Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... Chị của em chắc mệt nên ngủ rùi nhỉ? Hôm nay chị đi khám có tốt ko? Hôm nay em cũng đi khám về, bs bảo em bị viêm da dị ứng c ah.
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... Phương ơi, annie hnay đi khám sao rùi, ok hok vậy? Nhớ trả lời cho mọi người an tâm nhé
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... Cuối tuần rùi chúc đại gia đình hội gà nhà mình luôn vui vẻ trẻ trung, các con ăn ngon ngủ ngoan cho các mẹ gà 88 nha
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... Em vô quét nhà cho chị ANnie ròi em đi có việc đây, mẹ chị vô nhớ thông báo tình hình cho cả nhà biết nhá! Chúc chị cuối tuần vui vẻ ha!
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... Chị Annie hôm qua đi tk ah? Kết quả có ok ko chị nhớ thông báo cho em yên tâm nha. Chúc chị và pa mẹ cuối tuần vui vẻ nha
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... @ All: mẹ con Annie về rùi đây . Cám ơn cả nhà đã hỏi thăm và chăm sóc nhà cửa dùm Annie nha . Hôm qua đi tái khám chỉ làm xét nghiệm máu , chờ bác sỹ khám rùi lấy thuốc về uống thôi ..bác sỹ nói kết quả xn tạm ổn nhưng hơi thiếu máu ..mà Annie thì lần nào cũng vậy hết ..chả bao giờ lượng máu được trung bình hết trơn . Bs hẹn 4 tuần tái khám tiếp .
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... Em trai ơi ..sao mà bị viêm da dị ứng vậy ? chắc là em bị ngứa lắm đây ..em đừng có gãy nha ..càng gãy càng ngứa đó . Rùi bác sỹ có cho thuốc uống hay bôi gì không ?
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... Một vài tấm hình Annie mang kiếng mới của pa pa và chơi đồ chơi mới nhà cô H đây , nóng hổi vừa thổi vừa xem nha cả nhà ơi... Còn cái ảnh này là ảnh con đang nằm gối đầu lên chân mẹ ngủ trong khi chờ bác sỹ kêu vào khám đó ạ ..
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... Nhìn ảnh chị ANnie nằm chờ ở BV nhìn tội nghiệp quá đi à! Chị Annie chịu khó uống thuốc cho mau khỏi bệnh nha! Mà đồ chơi mới của chị đẹp quá, bao nhiêu tiền vậy chị??? EM thấy cũng hay hay!
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... Lăn tăn trả lời cho đồ chơi nhà mình .Giá hiện đang giàm là 290k, mại vô mại vô , hihihihi .
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... Khổ than cho Annie quá à, đi khám mà gặp đông vầy chắc mệt lắm con hén .Lẽ ra là hôm qua gặp hai mẹ con em rồi mà khám lâu quá nên đành lỡ hẹn nữa , hic .
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... Nhìn anie chăm e khéo tay chưa kìa, mẹ p ui làm tập 2 đi cho a chăm e chứ. Nhìn con gái chơi iu iu và dễ thương ghê trả bù cho mấy ku cậu nhà mình nhà N và T
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... nhím nói mẹ mua đi ..cô hằng giảm giá nên còn 290k đó em . Có đi bv và chờ đợi mới biết lệ ơi ...sáng 4h45 đã đi rùi ..xong vụ lấy máu và ăn sáng mới có 7g30 - 8g thui ..rùi phải chờ tận 11g bs mới xuốg khám ..khi bs xuống thì lại chờ để bs kêu theo thứ tự ...hic..hwa annie tận 2g30 mà chưa được khám đó ..
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... P cũng muốn cho annie có chị có em ..nhưng lại ngán vụ chăm 2 đứa lắm X ơi ..thui đợi Annie vào lớp 1 đi rùi tính . Con trai thì dễ thương theo con trai còn con gái thì dễ thương theo con gái mà X ...
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... Dạ ..em cũng muốn gặp chị mà hok được nên đành hẹn chị dịp khác vậy ...tính hôm qua Annie chỉ khám lấy thuốc rùi về nên mới hẹn chị vậy mà ...chờ lâu ơi là lâu luôn hic....À chị ơi ..búp bê của Annie hok có vừa với bộ chăm sóc em bé ..chị có búp bê nào bỏ vừa ghế ngồi bộ đó không vậy ?
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... Chị Annie sướng thật đó: nhiều đồ chơi nầy, lại còn được xài đồ hàng hiệu nữa... xịn & đẹp ơi là đẹp. Eo ơi thế còn anh em nhà Bun suốt ngày chơi vườn nhà không àh...
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... Bun ơi..đừng ganh tỵ tội nghiệp chị ..chị đồ chơi nhiều thật nhưng đâu có xài hàng hiệu đâu em ...2 anh em e chơi vườn nhà thích hơn đó ..vì không khí trong lành thoáng mát nè ..rất tốt cho bọn trẻ chúng mình mừ .
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... em mickey wa thăm chị nè, nhìn chị iu quá đi thui, thấy chị khỏe là em vui rùi, hnay em và mẹ đang bùn nè, papa em tối nay hok về, papa chở bà ngoại đi cần thơ có công chuyện, chiều mai mới có mặt ở sg, hic..hic..hic..thía là papa hok chở 2 mc em đi chơi rùi, 2 mc bùn lắm, thui để 2 mc em đi parkson chơi vậy, hic..hic nhìn cảnh chị ngủ ở bv chờ khám bệnh thương chị quá, mà chị là con gái có nhiều đồ chơi hén