Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Mới có thông tin ọp ẹp phát là thu hút ngay các mem cũ. Em oriflame hay bà già lắm xem thế nào lên chương trình đi cho cả nhà đỡ sốt ruột. Hội trưởng disappear lâu quá rồi, bà con chả trông chờ gì được đâu.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Đúng đấy, em ấy thì mũm mĩm, Spa của mình thì đang ế ẩm, em ấy mà giết chít mình thì tuần sau ai free vụ giảm cân, thư giãn cho em ý đây. Em ấy chỉ được cái to mồm chứ thực tế dễ sương nhắm nhắm ý. @Sumco&mit: bà biến mất lâu quá, tui lưu số bà rùi bao giờ ọp tui nhắn tin cho bà và em iu nhé @all: Chúc cả nhà mấy ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nhé, ai rỗi thì đi Spa nhé, đang khuyến mại giảm giá kịch liệt câu khách đấy, riêng các bạn mình free mỗi dịch vụ 1 lần nhé. Không định PR mà buồn mồm lại thốt ra. Chẳng chăn được ai chăn toàn bạn bè trong nhà. Tệ thất, cắn rứt lương tấm quá. Haha
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Ừ đấy, tớ thấy một số mem cũ nói hội Ngựa ngày xưa đông vui lắm, gặp nhau suốt, mà nghe các mem cũ nc với nhau tớ đoán các bạn phải gặp nhau nhiều mới nc thân thiết được như thế, nghe thèm quá.Tớ giơ cả 2 tay 2 chân ủng hộ vụ này.hehehe Tớ thấy bạn Oriflame chia sẻ vụ nuôi con mà thấy đúng quá.Tớ cũng ủng hộ cách k giữ gìn con quá,rèn cho con tính tự lập, 1t tớ đã cho con đi biển Thanh Hóa chơi rùi. Nhưng đúng là ở nhà chồng khổ lắm, bố mẹ chồng tớ thì nuông chiều cháu thái quá mà mình k thể nói được, mình dạy con mà còn bị mắng ấy chứ. Chả dễ làm theo ý mình đâu.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Ui đông vui và tình cảm lắm, hợp nhau lắm. Về sau cũng ọp không nhìu nhưng cứ gặp là 888 rách trời lun. Tớ cũng mong mọi người ọp ẹp 1 tí cho thêm phần gắn bó tình cảm chứ nhiều mẹ bận ít lên mạng và lên toàn thấy người mới chẳng biết hỏi thăm nhau thế nào, chỉ có tớ là ai cũng buôn, ai cũng 88 ngay cả lần nói chuyện đầu tiên dù chưa gặp mặt À mẹ kem ơi tớ giới thiệu 1 bạn tuổi Ngựa vừa mở cửa hàng sữa lấy đồ cậu về bán nhé
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Uh, tớ bán tại nhà. Lúc nào rảnh qua tớ buôn nhé. Mà nhà cậu ở đoạn nào thế?
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Không phải cắn rứt, làm thế nào để các mẹ luôn trẻ đẹp là ok rồi. Thế có khi lại ngược lại ý chứ, nhỉ? :d
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Tớ cũng ủng hộ vụ ọp ẹp nhá. :d Nhà nào ở chung với ông bà cũng bị tình trạng như thế đấy bà ah. Nhà tôi thì không bị ông bà mắng nhưng thái độ cũng không thích.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Nhà mình ở Nguyễn Chính hihi, cũng gần lắm đó. Lúc nào tiện qua chỗ bạn xem sao, mùa hè rồi cũng mua mấy cái váy cho con bé con nhà mình.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bao giờ ọp thế ah, tôi cũng muốn tham gia lắm cho biết mặt các bà, 888 mãi mà mới gặp được bà dieple và bà Bầu. GLam có vụ spa hấp dẫn nhỉ, nói thật là tôi quê lắm, chưa biết đi spa bao giờ đâu, hôm nào giải ngố cho tôi nhé (mà ai cũng ngố như tôi thì bà ế là phải, hì hì).
