Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) thế này gọi là vãi chưởng, trưa ko đ]ợc ngủ trua chiều về làm việc dip cả mắt thía là lượn ra quán làm cốc chè bưởi tỉnh người
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) uki. Tui đang ko biết làm thế nào với cái môn này đây. Lần này cô giáo ko cho giở sách. Hic. Chắc fai kiếm đồng xu tung để chọn đáp án tôi bà ah. Tôi chả chăm học đc như bà. Cứ giở sách ra là tui lai buông ngủ...
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Nhắc đến Sầu Riêng mới nhớ mình vẫn còn mấy múi trong tủ lạnh chưa măm. Đi măm thui...hehe
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Lần sau off ẹp chắc tranh nhau ngồi sau bà Hoàng Anh......hihi.......Bà cũng đỏ rồi còn gì...Ngồi có tí mà vẫn lãi...hehe
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) thật tui chưa thấy cô giaos nào như bà, chả hiểu bà dạy học sinh kiểu gì khi mà cô giáo cứ mở sách ra là lại díp mắt vào, hahahaha
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hahaha, các bà cố lên nhá, tui chơi cờ bạc thì thường xuyên đen đủi ý, có cạ thì toàn cạ chẳng ai đánh vào được, được bài đẹp chờ ù thì thằng ngồi trước nó ù trước, pó tay, hege, mà vẫn ham hố, chắc cái số tui là số chi tiền, hxhx
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hyhy, hóa ra nàng này cũng trâu giống mềnh h, nàng ý trước đến mua áo sơ mi cho chồng ở chỗ tớ mừ, chiều chồng hết biết luôn ý, chồng bà ý sướng lắm ^^
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tui đi dạy có bao giờ cầm đến sách đâu. Cứ tay bo mà chiến đấu thôi. Mà cái Tiếng Anh của tôi nó đơn giản lắm ý. Ít chữ nữa. Chứ mấy cái môn tôi đang học toàn chữ là chữ. Tôi đọc mà tẩu hỏa nhập ma luôn...Chán...
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Thế lần sau mà ngồi sau tôi đi. Bà thấy đấy lần nào mà bà Freshmilk kêu có đúng 1 cạ là y như rằng tôi đánh ngay cho bà ý ăn...hehe...Bà fai chi nhiều thì mới thu về nhiều đc chứ...Có ai ko chi mà có thu đâu...hihi.
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Cố gắng để 888888888 nhiều theo các mẹ vậy. heeeeeeeeeee
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ặc ặc, mấy mụ này đi ăn mảnh hả. Bgiờ lên đây khoe thành tích ah :x Thật là đáng ghét :x :x :x
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) nói bậy nào, tự dưng 12h trưa chúng nó có hứng rủ nhau đi tui được chở đi ké hahaha, mà bà ko gọi là đúng rùi, vì tụi tui thương xã bà, gọi bà rùi bà bảo chồng trông con cho bà nhảy đi chơi hả ahahah
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) bà cố lên ko là bơi ko kịp với tụi tôi đâu
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hihihi bà cũng ăn thêm đấy còn gì, ăn no quá 2 mắt cứ nhắm tít lại à, đưa em tui ở cầu giấy vừa chị ơi, em ở nhà buồn qua chị đi shopping nhé 2 mắt mình chỉ muốn ngủ thui nhưng thương em nó buồn cũng ừ, rùi chút nữa lượn shopping, tui cũng sợ cái độ lượn của tui quá ahhaah
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) đấy là cô giáo mà thế đấy, hèn gì bà bỏ nghề ahahahahaha
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) có đứa cùng quan điểm với mình hiihihi, bà công nhận là bongcon nó bỏ nghề giáo là tụi mình mừng ko!!!!!!!!hihihihi bớt đi 1 cô giáo lười,con mình đỡ gặp hahhaah
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà này lượn ác liệt nhể ? Hôm qua tui đi có tí mà tối về đã thấy mệt roài. Tôi mà ko bỏ nghề thì nghề nó cũng bỏ tui thui bà ah...Già roài nên học nó chả vào nữa...Chắc là đến tuổi ăn chơi, hưởng thụ rùi...
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) hay cho cái câu sau hhihihihi, cố mà ăn chơi hưởng thụ, phải lượn và chơi như tôi mới đúng cái câu bà nói kakaka
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tui đang cố gắng để bằng bà đây. Hum ni tui lượn chợ, chỗ nhà tui bán hoa rẻ dã man. 100 bông hồng thơm dài nhoằng mà có 50k, hồng ngắn hơn tí thì 10k 1 bó 50 bông, các loại màu. Tôi phởn chí làm cho 50b hồng vàng về cắm cho nó sướng..he...hì hục mãi giờ mới xong. Bà kiếm cái bình đi thỉnh thoảng tôi mua hoa tặng bà...hihi..