Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi TrangNguyen84, 24/3/2011.

  1. Bong & Bi

    Bong & Bi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/9/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Thật đấy, đi làm đồng lương ko đủ để phải chấp nhận ức chế như thế. Nhiều lúc phát bực mình, toàn làm cho mấy cái thằng ăn trên ngồi chốc nó hưởng. Chúng nó nói thế nào chẳng hay. Mình ghét nhất cái kiểu bình bầu cuối năm (kiểu củ chuối), có những đứa ko làm gì mà lúc đấy cũng dám nhận danh hiệu này nọ, nói như đúng rồi ý. Mình thì chẳng làm được như thế. Chị đi làm không phải vấn đề lương là trên hết mà quan trọng là sống với nhau phải cảm thấy thoải mái thì mới đi chứ ko thì kiếm chỗ khác cho rồi. Đi làm gì mà cứ như tù giam lỏng, lúc nào cũng soi xét, đi muộn 2 phút cũng đủ chết rồi thì đi làm làm cái quái gì. Nhiều lúc cứ ra khỏi cơ quan là thở phào. Chồng chị bảo thế thì đi làm gì, chị cũng suy nghĩ mãi rồi quyết định nghỉ đi làm chỗ khác. Cứ nghĩ là có mỗi mình mình thế thôi hóa ra đọc cái topic của em mới thấy nhiều người đồng cảm như mình quá. Hiiiiii. Từ ngày nghỉ đến giờ thấy thoải mái lắm, chả cảm thấy hối hận đâu.
     
    Đang tải...


  2. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Ôi chị ơi, giờ mà em, đứng kế bên chị thì em ôm hôn chị tới tấp luôn, yêu chị thế! Cuối cùng cũng có chị đồng suy nghĩ với em, khổ, bố mẹ em cứ suốt ngày dằn hắt em vì tội dám nghỉ việc ở nhà. Mặc dù biết là em đi làm khổ sở như thế nào với đồng nghiệp rồi đấy nhưng bố mẹ em bảo ở đâu mà chả thế, với lại ngày xưa bom đạn mà bố mẹ còn vượt qua được thì bây giờ con như thế này đã thấm thía gì. Nhưng em nói thật, ngày xưa bom đạn là thế nhưng mà mọi người sống với nhau thật lòng chứ như bây giờ á, người ta chỉ biết dẫm đạp lên người khác để bo bo cho cái quyền lợi của mình. Em cũng ko phải quan trọng tiền lương mà chủ yếu là môi trường làm việc nó phải thuận hòa và thật lòng với nhau, sống giả tạo là em chúa ghét.
     
  3. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Câu này của chị làm em nhớ đến các khóa học về kỹ năng giao tiếp ở ACB, cứ bắt đầu mỗi khóa học là nhiều giảng viên đều nói như sau: khi nào mà mỗi ngày bước chân đến ACB bạn giật mình khựng lại trước cửa và ói một bãi thì lúc đó bạn đã ko còn yêu ACB nữa. Hic, em phải chịu cảm giác đó gần 1 năm trời rồi mới quyết định nghỉ.
     
  4. Bimbim shop

    Bimbim shop Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/9/2010
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Hi Trang.
    Hi,lọ mọ đọc một vài tp mới thấy dc cái tp này...Tớ nè, đã là NV ACB 5 năm và sẽ chính thức nghỉ ACB ngày 15/05/2011 này..hihi.Nói chung qua một quá trình quá dài và quá sức...Chính thức sinh nghỉ dù là chức danh cũng đã có, lương bổng thì quá tồi, bất mãn chế độ mà nghỉ thôi. Cũng dự tính nhảy NH khác mà đang lo đâu cũng vậy,biết dâu chỗ mới còn dã man hơn chỗ này...hihi/Nên từ đây tới lúc nghỉ thì vẫn ngồi lọ mọ cho ACB..Sau đó thì hem bít..
    Nói chung là chỉ có một câu cho mí bạn hăm he vô NH : đi đâu đi, đừng vô ACB, sự thật phũ phàng lắm. Lương thấp nhất hệ thống NH TMCP hiện nay, thưởng cũng kinh hoàng. CN lớn hay SGD thì chắc cuối năm dc 3thang lương. PGD thì khỏi nha..mổi em 0.5thang...ko tin dù đó là sự thật..Có mấy bạn Teller sau này mới vào, ai cũng mo mộng, tin tưởng và chờ tới cuối năm để được thưởng...Haizzz,tiền vô DT báo tin nhắn cứ tưởng trợ cấp gì gì chứ...mở internet len: LƯƠNG KINH DOANH 2010..kHÓC RÒNG...:(
    Còn Trang nói về sếp và KSV cũng đúng lun..cứ PGD thì càng siết chặt chi tiêu..tới yêu cầu xin cây viết bi 1.5k để kí tên mà cũng bị hỏi viết gì mà hết mực???...
    Hi...tới giờ kiểm quỹ cuối ngày...tui đi làm việc cái...Sẽ kể chuyện dài ACB cho bà con nghe...Haizzzz.dài ơi là dài í.... :cool::cool:
     
