Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Vâng. Em PM cho chị địa chỉ rồi nhé Trong h hành chính bạn lấy được ko?Tớ gửi lên CQ chồng tớ ở Hoàng Quốc VIệt cho
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Dạ có ạ, trong giờ hành chính lại phái chồng em tới lấy chị nhé. Cảm ơn chị nhiều. Hôm nào chị gửi PM cho em với nhé
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhìn cây lô hội của mẹ Dat mới nhớ ra nhà ngoại mình nhiều lắm. Hồi lâu lắm rồi về quê ở Đà Nẵng thấy nhiều mà đẹp quá mới mang ra HN trồng nhưng sao không to đẹp được như vậy, giờ để không trên sân thượng nó cứ nứt, đẻ nhánh ầm ầm.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Bạn ơi trong BigC có bán đấy, 8,5K một gói thôi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Vậy ah, nhưng mừ em chúa lười vào BigC, em toàn vô Metro thoai, ghét khâu thanh toán lắm
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @ Hi all: Như mẹ Đạt nói thì hoa bồ công anh nên trồng vào mùa lạnh, nghĩa là vào mua thu nhé các sis, rồi mùa xuân nó sẽ ra hoa, các sis hội ý lấy 1 địa chỉ để tớ gửi về rồi các sis share nhau nhé.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hura! Cảm ơn chị nhiều nha Hí hí, sis nào đăng ký nào. - Em ở số 1/110 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân Ai ở đâu muốn lấy hạt BCA thì hú lên nhé, sẽ lấy đc trung gian cho các mẹ tiện đi nào
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em đăng ký lấy hạt chị nhé.Em ở tận viện 103 nên chắc các mẹ không đi được.khà khà
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đầu tuần nên tớ quên gửi hạt cho bạn rồi.Mai nhé. Nhà mình trôi đi đâu ấy nên tớ khoe rau thu hoạch ngày hôm qua này:
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị ơi, em không nhìn thấy gì cả. Hic. Rau muống mùa này lên nhanh quá cả nhà ơi, em mới gieo mà nó lên ầm ầm thế mới thích chứ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thế thì Me In sâu hàng đi còn chờ gì nữa ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hì hì! Em vừa mới báo cáo với mọi người bên nhà bánh là hai ngày cuối tuần em đã làm được một số món mùa hè gồm kem xoài, Panna cotta sữa chua, tà phớ và sữa chua, nhưng cáo lỗi k trả bài được vì máy ảnh chụp lên cứ trắng xóa, chả nhìn thấy gì. Vì vậy vụ rau em cũng cáo lỗi nốt ạ. Để chờ em hỏi cháu em xem nó chỉnh sửa thế nào rồi em show chị nhé!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Rau nhà tớ ăn hết rùi, đang trồng đợt mới hehe.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ruachuot ơi, hôm trước xin được một ít hạt đậu về trồng hình như hôm nay đã nẩy mầm rồi đấy. Trồng cái gì mà cũng lên nhanh thế này thì sướng biết mấy. Mình sẽ cố gắng chăm bón để khoe cùng cả nhà.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cả nhà ui, ai có hạt giống mướp hương cho tớ xin một ít. Hay mọi người bít bán ở đâu ko? Tớ ra Phạm ngọc thạch thì chỉ có mướp thường thôi, ko có loại mướp hương huhu
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) có ai lấy đất qua em cho nào..................................
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hị hị, nhà nàng có đất phù sa ko để tớ qua xin , tớ trồng cà chua mờ ^^ hihi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) nhà em là đất phù xa mà........em đi lấy ở sông hồng về nhưng mà trồng dưới cái cây hồng xiêm xuân đỉnh nó không lên được cao.........điên thế......bỏ đi thì tiếc nên chị nào cần qua lấy em để lại ạ..............
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em ui, sao em đảm đang thế, hic. Chẳng bù cho chi gi cả
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hihi, chị ơi, em chỉ làm được các món đơn giản thôi, còn bánh gato em cũng đã thử làm rồi, nhưng cứ thấy nó k được xốp nên nản chả làm nữa.