Ðề: CLB Học cùng bé Tớ hỏi mấy người bạn cùng làm có con bằng tuổi mà không phải học như thế. Chả hiểu sao trường của con mình lại phải học ... hic hic ...
Ðề: CLB Học cùng bé Chị phải hỏi kỹ lại cô giáo xem sao, chứ học nhiều như thế trẻ làm sao đủ sức mà học.
Ðề: CLB Học cùng bé Em thấy mệt mỏi với bé nhà em quá, bé được 2,5 tuổi rồi mà chẳng chịu ăn uống gì cả, em làm đủ mọi cách, mà nhồi nhét thế nào bé cũng chẳng chịu ăn, dọa dẫm đủ mọi thứ nào là “chú công an bắt kìa”, “ông ba bị đến kìa”, “chuột kìa, ma đấy, áo ộp này”, “bố mẹ không yêu đâu”…Mỗi bữa cứ như 1 cuộc vật lộn, chạy đua nhong nhong khắp xóm. Các mẹ có kinh nghiệm giúp em với !!!!!!!!!
Ðề: CLB Học cùng bé EM thấy giờ nuôi con sao khó thế nào ăn , nào học ......... bé nhà em dạo này bắt đầu đi học nên về nhà bướng lắm ko sợ ăn roi ko nghe nịnh nọt chả biết nó sợ cái gì hic hic
Ðề: CLB Học cùng bé Đứa lớn nhà tớ cũng thế đây, giờ cũng bắt đầu đi học, về nhà bướng lắm, và cũng chả sợ ai.
Ðề: CLB Học cùng bé Bé nhà mình ngày xưa cũng ko sợ cái gì nhưng có 1 hôm bố giở máy hút bụi ra nó nghịch thế là bố giữ tay con nhưng kề cái miệng ống hút vào tay con có luồng gió mạnh hút vào nó sợ (tất nhiên bố đã cầm tay con nên rất an toàn, bố chỉ có ý định làm thế để lần sau con ko dám sờ máy hút bụi vì nó cũng nguy hiểm) ,ai dè từ đấy cứ nói là bố lấy máy hút nhé là nghe lời răm rắp => tuy nhiên lúc bướng thì máy hút cũng ko sợ nữa
Ðề: CLB Học cùng bé Bạn ơi, khi bé ko muốn ăn thì dừng ép. Bé cũng giống như mình thôi, có những lúc chán ăn, mà bạn cho bé ăn cơm chưa? Nếu vẫn còn cho ăn cháo thì bé chán là phải rùi, bé nhà tớ 1,5 tuổi nhìn thấy cháo là khóc thét rùi.
Ðề: CLB Học cùng bé @ vanmitu: Bé 2,5 rất hay tò mò và ưa thích cái mới. Mẹ nó thử bằng cách chế biến món ăn ngộ nghĩnh một chút, ví dụ như món chế biến từ rau củ thì chịu khó cắt tỉa thành hình hoa hoặc cách hình hình học chẳng hạn. Thay đổi cả bát đựng cho bé nữa, bạn đừng dùng bát ăn cơm thông thường mà mua những loại đĩa ăn dành cho các bé ấy. Có nhiều ngăn để từng loại thức ăn, hình thù bắt mắt, biết đâu lại cải thiện được mà không phải dọa dẫm bé. Cả thìa nữa nhé. Mẫu mã nhiều cái hay lắm. Bé nhà mình có một thời gian mình phải áp dụng như thế lại hiệu quả hơn là ép và dọa bạn ạ. Ngay cả bây giờ khi hơn 4 tuổi rồi, thi thoảng tớ vẫn mua những loại bát ăn có hình và màu sắc để bé thay đổi, thấy bé chịu khó tự ăn hơn đấy. Kinh nghiệm nhỏ, mong giúp được bé nhà ấy phần nào nha.
Ðề: CLB Học cùng bé Em cũng xin bổ xung thêm một ý, iem nhận thấy những ông bố, bà mẹ Việt thường là quá quan trọng bữa ăn và phục vụ con mọi điều (như nịnh nọt là ăn đi rồi mai mẹ cho đi chơi, ăn đi rồi mẹ mua đồ chơi, chạy đua nhong nhong khắp xóm hay biến căn nhà thành gánh xiếc..) miễn là ăn. Điều này sẽ chỉ khiến đứa trẻ ngày ngày càng ích kỷ và chỉ biết đến bản thân mình. Theo ý kiến chủ quan của em, các bà mẹ hãy thay đổi lại quan niệm của mình, mình là mẹ, chứ không phải là ôsin cho con, mình định hướng phát triển cho con, cung cấp thức ăn cho con, hướng dẫn con tự ăn uống và phục vụ bản thân, hướng dẫn con học hành và hướng dẫn con vào đời.