    Bĩu môi_Mũi to thích bài này.
  5. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Hớ hớ, đấy nhá, em nói cấm có sai nhá, cuối cùng cũng có thêm một người "ói" vì ACB. Em lót dép ngồi chờ chị kể chuyện tiếp đây. Mà chị làm ở CN/PGD nào đấy? Em ở PGD KCN Tân Bình này, chị cứ hỏi nhân sự là sẽ được nghe truyện truyền kỳ về sếp ở đấy.
     
    Bĩu môi_Mũi to thích bài này.
  6. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Vậy mà trước khi đến với top này, mình cũng đương mơ đến ngân hàng đây. Haizzz. Công việc nào cũng có khó khăn của nó các mẹ nhỉ???
     
  7. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,634
    Đã được thích:
    479
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Sao truyền thông cứ bảo ACB là Ngân hàng tốt nhất Việt Nam nhỉ :*
     
  8. thuybell.shop

    thuybell.shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/3/2011
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    hihi, vào trang web mấy bank thì bank nào cũng tuyên bố hoành tráng, cũng phải nhất cái gì đấy í ah .
     
  9. pink_girl

    pink_girl SHOP SƠMI

    Tham gia:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1,210
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    các mẹ nói thế e 2 năm nữa đi làm.học tài chính thấy hoang mang quá đi
     
  10. thuybell.shop

    thuybell.shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/3/2011
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    hihi, chị năm nay cũng ra trường đang định nhắm bank đay em ah, mà vô topic này mới biết được cực thế nào hixxxx
     
  11. thuybell.shop

    thuybell.shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/3/2011
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Em lót dép hóng tiếp chuyện của chị đây ah
     
  12. pink_girl

    pink_girl SHOP SƠMI

    Tham gia:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1,210
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    chắc e ko chọn ngân hàng,bon chen ghê quá.mà làm thì cũng vất vả thế nè
     
  13. Con Cả Thần Gió

    Con Cả Thần Gió Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/4/2011
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Cứ tưởng suốt ngày chỉ đếm tiền mà sướng à??? mấy đứa bạn làm bên tek cũng kêu như cha chết, chả khi nào đc về đúng giờ cả
     
  14. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,634
    Đã được thích:
    479
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Thì thị trường tài chính luôn luôn over night mà. Về muộn thì có làm sao, nói chung làm ngân hàng chẳng có nhiều thời gian quan tâm đến gia đình cho lắm.
     
  15. Bong & Bi

    Bong & Bi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/9/2007
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Hiiiiiii, chị cũng phải cám ơn em nhiều lần vì em mở cái topic này ý chứ. Nghỉ rồi nhưng nhiều lúc nghĩ đến vẫn thấy bực. Có lần chồng chị hỏi là thế có định vào làm ngân hàng nào khác nữa ko (vì có ngân hàng cũng gọi chị sang làm trưởng phòng giao dịch) nhưng chị chịu thôi, không chịu nổi nữa, chịu đựng gần chục năm là dũng cảm lắm rồi. Chứ chị có ông bạn làm giám đốc một ngân hàng cổ phần mặt lúc nào cũng bạc vì chỉ tiêu này nọ, tối đêm vẫn còn lọ mọ đi tiếp khách để huy động vốn hic hic. Chị thì may mắn là bố mẹ chị và chồng chị đều động viên, cứ làm chỗ nào thoải mái thì làm.
     
    TrangNguyen84 thích bài này.
  16. coral_84

    coral_84 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/8/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Hic, nghe các chị kể mà em thấy ngạc nhiên về ACB quá, sếp em bảo là giờ trong các Ngân hàng TMCP thì ACB vẫn rất ngon vì nó quy củ và chuyên nghiệp, sếp em làm Sacom ra xong chê ỏng chê eo mà lại khen ACB.

    Em lại đang định chuyển từ chứng khoán sang ngân hàng đây, em định nhảy vào khối đầu tư để đỡ phải về muộn. Có mẹ nào làm PGbank mà ở vị trí key hoặc hay phải làm việc trực tiếp với HĐQT hoặc ban TGĐ chia sẻ cho em biết cảm nhận của các mẹ về phong cách của các bác lãnh đạo bên này được không ạ, em sợ nhất là làm việc với sếp đàn ông nhưng lại 8 vía lắm ạ, lìu tìu không mê được, làm hỏng hết cả văn hóa doanh nghiệp, gây ức chế cho nhân viên.
     