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bà mà ngố có mà tui chít mứt nhưng quả thật có 1 số bà trong Hội mình rất lành, máu kinh doanh nhưng vì 1 vài hạn chế về thời gian, điều kiện, gia đình mà tương đối rụt rè và đôi khi thiếu tự tin, thiếu linh hoạt chứ tuổi mình ai mà có đất dụng võ cũng tài giỏi, năng động hết. Thực ra tui cũng là người chậm chạp, ì ạch, thiếu tự tin và an phận thủ thường lắm, cho đến lúc có con bị ép vào việc phải có tiền nuôi thân, nuôi con và có thời gian, tâm trí để làm "việc nhớn" để khẳng định mình với gia đình, bạn bè và xã hội, ngày trước tui cũng phải học hỏi Nghé HP và Vân BeanBong HT cũng 1 số bạn kinh doanh và cả không kinh doanh trong Hội Ngựa mình nhìu. Giwof không biết có được coi là có tiến bộ hơn không, nếu có thì mừng quá đi mất được thui. Hihi Hôm nào mọi người ọp ở chỗ tui đi, chỗ tui có ăn trưa, có cà phê và có Spa nè. Hehe. Mọi người tự chi tui chỉ xin chủ trì thui, dạo này tui nghèo chứ giàu hơn tý nữa tui mời hết, khỏi phải bàn... Hì hì
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Ờ, họp ở chỗ mụ đi, ori ơi, em phát động cái nào. Đấy, chị sắp đến ngày đẻ rồi mà vẫn máu me thế này cơ mà. Em phát động muộn đến ngày chị chả đi được nữa thì bắt đền em đấy.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Thỉnh thoảng em đá chân vào chào các mẹ. các mẹ có nhu cấu về chảo, mới ghé qua nhà em chơi nhé. Em pha trà chờ ạ. Chúc Meyeuchuoi sinh mẹ tròn con vuông nhé. Em cũng mới sinh và đi làm trở lại, có thêm nhóc buzi hon nhiều í, ít op ẹp dc lắm.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bà ơi đúng là mấy vụ này tôi ngố thật, vì chẳng đi bao giờ, tiếc tiền và nhất là time Còn kinh doanh ấy ah, ít nữa có ý định làm gì lớn hơn nhất định tôi phải học hỏi bà. Bây giờ thì ngoài các hạn chế như bà nói, tôi còn chẳng được ai ủng hộ hết, toàn làm chui . Ở nhà ai cũng muốn mình đi làm cho yên ổn. Ah tuần sau qua tôi nhé.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát vừa cho em số đt rồi đấy nhé , lúc nào gặp sẽ cho em ít thịt mông và đùi . Dạo này trộm vía tao đúng là một con heo quay em ạ.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Em chào cả nhà, Em xin báo cáo là ngay sau ngày em ở Úc về thì em đi làm luôn, và bận túi bụi từ đó cho tới giờ. Rất happy khi thấy các chị wellcome với những gì em chia sẻ trên đây. Hy vọng em có cơ hội diện kiến các chị để có thể chia sẻ và học hỏi từ các chị. Về việc ọp em thì em có ý kiến thế này, em ko dám qua mặt chi hội trưởng hội ngựa để đứng ra gọi là tổ chức off. Mà chỉ xin phép các chị khi có off cho em được tham gia cùng các chị. Em sẽ bận từ giờ đến ngày 27 vì ngày đó bên em khai trương trung tâm đào tạo Anh ngữ, em làm quản lý nên công việc ngập đầu, hy vọng các chị lượng tình nếu có tổ chức tuần sau thì tổ chức ngày 28 giúp em nhé Các chị có thể chọn địa bàn theo tiêu chí ưu tiên các chị có bầu, con nhỏ và đông chị ở khu vực đó. Hôm đó là thứ 6 cuối tuần tụ tập cũng hợp lý các chị ạ Mà về vụ kinh doanh em nghe đến là em rất mê, em cũng hóng hớt vụ này với các chị nhé Chúc các chị ngủ thật ngon, mai bắt đầu 1 tuần mới tràn trề năng lượng, tự tin, vui vẻ và công việc trong 1 tuần mới thật tốt. Chân thành cảm ơn các chị wellcome em
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Cái tuổi Ngựa bọn mình có vẻ dồi dào tình cảm (nên chắc cũng khổ hơn tý các cậu nhỉ).hiii.Có phải ai cũng nói nhiều được như cậu đâu, tớ muốn lắm mà chẳng được ý chứ, tớ phục mấy bạn nói cả ngày k hết chuyện ấy.Còn tớ thì phải hợp mới nói được, nhưng khi vào nhà này tớ thấy buôn với mấy cậu hợp nhau thế nào ý.hiii Cảm ơn cậu nhé, cậu giới thiệu càng nhiều người càng tốt.hehe.À cậu ơi, tớ nghe Diệp nói chỗ cậu có masage bấm huyệt à, có làm tại nhà không?Tớ đang cần một người khỏe tay tý làm cho bố tớ, cụ hay đau nhức mỏi toàn thân lắm, nhất là vùng vai và cánh tay, nếu ok trước mắt tớ cần làm khoảng chục ngày cậu à.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Vậy chốt lại là thứ 6 28/4 chúng ta sẽ ọp nhé, địa chỉ và thời gian cụ thể mọi người cho ý kiến luôn hôm nay đi để chúc ta được chuẩn bị cho chu toàn và cẩn thận, còn gửi giấy mời đi khắp nơi chứ. Lần này tớ có 2 bạn nam đăng ký chụp ảnh miễn phí cho chúng ta, có được không vậy?
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Này, bà định đẻ ở nhà bà Glam-spa luôn đấy à, sắp đến ngày đẻ rùi còn dám đi massage hả?haha.E Oriflame ứ chịu đứng ra tổ chức gì cả, mà lớp trưởng thì chẳng thấy đâu. Nhưng e ý cũng bận đến 27 rùi, mà tớ cũng ủng hộ off vào dịp mình nghỉ 30-4. À mà hôm trước e 2 Cà nói nhà e ý rộng lắm, gần nhà e ý còn có nhiều quán karaoke nữa, hay mình đến đó nhỉ, ăn uống xong hát hò rùi đến nhà bà Glam-sờ pa massage?
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Chả biết bây giờ bà ngoại bà ấy đã làm được tại nhà chưa, chứ mấy tháng trước tớ có hỏi cho bà ngoại tớ thì không được, vì bà ngoại glam bận, đông khách lắm, khách ngồi đợi đến lượt châm cứu, bấm huyệt ấy, nên chả đi đến nhà được đâu. Nhưng biết đâu, bà tán khéo vào, nhỡ mụ glam với bà ngoại mụ ấy lại bố trí được. Mà không được thì nhà bà đưa ông đến nhà bà ngoại glam đi, thế nào chả được ưu tiên không phải chờ đợi đâu, Glam nhẩy. Tôi cứ mạn phép ti toe thế, bà thông cảm nhá.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Nhưng bà ui, thứ 6 là 29/4 mà. 29 thì ok còn 28 thì chịu..........