Ðề: CLB Học cùng bé Hihi em Đoàn chưa có gia đình mà nhiều kinh nghiệm hay quá. Thực ra bố mẹ nào cũng mong muốn cái tốt nhất cho con mình. Vô hình chung tự mình biến mình thành :ôssin" của con. Nhưng tớ để ý thấy bố mẹ nào mà nghiêm khắc với con ngay từ bé thì con rất tự giác và tự lập. Điều này rất nên học tập. Mình mà có tập 2 chắc chắn sẽ "quân phiệt" với con. hihi ...
Ðề: CLB Học cùng bé Em chỉ là học mót từ các mẹ thui Khi dạy trẻ nên tuân thủ nguyên tắc không quá thờ ơ và cũng không quá quan tâm. Bởi nếu quan tâm trẻ quá nhiều sẽ khiến trẻ trở nên lười biếng, ích kỷ, luôn sai khiến bố mẹ, luôn đòi hỏi đủ điều, nếu bố mẹ không đáp ứng trẻ sẽ tỏ ra chán nản. Ngoài ra khi khen ngợi trẻ, các mẹ nên sử dụng nguyên tắc Bánh kẹp. Nghĩa là đầu tiên chúng ta khen ngợi (khích lệ) và đánh giá cao những việc trẻ đã làm được, sau đó là đưa ra các góp ý với những khuyết điểm, những việc đã sai của trẻ. Khi đưa ra cái sai của trẻ, bố mẹ cũng cần đưa ra lí do tại sao lại sai.
Ðề: CLB Học cùng bé Oaì, cái này mình phải học hỏi đây, về cứ bắt con ăn mãi 1 cái bát ko à, nhưng 2 đứa mệt muốn xỉu luôn í, cứ bảo sao mẹ hay quát, đánh, hic
Ðề: CLB Học cùng bé Ku nhà tớ 3,5y cũng thuộc dạng lười ăn but có chuyện vui này kể các mẹ nghe. Hôm cho ông con vào công viện chơi, nhảy nhót hoạt động tá lả nên giở uống sữa mẹ cháu chẳng kịp fa cho chơi 1 leo lun. Thế là tới giờ về đi qua hàng bán trứng vịt lộn đồng chí ấy bẩu " làm 1 quả trứng đi mẹ" tớ tí thì ngất........hơ hơ
Ðề: CLB Học cùng bé Mình để ý thấy hầu như bé nào cũng có thời kỳ chán ăn, không muốn ăn uống gì cả, như con mình có lúc mình chán thử không cho ăn xem con có đói đòi ăn không nhưng mà con chưa đói thì mẹ đã lo sốt vó rồi. Nhưng kinh nghiệm của mình là không ép con ăn nhiều, những lúc như thế có thể phá lệ cho con vừa ăn vừa chơi một đồ chơi nào mà con thích, như con mình thích câu cá thì mình mua một bộ câu cá thả vào chậu nước cho cu cậu vừa ăn vừa câu cá là hết veo bát cháo. Về đồ ăn thì nếu con không thích ăn cơm thì mình cho ăn cháo hoặc nếu không thì cho uống sữa bù, thỉnh thoảng em cũng bổ sung thêm men tiêu hóa cho con.
