Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Wellcome Chit và Hươu nha! 888 nhiệt tình vào mẹ hươu nhé!mẹ Chít thì k chỉ 888 nhiệt tình ở nhà cọp con mà 888 nhiệt tình cả bên nhà hổ mẹ của chúng ta nữa nha!
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hiiiiiii nhà mình vắng mẹ PP và mẹ BB là chậm lên tầng quá,mẹ BB vào khuấy động đi nhỉ?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) bS KÊ KHÁNG SINH với Ceelin và 1 loại thuốc gói gì đó. Mỗi lần cho Pu uống như tra tấn ý. Hic.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Thì tại thuốc đắng mà,mẹ Pu phải cố gắng thui.khổ thân Pu bé mà đã phải uống nhìu kháng sinh vậy,chị cố gắng giữ sạch cho con đừng để bé khóc nhiều nữa nhé!
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) sáng nay ccd đi khám mắt, vì mắt bị viêm nên cũng uống kháng sinh đó mẹ Pu, bắt đắc dĩ lắm mẹ ccd mới cho uống ks thui, chứ nhìn mắt ccd sưng húp nhìn thương lắm. chiều nay ccd uống thuốc ngoan, chứ trước đây uống là ói à.Mong cho Pu và ccd và các bé cọp nhà mình ko phải uống thuốc nữa
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) thương Pu quá,mong Pu mau hết bịnh nha để mẹ Pu còn đi làm kiếm tiền mua sữa em khuấy động hem nổi đâu,hok có mẹ nào tám cùng hết mà T.T,chắc gần lễ các mẹ đi chơi rùi mắt là phải uống thuốc đầy đủ thui mẹ CCD à,mong CCD hết bị chứ lấy cồi đau lắm
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) c cũng nghĩ giống mẹ TG jị đó, con đầu lòng bao h cũng nhỏ hơn thui, chứ trai gái jì e ui,, mọc răng cũng jị do sức đề kháng giảm đi nên ấm đầu và khó chịu trong người thui í mờ. BB ngày càng ngoan rùi đó, mẹ BB đừng lo nữa nhe.hi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Tks mẹ Nấm. CŨng chịu khó tới lúc Pu dứt ho. Mai Pu đi lớp chắc phải theo Pu nửa ngày đây. Hic, khổ thân Pu và CCD. Mong cả 2 nhanh nhanh khỏi cho các mẹ vui. Tks mẹ BB nhìu.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) rất vui dc đón Chít và Hươu vào nhà cọp nha!hi
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Nhớ nhà quá, mình vào thăm nhà luôn nè. @ To các mẹ miền Bắc: Sao k thấy các mẹ bàn bạc cụ thể gì về việc ọp vậy? Hay là bí mật để bọn em bất ngờ? Welcome mẹ con Thỏ Chào mừng bạn Chít và bạn Hươu vào nhà nhé. Bạn Chít sinh trước bạn Kem gái 2 ngày, bạn Hươu trước 1 ngày thôi đấy. Kem gái: 31/05/2010. @ To mẹ Tgier: Chị ơi, bé sốt cao là sức đề kháng tốt thiệt sao, ui thế thì em cũng vui vui. @ To Mẹ Bshoai & mẹ Chanh chua: Không biết 2 mẹ có nắm bắt thông tin của nhà đầy đủ k, cứ thấy các mẹ lượn vào điểm danh rùi tắt luôn hà? @ To Mẹ cu Tủn: Shop chị bán đắt hàng k? Kẹt quá em chưa ghé xem hàng thế nào. Chúc chị luôn đắt hàng. @To mẹ BB: Mừng cho em BB ăn uống tốt. Ông chồng em tệ quá (chị chỉ bực ổng chuyện nhậu nhẹt thôi nhá), đã đi nhậu k thèm về mà còn khóa máy thì ở nhà vợ con lo đến mức nào. Em phải có biện pháp trị hắn em à. Chị mà như em thì chị chửi cho te tua, chả cần êm ấm cửa nhà gì cả. @ Mẹ Chin: Em Chin lúc này ngoan quá, cứ hay làm cho mẹ vui, trộm vía con. Mẹ nó làm thôi nôi cho con gái thật vui nha, chụp nhiều hình rồi show cho cả nhà ngắm nhé. Nhìn mặt Chin em thấy bé lớn hơn nhiều, còn dáng thì có lẽ cũng mình dây như em Kem rùi, sau này làm siêu mẫu hen. @ To Mẹ Pu: Tới giờ Pu đỡ chưa mẹ nó? Em Pu mới đi học mấy ngày thì chưa kết luận được gì, nhưng nếu mẹ Pu lo lắng quá thì mình mong mẹ Pu sẽ tìm được người trông bé thật tin cậy, tốt bụng. @ To mẹ CDD: Chị ơi, sau khi uống thuốc mắt CDD đỡ chưa chị? Mới đây Kem cũng bị đổ nghèn mắt nhiều, em đưa đi khám thì cho thuốc nhỏ nhưng nó cũng là kháng sinh, nhỏ thì thấy đỡ hơn nhiều, mỗi tội Kem phải đi học nên có lẽ k được nhỏ mắt đúng liều nên cứ bị lai rai hoài. @ To mẹ Kem zai: Nhìn mặt Kem zai còn non quá nhỉ?