  17. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Em cũng nộp đơn 3 nơi rồi, 2 nơi nhận nhưng nó ko chịu cho em làm giao dịch vì em ko đủ chiều cao tối thiểu mà nó đẩy em lên kế toán nội bộ, còn 1 nơi thì nói ứng tuyển ksv phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm. Chồng em vẫn giữ quan điểm ko cho em đi làm vì anh ý bảo em đi làm thì ko lo cơm nước được, anh ý ko ăn cơm ai khác nấu ngoài em nên cả ngày em cứ bù đầu bù cổ với cơm nước cho chồng. Chồng em cũng làm ngân hàng nhưng anh ý chỉ làm trưởng phòng tín dụng của chi nhánh thôi. Cũng mấy lần người ta bảo ra pgd nhưng anh ý bảo ra đó thì chỉ tiêu nó đè cho dập mật, làm ở chi nhánh như thế này chỉ phải lo chỉ tiêu về phần tín dụng thôi đã đủ chết rồi. Thế bây giờ chị làm ở đâu?
     
  18. TrangNguyen84

    TrangNguyen84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Vầng, tớ công nhận là ACB quy củ và chuyên nghiệp, nhưng chính vì cái đấy mà nhân viên bất mãn nhiều đấy. Có rất nhiều quy định và chỉ tiêu vô lý lắm. Như tớ ngày xưa là teller nhé, ngồi một chỗ thôi mà nó quy định một ngày phải đạt tối thiểu 100 giao dịch. Thế bọn tớ làm thế nào để có được bây nhiêu đó giao dịch nếu sếp ko tìm kiếm khách hàng về, vì bọn tớ ngồi một chỗ mà. Bọn tớ cố gắng phục vụ khách hàng sao cho họ thật hài lòng để lần sau họ quay lại và giới thiệu cho nhiều người biết, thế nhưng sếp ko hợp tác thì bọn tớ cũng chịu, ví dụ như có những khách hàng mới với lượng tiền dồi dào, bọn tớ đề xuất tặng họ cái áo mưa hay cái đồng hồ cho họ vui chứ họ giàu thì họ cần dek gì mấy cái đấy, thế mà sếp nó keo kiệt nó bảo kêu người ta gửi tiền vào đi rồi nó mới cho, khách hàng họ thấy như thế họ ỉa vào, bây giờ thiếu gì ngân hàng săn đón nguồn tiền của họ. Rồi cái "đội đặc nhiệm" chuyên đóng giả khách hàng để đi vạch lá tìm sâu nhân viên nữa chứ, họ chỉ là một công ty thứ ba thuê bên ngoài thôi mà nói cứ như thánh, thử cho họ ngồi vào cái vị trí của bọn tớ xem một ngày tiếp xúc với biết bao nhiêu khách hàng đủ thể loại thì họ có làm được như bọn tớ ko. Tháng trước bị phê bình vì hành động thế này, tháng sau mình sửa lại theo đúng ý nó thì nó lại phê bình tại sao làm như thế, nói chung là làm gì chúng nó cũng bắt lỗi. Còn nữa, ai cũng bảo là ACB cuối năm thưởng cao nhưng tính đi tính lại thì ko phải, vì những dịp lễ lạt ACB hầu như thưởng tượng trưng 500k hay 1000k gì đó thôi trong khi các ngân hàng khác là cả tháng lương. Thế nên đến cuối năm dồn vào được 3-4 tháng lương thì ai cũng nghĩ thế là cao, mà ko phải chỗ nào cũng được 3-4 tháng lương đâu, tớ đi làm 2 năm chưa bao giờ được thưởng trọn 1 tháng lương vào dịp tết.
     
  19. quangsonshop

    quangsonshop 0167.239.4084

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    2,634
    Đã được thích:
    479
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    May mà mình không làm Ngân hàng
    Nếu không sẽ bị out sớm. :(
     
  20. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,741
    Đã được thích:
    1,213
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chia sẻ chuyện vui - buồn nghề ngân hàng ạ.

    Ngân hàng "TRONG CHÁN- NGOÀI THÈM", Người trong muốn nhảy ra, người ngoài muốn nhảy vào...hazzzzii....Suốt ngày nghe câu:: " LÀM NGÂN HÀNG LUƠNG CAO LẮM NHỈ? THƯỞNG THÌ NGẤT TRỜI NHỈ? TIỀN ĐỂ ĐỂ ĐÂU CHO HẾT???", HEHE...CHÁN CHẢ BUỒN NÓI CHỦ TOP NHỈ?
     

Chia sẻ trang này