chứ, còn nộng nẫy lắm rồi thì nói chuyện gì. Hình như là chân không chạm đất ấy nhỉ, mình tự thấy chẳng thực tế tẹo nào. Cứ có tiền xem, thích nhà nào là "múc" rồi sửa theo ý mình là xong có gì đâu mà phải xoắn. Ậy ậy cái trò đời nó vậy ít tiền lại ù lỳ nên mới ngồi tơ tưởng luyên thuyên. Giờ đang có cái nho nhỏ đấy, cũ đấy mà bất lực. Chán như con gián.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Cho chị xin một bản em nhé. Mail của chị: thuymai19792003@yahoo.com
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Nói đến nhà cho thuê, tớ thấy kinh khủng thật mỗi năm giá nhà hoặc cửa hàng, kiot cho thuê cứ tăng lên vùn vụt, tớ nhớ trước đây trong hợp đồng ghi mỗi năm tăng không quá 10% giá trị thuê của năm trước vậy mà bây giờ người ta không chịu cái điều khoản ấy, người ta bắt tăng theo giá thị trường. Cái mảnh đất khi họ mua có 30tr (tất nhiên là mua 15 năm rùi) sau đó họ mới xây mất 2 tỷ 4 tầng mỗi tầng 120m2 vậy mà bây giờ họ cho thuê 20tr đóng tiền cả năm. À, tất nhiên đó là 1 thị trấn ngoại thành Hà Nội chứ trọng nội thành mà có cái giá đấy thì nhất lun. Thử hỏi sao dân thị trấn phất lên như diều gặp gió, ai cũng có ít nhất 1 mảnh đất để bán có nghĩa mỗi người mỗi nhà có ít nhất 2-3 tỷ, chính vì vậy mà mọi người cứ khuyên mình là bỏ Spa ngoài này để làm 1 cái Spa ở đấy vì dân nội thành đang khốn khổ vì bão giá chứ dân trong thị trấn nhà chồng tui thấy bình yên lắm, nhìu người béo tốt muốn giảm cân, trăng da, chống nhăn lắm. Bây giờ mới là lúc họ bán đất, bán ruộng và hưởng thụ chứ có thấy căn cơ, xiết chặt chi tiêu như mình đâu. Vậy sao mọi người vẫn không muốn về quê sống nhỉ? Mình thì đang thuyết phục bố mẹ đẻ và chồng cho thuê nhà ngoài này về mảnh đất ông cha để lại mà ở, có tý vốn nữa là làm ăn hoành tráng ngay, bây giờ trường trạm, đường xá và khu vui chơi giải trí ở các vùng ven đô cũng đáng nể lắm đấy, chỉ kém nội thành tí ti thui. Ai về quê sống với mình không? Chúng ta sẽ được tận hưởng sự trong lành và yên bình, môi trường sạch, thực phẩm sạch và nhìu thứ yên ả, không bon chen đau đầu và vẫn sống rất tốt, rất hiện đại và tiện nghi đấy nhé. Mọi người thử mà xem!
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Ậy ậy, cơ hội đấy, ý tưởng đấy chứ đâu, làm ngay đi DAOLAM. Mà không được xưng tớ với Chị nhá! em gái Chị là chơi rất thân với em đấy. Đoán đê.
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Về quê sống thì nhất rồi, nhưng nghĩ đến công việc kinh doanh, ở mắt ra là nghĩ đến chi phí: thuê nhà, lương nhân viên, nhiều thứ khác nữa là tớ lại bám chỗ đất chật người đông, tắc đường, ô nhiễm này thôi, chưa kể còn chuyện học hành con cái, chả dám mơ giống ca sỹ Mỹ Linh về sóc Sơn được, bao giờ có dăm ba cái nhà chỉ việc cho thuê thu tiền thì tớ ra ngoại thành ở ngay! Ôi, bao giờ như thế nhỉ!
Ðề: Kinh nghiệm nhỏ của em để giúp các mẹ chi tiêu hợp lý.......... !!!!! Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì. Ảnh chuẩn!