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Cảm ơn các mẹ đã hỏi thăm em Kem gái. Kết luận của bác sỹ là em ấy bị bệnh "viêm mũi họng", bị kê một đống thuốc uống. Chán quá, lấy sổ khám bệnh ra xem thì tính ra Kem bị cái bệnh này kéo dài gần 1 tháng rồi.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hóa ra nhà mình có 2 bạn Kem ah? Giờ mình mới biết hihi....tình hình up date thông tin kém thật Bạn Kem gái nhanh nhanh khỏi ốm nhé, các con bệnh là mẹ buồn và mệt mỏi lắm cơ.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chào các mẹ, các bố, e cũng có 1 Quý Cô tuổi Canh Dần đây, cả nhà cho mẹ con em gia nhập nhà mình học hỏi kinh nghiệm với nhé. Quý cô nhà em tên NGÔ GIA LINH Sinh ngày : 23/12/2010 Nơi ở : Thợ Nhuộm - Hoàn Kiếm - Hà Nội Nick trên LCM : Me.GiaLinh Huhu chắc chả có ai như con nhà em, lười ăn, lười ngủ, lười ị, cái gì cũng lười, còi dí còi dị hhuhuhu
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Weo com bé Gia Linh. Con là một trong những em út trong nhà đấy nhá. Con nó mới có 4 tháng mà mẹ mắng con nhiều thế. Các bé sẽ có những giai đoạn lười ăn, bé bước sang tháng thứ 4 cũng là một trong những giai đạn đó. Các bạn ở nhà mình cũng có thời kỳ lười ăn, các mẹ từng đau xót, than vắn thở dài nhưng giờ thì ôn ổn rồi, điển hình như BB, Chin nè
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Đấy nhá, mẹ Chíp phải thường xuyên vào thăm nhà hơn nữa nhé.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Nhà mình dạo này lên tầng chậm quá nhỉ. Mấy ngày nay bận rộn Lễ lạt nên bây giờ em mới vào nhà được đây. To mẹ Kem: Sao bà ko để con ở nhà vài hôm cho nó hết hẳn bệnh đi hả? Cứ để con đi trẻ thế thì bệnh dây dưa làm sao khỏi được. To mẹ Pu: Tội nghiệp em Pu quá. Sao bệnh ác liệt thế hả con? Mong con mau khỏi cho mẹ đi làm nhé. To mẹ Chin: hình em Chin nhìn iu quá nhỉ. To mẹ BB: Chị mà như em thì chị cho lão chồng một trận rồi ấy chứ (cũng may anh chồng chị rất ngoan, chưa thế bao giờ). Sao em lại dung túng để lão ấy đi ngày đêm như thế. Nhỡ có con nào nó chăm sóc hộ anh ý lúc nửa đêm thì đừng có mà khóc đấy nhé.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chào mừng mẹ con Gia Linh. Lúc trước mình cũng tính đặt tên con là Gia...gì đấy, nhưng mà anh chồng mình bảo bây giờ Gia nhiều quá rồi, đi lớp toàn đụng hàng thôi, nếu em muốn đặt Gia thì chỉ có "da lợn" là ko đụng hàng thôi hí hí
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ôi, một ngày đầu tuần mệt mỏi các mẹ ạ...Sáo nhà tớ lại ho sù sụ sau 2 hôm ấm đầu vì mọc răng. Cả đêm qua con lăn lộn, ngủ ko yên...Chiều nay về vác con đi khám thôi...Chúc các mẹ đầu tuần vui vẻ, các con ngoan và khỏe, đừng ai ốm hết, buồn lắm.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ôi tội nghiệp 2 mẹ con Sáo quá! Thôi mẹ S ráng đưa con đi khám cho mau khỏi bệnh nhé. Mùa này đang chuyển mùa nên các con hay bệnh đây mà. Em Kem, em Pu cũng đang bệnh kia kìa. Mong các con mau khỏi nhé.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) cho em tham gia với ; bé nhà e là Vũ Ngọc Diệp ngày sinh 08/10/2010 hiii e mới đkí vào đây, thấy topic này đã 440 trang rồi @-)