Chào các mẹ! Hôm nay tôi thấy buồn quá nên viết vài dòng tâm sự đến các mẹ và mong các mẹ chia sẻ cùng tôi những điều khó nói. Trước khi viết nên những dòng tâm sự này, tôi cũng đã suy nghĩ và đắn đo là nên hay không nên nói ra vì sợ có ai đọc được những dòng viết này nghĩ tôi là nói xấu mẹ chồng vì xưa nay các cụ thường nói mẹ chồng nàng dâu ít khi nào ưa nhau. Nhưng tôi thì không vậy, tôi chỉ viết nên sự thật 100% về hoàn cảnh thực và cuộc sống hiện tại của tôi để được mọi người chia sẻ và khuyên tôi xem phải xử lý trong hoàn cảnh này thế nào, và mặt khác sẽ giúp tôi nói được những suy nghĩ của mình không dám thổ lộ cùng ai. Tôi và chồng từ lúc yêu đến lúc đến được với nhau và có baby là tròn đúng 10 năm. Chúng tôi phải nói là rất yêu nhau nhưng bị má chồng ngăn cấm nhưng rốt cuộc vẫn đến được với nhau. Chồng tôi là người nam, tôi là người bắc, chúng tôi lấy nhau, thời gian đầu có em bé thì tôi sống ngoài HN, đến khi con tôi được 2 tuổi tôi mới về SG sống chung với nhà chồng. Thực sự trong thời gian đầu tôi tiếp xúc với mẹ chồng tôi cảm thấy ngạt thở, tôi biết bà không ưa tôi nên đồng nghĩa cũng không ưa luôn đứa cháu nội của bà. Hàng ngày, chồng tôi đi làm, ở nhà tôi phải làm mọi việc vừa trông con vừa làm việc nhà, bà không cho thuê người giúp việc lý do có người giúp việc thì phải trả lương, phải nuôi họ ăn tốn kém. Nhưng tôi cũng cố gắng chiều theo ý bà với lý do tôi muốn bà dần dần sẽ nhìn nhận được cái tốt của tôi và tôi muốn gia đình luôn được hạnh phúc vui vẻ và tôi cũng muốn cảm hóa được tình cảm của bà. Nhưng mọi cố gắng của tôi đến giờ dã tràng xe cát, rồi tôi bàn với chồng là phải thuê giúp việc để tôi đi làm, chồng tôi cũng ủng hộ và nhà tôi đã tìm được 1 cô giúp việc do chính tay bà tuyển chọn. Nhưng tôi được biết hầu như những người đến giúp việc cho nhà tôi đều do tay bà tuyển nhưng cũng chính bà lại tìm mọi cách để đuổi họ đi. Bà nhỏ mọn từng ly từng tý, cứ tìm mọi sơ hở không đáng của người giúp việc để tìm cách đuổi họ, cha chồng tôi sống với bà được gần 60 năm nên giờ hiểu quá rõ về con người của bà, nên cũng chịu hểt nổi tính cách con người của bà nên cũng đã bỏ nhà ra ở nơi khác. Cũng chính từ đó mọi chuyện bà giậm cá chém thớt đến việc này đến việc khác và đổ lỗi lên cô giúp việc và tôi. Bà không ưa tôi ở chỗ vì bà thấy con trai bà tức là chồng của tôi thương vợ, luôn lo lắng cho vợ. Trước mặt mọi người bà giả vờ rất quan tâm đến mẹ con tôi, nhưng khi không có ai ở nhà là hầu như không hỏi tôi đến 1 tiếng, bản thân tôi cũng không hiểu nổi. Hôm con tôi phải nằm viện, chồng tôi đi công tác ngoài Hn, ở trong viện chỉ có tôi với cô giúp việc, bà cũng không đến thăm và hỏi tôi đến một câu, mà chỉ dình dình gọi điện cho cô giúp việc rủ cô ý về nhà để cho 1 mình mẹ con tôi chăm nhau, đến khi chồng tôi về thì bà đến viện giả vờ như mọi chuyện khi chồng tôi đi vắng bà vẫn quan tâm và đến thăm. Đến giờ cũng vậy, bố chồng tôi có gửi chai mật ong cho con trai tôi và dặn cô giúp việc nói lại với tôi là hàng ngày cho em bé uống 1 thìa pha với nước mà đến cả tuần lễ nay bà không đưa, đến sáng nay, bà sớt ra 1 cái hộp, nếu tính ra chỉ được khoảng 15 thìa cafe và mang lên nói với tôi là hàng ngày phải cho con tôi uống đều. Con tôi ốm sốt cao phải nghỉ học một tuần nay, ở chung một nhà mà bà cũng không thăm hỏi cháu đến 1 câu. Thật sự tôi rất buồn vì cách xử sự của bà, tôi rất yêu chồng nên cũng không muốn nói lại với chồng sợ chồng buồn, nhưng chồng tôi không bao giờ tin khi tôi nói ra sự thật vì trước mặt con cái bà lúc nào cũng thể hiện là một người mẹ thươg yêu con cháu. Cũng chỉ vậy mà tôi với chồng tôi thỉng thoảng giận nhau, hiện giờ cũng đang giận nhau không nói chuyện rồi. Nhiều lúc tôi muốn thoát ra ngoài, và nghĩ đến tiêu cực là chia tay vì chồng tôi rất nghe mẹ. Nói chung rất nhiều chuyện muốn kể để mọi người cùng chia sẻ với tôi nhưng tôi không kể được hết. Giờ tôi không biết phải làm sao nữa, tôi rất buồn....
