Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Tks mẹ Sóc. Mẹ PU cũng mong 2 hôm tới ở nhà mẹ trị dứt cơn ho của con.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) thì lúc đầu em đã bảo đi khám mà,ko lấy còi ra thì ko bao giờ hết hoàn toàn đâu chị ui
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) mẹ Kem cho con đi khám chưa sốt cao trên 40 là phải đi khám ngay đấy mẹ Kem ơi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) b bám cô cũng đỡ mẹ Pu ơi,Pu chưa quen môi trường mới thôi,từ từ cũng sẽ quen thôi mà
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Khổ thân, thế giờ có Kem và Pu đang sốt. Mong các con nhanh nhanh khỏi.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) vậy là MA thành người lớn rùi đó, hi từ CCD dc 12th là tui bắt đầu đọc truyện cho CCD nghe, hắn quen rùi uống sữa xong là kéo mẹ vào phòng rùi tự mở tủ lấy truyện mang lên giường lật ra chỉ chỉ rùi nói tùm lum, mẹ nằm xuống là hắn chui vào lòng mẹ chờ mẹ đọc nhưng khi mẹ đọc thì hắn nói tá lả hết, cũng có lúc nằm im nghe, nghe đọc xong mẹ bảo con cảm ơn mẹ đã đọc chô con nghe đi là hắn vỗ tay bốp bốp, sau đó mẹ chúc hắn ngủ ngon và hắn cũng đưa úp lên tai nghiêng đầu wa (đó là hành động thay cho chúc ngủ ngon). Sau đó tự động lăn wa vách ngủ. hì ngày nào cũng như ngày đó. cứ như lập trình sẵn vậy.hihi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hi hi, vậy là CCĐ ngon lành quá còn gì nữa...Tôi cũng đang muốn tập cho con thói quen đọc sách đây..Cho nó giống mình, he he..
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) ui, bà ko thíc tlong tui lại thấy mừng í chứ sao lại để bà vác gậy đuổi ra kinh thía. cảm ơn trước nha bà thông gia.hihi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Con bám cô là con hay đó mẹ Pu, cô chẳng thể nào mà quên ngó con mình được. Bạn nào mới đi học những ngày đầu cũng sẽ bám riết lấy cô đón lúc đầu, sau đó bé quen sẽ tự chơi.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Sáng nay Kem hạ sốt rồi, chị đang theo dõi xem tình hình thế nào rồi sẽ cho Kem đi khám. Vì họ khám cả ngoài giờ lẫn thứ 7, CN nên muốn đi lúc nào cũng được.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Mẹ K ơi, bà đừng lo quá, kiểm tra xem con có mọc răng gì ko? Nếu con đã đỡ sốt rồi thì ko sao đâu. Theo dõi nếu con lại sốt cao nữa thì phải cho đi bsi nhé.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ừ ừ, mong con hạ và hết sốt để khỏi gặp bác sỹ rồi bị nhồi kháng sinh vào thì khổ. Trước mọc răng sốt gần 38 độ thôi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chị bận "tháp tùng" con gái đi học em ah Mấy hôm đầu ăn ngủ ở trường với con cả ngày nên chẳng làm ăn gì được. 3 ngày nay thì con ở lại học 1 mình, còn mẹ thì tranh thủ lượn.., Về đến nhà loanh quoanh việc nọ việc kia rồi cho 2 đứa ăn với ngủ chả có lúc nào online nữa. Giờ đang ngồi mò mẫm lại mấy chục trang đây em ui
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) thế mà em tưởng chị cùng chồng con đi chơi 1 chuyến cơ đấy
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Thương con quá, mẹ cố gắng kiềm chế nhé! Hôm nào nó ko thích ăn cháo thì cho ăn sữa cũng được, mẹ nhàn mà đỡ stress, con cũng đỡ khổ!
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Kem hạ sốt là mừng rùi, chắc ko sao đâu e, đừng lo quá, mà e cũng đừng để con sốt cao quá nha, nguy hiểm lắm, e coi kỉ chưa? có phải con gái mọc răng ko?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Bisou đi học ngoan ko c? c phải ở lại trường cùng con à? có vẻ căng thẳng nhỉ? nhà mình dạo này 8 chậm lắm nên c sẽ đuổi theo kịp thui mờ.hi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) cũng tại e nóng nảy wá c à, e thì ko ép ccd ăn nhưng ccd quậy lắm c ui, một mình e nên e dễ nổi điên lắm,mấy bữa nay e strees kinh khủng luôn.hì