Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) MA kiên quyết k ăn cơm, ăn cháo bằng thìa kìa. Hôm nay phải đút bằng đũa thì chơi hết nửa bát cơm. Mà cũng k thích ăn cơm nát mới dở chứ. Phải là cơm người lớn. Thôi thì con đang lười ăn nên tôi đành chiều vậy. Tôi cứ bảo đi hiệu sách mua sách về đọc cho con nghe mà chưa đi được. Nghe mẹ Sáo kể chuyện đọc sách cho con nghe mà thích quá.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chả thiết 888 mà sao vẫn thấy ló mặt vào kìa? Đùa thôi, hôm nay tình hình Pu thế nào rồi? Nghe con bị thế mà mẹ MA cũng chán lây.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hôm nay chỉ lượn vào điểm danh thôi, các mẹ 888888888 ác quá em chay ko kịp..................... hì hì
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hoan nghênh mẹ Thỏ tham gia Hội các bà lắm mồm. Đề nghị mẹ Thỏ tham gia ác liệt vào nhé. À quên, tham gia lâu lâu mà k đăng ký tên tuổi gì cả, mẹ chủ top add thông tin mẹ con tớ vào nhé: - Tên mẹ: Thanh Hà , SN 82 - Tên con: Mai Hà Anh, SN 12-4-2010 - Nick của con: Có đấy nhưng lâu rồi k ai gọi nên thành ra k có.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Bà thông gia này chán quá...Có mỗi việc vào thăm tình hình con rể mà cũng ko chịu khó...He he..Con dâu tôi vưỡn ổn chứ hở? Con thích ăn gì, cứ cho, ko quá nhiều là ok...Con nhà mình vẫn chịu cháo nên cũng đỡ lo...Mẹ nó mua truyện cổ tích đi, nghe giọng mẹ đọc, bọn nhỏ có vẻ thích đấy...Sáo nhà tớ cứ mỗi hôm đọcnửa truyện là lăn ra ngủ rồi, hihi...Hay lại mẹ đọc dở quả, thà ngủ còn hơn nhỉ?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) He he, khoản đọc truyện diễn cảm thì tôi đọc hay hơn cô giáo mầm non đấy. Dù sao ngày xưa cũng là dân văn, thỉnh thoảng đóng kịch văn nghệ nên cũng có năng khiếu đọc truyện cho các bé nghe. Tôi chỉ mong MA lớn hơn một chút tôi sẽ có cơ hội thể hiện tài năng, chắc MA thích lắm đây.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Haizz. Có 1 nhà có bé sốt cao mấy hôm, rồi nổi mụn nhọt khắp người mà vẫn cho đi trẻ. Giờ lây sốt sang Pu. Mong Pu ko bị nổi gì cả. HUhu. Sợ ghê cơ.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) 2 mẹ con ôm nhau ngủ sướng quá nhỉ. Chẳng bù cho em, buổi trưa buồn ngủ tít mắt mà vẫn phải đi làm. Nhiều hôm buồn ngủ quá ngủ gật trên xe suýt tai nạn luôn đấy. Bây giờ nhìu lúc chỉ thèm 1 giấc ngủ thẳng cẳng thôi.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Trông BB hài hước quá. Ơ mà trời lạnh hay sao mà em cho con đội nón len?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Tội nghiệp em Pu. Bé nào mới đi trẻ cũng bị bệnh như thế đấy mẹ Pu ạ, vì thay đổi môi trường tiếp xúc với nhiều tác nhân có khả năng gây bệnh cao mà. Mong cho em Pu mau khỏi.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Huhu các mẹ ơi, em Kem lại bị sốt, đêm qua sốt 40,2 độ, từ lúc sinh ra tới giờ mới sốt cao như thế. Kem đã uống hạ sốt, sáng nay thì tầm 38,5 độ. Huhuhu, không biết con bị sao thế này?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ Sóc nói đúng đấy mẹ Pu ơi, con mới đi học sẽ bị thay đổi môi trường nên dễ nhiễm bệnh, mẹ nó bớt lo nhé. Nếu em Pu vẫn ngoan, ăn uống được thì mẹ nó vẫn gửi con cũng được. Kem mới đi học cũng ốm nhưng k ngh. Kem đi học đã được gần 2 tháng, đêm qua sốt cao nên hnay mẹ mới cho ở nhà nè.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Uhm, thới tiết thế nào nhỉ? Chán quá...Tối qua con nhà tớ cũng hơi ấm ấm đầu, sáng nay đi gửi phải kèm theo 1 gói thuốc hạ sốt dự phòng..Hi vọng là chỉ sốt mọc răng thui...
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) bi h thì Kem đỡ sốt chưa e? có tìm ra nguyên nhân tại sao con sốt ko? mà Kem sốt sv lần nào chưa G? mong con gái mau khỏe để tiếp tục đến trường.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) em add nick chị dzồi nha,cái vụ rau diếp cá thì em hok biết chỉ nghe bảo là ko nên cho con gái dùng rau răm thui
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) uh, thời tiết khó chịu thật, mắt CCD vừa hết lẹo này thì nay lại sưng lên lẹo khác, chán ghê, chắc mai phải đưa con đi khám cho yên tâm, tư vấn bs trực tuyến họ nói nên đi khám ko thì nó cứ tái đi tái lại nhìu lần ko tốt cho thị lực của bé. haizzz
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chiều nay em gửi dì nó rồi em đi làm, dì nó nói đỡ nóng rồi, đang chơi. Sáng nay ở mức 38,5 độ. Kem sốt siêu rồi chị, nhưng chỉ sốt chừng 38 độ hơn thôi, kể cả mọc răng cũng chỉ sốt nhẹ, nên đêm quá em hết cả hồn. Không biết có phải Kem bị ho, viêm họng nên sốt cao k nữa? Em xem chiều nay thế nào rồi sẽ đưa Kem đi khám. Cầu trời con hết sốt. À, sáng nay còn đi phân lỏng nữa chị ơi. Con bé này khỏe thì chớ, ốm cái là đủ thứ bệnh cùng lúc.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) ko chị ui,tại em lục tủ đồ thấy nên đem cho đội chụp hình,xong là lấy ra ngay.mồ hôi nhễ nhại luôn nè
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Cảm ơn mẹ Kem nhé. HÔm nay mẹ Pu gọi điện cho cô hiệu trưởng rồi, bảo nhà nào có con sốt cao và bị bệnh ngoài da thì ko nên cho tới lớp vì dễ lây lan các bé. Em Pu tới lớp chuyên bám cô ko rời, mẹ tới thì bám mẹ, tội nghiệp con ghê.