Ðề: CLB Học cùng bé Ngoài ra cũng có thể chế biến món ăn thành những hình thù ngộ nghĩnh mà bé thích, đảm bảo trẻ sẽ ăn hết veo: Hộp cơm bento yêu yêu con mang đến trường Chủ nhật, 24 Tháng 4 2011 18:13 Quản trị viên http://www.*********/upload/news/2010-08-19/1282180125_com-bento.jpgChị Bông ơi !!! hôm qua chị làm món gì cho bé mà em thấy dễ thương ghê. Dạo này cu Bin nhà em chẳng chịu ăn gì cả, nên em muốn tạo chút hấp dẫn cho món ăn. Chị chỉ em cách làm với nhé!!! Ah đó là món cơm Bento. Cơn Bento là một nét văn hóa của đất nước mặt trời mọc, Nhật Bản, nhưng lại được các nước trên thế giới yêu thích bởi sự tinh tế, khéo léo của người chuẩn bị và trên hết là tính tiện dụng của nó. Món cơm bento có hình hai chú lợn Boo “siêu” dễ thương sẽ giúp các bé hứng thú với việc ăn trưa ở trường lắm đấy! Nguyên liệu: Để làm 2 chú lợn Boo, mẹ cần: - Cơm nóng - 1 miếng rong biển ( Các mẹ có thể tìm mua ở các siêu thị nhé, như Big C chẳng hạn) - 1 miếng pho mát Với phần còn lại của hộp cơm bento, mẹ cần: - ¼ quả cà rốt - 1 quả trứng - 2 lát giăm bông - 2 quả cà chua bi - Bông cải xanh Cách làm: Bước 1: Làm hai chú lợn Boo - Dùng một miếng giấy bóng và đặt vào lòng bàn tay. Múc một thìa cơm nóng vào tấm giấy bóng http://www.*********/upload/news/2010-08-19/1282179176-DSC04089.jpg - Bọc nắm cơm trong lòng bàn tay và vo tròn lại http://www.*********/upload/news/2010-08-19/1282179176-DSC04094.jpg - Để định dạng hình đầu chú lợn Boo, mẹ hãy ấn hai đầu nắm cơm lại http://www.*********/upload/news/2010-08-19/1282179176-DSC04105.jpg - Để tạo chú lợn Boo màu đen, mẹ có thể dùng tảo biển bọc nắm cơm lại. Mẹ chú ý là phải giữ nguyên hình dạng của chú lợn Boo nhé! http://www.*********/upload/news/2010-08-19/1282179176-DSC04106.jpg http://www.*********/upload/news/2010-08-19/1282179176-DSC04109.jpg - Thế là chúng ta đã có hai đầu chú lợn Boo rất dễ thương rồi đấy http://www.*********/upload/news/2010-08-19/1282179176-DSC04114.jpg - Tiếp đến là phần mắt và mũi cho hai chú lợn. Mẹ hãy dùng tảo biển để làm mắt và mũi cho chú lợn màu trắng. Và dùng pho mát để làm mắt và mũi cho chú lợn màu đen. Sau đó gắn lên thân hai chú lợn nhé. http://www.*********/upload/news/2010-08-19/1282179176-DSC04116.jpg http://www.*********/upload/news/2010-08-19/1282179356-DSC04118.jpg Bước 2: Phần còn lại của hộp cơm - Luộc bông cải xanh lên và trang trí xung quanh hộp cơm. http://www.*********/upload/news/2010-08-19/1282179356-DSC04145.jpg - Tráng thật mỏng 1 quả trứng và cuộn lại. Mẹ cũng nhớ cuộn giăm bông lại nữa nữa nhé. Trang trí thêm 2 quả cà chua bi nữa. http://www.*********/upload/news/2010-08-19/1282179356-DSC04147.jpg - Cà rốt tỉa hoa, lấy một ít trứng tráng tỉa hoa và trang trí vào hộp cơm. http://www.*********/upload/news/2010-08-19/1282179759-DSC04149a.jpg Như vậy là mẹ đã chuẩn bị được cho bé một hôm cơm bento nhiều rau xanh, đầy màu sắc rồi. Bé sẽ thích thú với hộp cơm bento có hình chú lợn Boo dễ thương lắm đấy. Ngoài ra còn có một vài mẫu cơm bento rất bổ dưỡng nhưng cũng rất dễmà mẹ có thể tham khảo thêm: http://www.*********/upload/news/2010-08-19/1282179759-1.jpg http://www.*********/upload/news/2010-08-19/1282179759-2.jpg http://www.*********/upload/news/2010-08-19/1282179759-3.jpg http://www.*********/upload/news/2010-08-19/1282179759-4.jpg http://www.*********/upload/news/2010-08-19/1282179759-5.jpg
Ðề: CLB Học cùng bé Hì hì. Lâu lắm rồi em mới ghé thăm cả nhà. Vụ hộp cơm của anh Đoàn hay quá. Nhìn là muốn ăn ngay rồi. Hihi. Thế này bé nào cũng phải ăn hết veo ngay í chứ. hihi