Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) thôi tôi chờ khi nào có bánh Huế mới ăn, bánh ngoài này chắc ko ngon, nhìn cái bột bánh lọc của bà đã thấy ngon rùi,chẹp chẹp, lại thèm, bà có biết nấu bún bò Huế ko bà Cún ơi, cơm hến nữa
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Dễ tụi mình phải tổ chức buổi ọp ăn đồ Huế
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Lần sau off nhường ai nhà xa nhất ngồi sau bà Hoanganh, cho gọi là đỡ tiền xăng xe, hehe
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) đồng ý cả 2 chân 2 tay, cả nhà cho ý kiến nhể, bà hoanganh chắc ko phải hỏi ruài, MeU hôm nay đi đâu mà cả ngày chả thấy mặt mũi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Tui fai nịnh bà Cún để thỉnh thoảng còn măm ké món Huế. Còn 2 bà thì còn fai xét đã nhé...hehe
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hum nào off bữa nhỉ ? Sang tuần tui có sứa...hehe. Nộm sứa ngon lém...chẹp chẹp...lại thèm roài...
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ui trời bà ý ăn thế thì bảo sao cứ suốt ngày kêu : " tôi chả giảm đc cân "
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Hí hí hum nay tôi cũng lượn cả ngày ,sáng đi ăn sáng ,cafe rồi shopping với chồng, chiều bạn rủ thì lại đi lượn shopping với bạn tiếp xong về lăn quay ra ngủ đến giờ mới dậy Hôm nay bà Cún cũng lượn ác thế cơ mà tư tưởng lớn chả gặp nhau nhỉ hihihi
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Off món Huế thì nịnh bà Cún đi, nịnh dần đi là vừa để sang tuần chị em mình có món Huế ăn chứ hehee Mà bà ơi từ bé đến giờ tôi mới ăn sứa đúng 1 lần nhưng sao tôi ăn món nộm sứa đó tôi cứ thấy sợ sợ, hehee hay là do tay nghề của người làm cho tôi ăn kém nhỉ
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Bà ko ăn quen nên nó thế đấy. Lần đầu tui ăn cũng thế. Nó cứ mềm mềm...Eo...Nhưng giừ ăn quen rồi thì thành nghiện bà ah. Sang tuần chị chồng tui gửi cho 1 thùng. Off đê để tui ủng hộ món nộm sứa (tui chỉ mang sứa đi và mua nguyên liệu thoai. Còn bà nào khéo tay thì làm nhá. Tui ko biết làm đâu. Chỉ biết ăn thoai...) :drinkers:
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tôi chưa ăn sứa bj, sứa ngoài nộm ra có thể xào nấu gì được ko bà? sag tuần off ẩm thực, tôi nấu chè cho các bà nhá
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) rẻ thế á, kiểu này anh nào đi tán gái mua hoa rẻ sướng lắm hhiih, cảm ơn chân tình của ba nhé
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) nhanh nhẩu chưa hehheeheheh, nó tặng tui chứ có tặng bà đâu vừa lượn về mỏi, mêt nhưng mừng haaaaaaaa vì giảm được kg
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) tui biết mà SAO???????? ĐỊNH THUÊ TUI NẤU HẢ AHAHAHA
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Á Á, có dụng tâm tui buồn quá..........mấy mụ mê đồ ăn hơn mê bạn
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) Ơ ...Ơ ... sang tuần off món Huế bà chưa biết à? Kaka, chúng tôi tạo cơ hội cho bà quảng bá món ăn quê hương nhá
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) đã bảo mà, buồn lắm ý, nên chắc chủ nhật này ko đi đâu, ăn xong lại béo huhuhuhu
Ðề: Hội Ất Sửu 85 đê! Ăn chơi nhưng vẫn ngoan hiền (tầng II) do bà với tui ở xa quá, chứ với cái máu lượn như tôi với bà có mà suốt ngày lượn với nhau heeeeeeeeeeeeeee