Ðề: Chuyện khó nói ra: ''Chia sẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu'' Hix Mẹ chồng chị khó hiểu thế Chồng chị có biết những chuyện ấy k? Chị đừng suy nghĩ tiêu cực quá,có thể nói chuyện với chồng để chồng có thể chia sẻ và cảm thông với mình Mẹ già rồi nên khó tính,khó chiều thì mình cũng cứ nhẹ nhàng chị ạ Em nghĩ bà cũng có nỗi khổ của mình,giờ bố chồng chị cũng ra ngoài ở riêng,bà cũng cô đơn lắm chứ,anh chị nên tránh những hành động thân mật quan tâm trước mặt bà để bà không nghĩ ngợi
Ðề: Chuyện khó nói ra: ''Chia sẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu'' em cũng sợ mẹ chồng cái kiểu này lắm chị ạ. trước mặt thì đon đả, sau lưng lại trở mặt ngay được. Khổ nỗi các ông chồng chả hiểu đc mà thông cảm chia sẻ và tìm cách khắc phục, cứ nghĩ là mẹ thương thì mẹ như vậy. Thời này là thời nào rồi mà còn như thế??? Là em em sẽ nói thẳng chị ạ, miễn là ko chợ búa nói tục hay vô lễ, mình phải thẳng thắn nói ra quan điểm để rồi khắc phục, chứ cứ im im chỉ mình mình khổ thôi, xì trét mà chết ấy. Nếu ko giải quyết đc thì chị nên ra ở riêng cho khỏe
Ðề: Chuyện khó nói ra: ''Chia sẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu'' Đọc xong mình cũng hiểu được tâm trạng của bạn. Đã làm dâu nơi đất khách quê người, không bạn bè người thân bên cạnh lại còn có bà mẹ chồng như thế nữa. Mình nghĩ là nói chuyện thẳng với chồng thì cũng là 1 điều tốt nhưng cách nói của mình như thế nào mới là quan trọng. Con nào chẳng bênh và yêu mẹ, với chồng thì mẹ họ vẫn là đúng mà. Tốt nhất là bạn phải tự chủ được cuộc sống của mình, làm việc kiếm tiền tự nuôi sống bản thân và cùng chồng nuôi con. Mình đi làm thì việc thuê giúp việc là chuyện đương nhiên, bạn hãy nói với chồng để chồng cùng chia sẻ. Nói nhẹ nhàng còn đừng động chạm gì đến bà nhiều, tớ rút kinh nghiệm rùi, nói xấu bà với chồng không có tác dụng gì đâu mà chỉ chỉ thiệt mình thôi. Bà không quan tâm kệ bà mình cứ làm đúng nghia vụ và trách nhiệm của mình. Bà nói gì cũng gật, dạ còn mình nghe hay không là việc của mình. Họ là bà là mẹ ọ phải có cách cư xử sao cho con cái tôn trọng chứ, nếu không thì mình cũng chỉ làm đug bổn phận thôi, suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt bạn ạ. Cuộc sống đã mệt mỏi, bạn cứ tìm cách xả stress đi, kiếm nhiều bạn bè cho đỡ buồn, không đi uống cafe được thì cũng gọi điện buôn chuyện cho giải tỏa chứ, đừng ôm nỗi ấm ức trong lòng bạn ạ.
Ðề: Chuyện khó nói ra: ''Chia sẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu'' Chia sẻ cùng mẹ nó, chuyện MC - nàng dâu là chuyện muôn thủa khó tránh, bây h mẹ nó lại ở cùng MC nũa, nhưng như mình thấy Mẹ nó nói chồng bạn cũng rất hiểu bạn và hiểu tính mẹ mà, bạn tìm cách lúc nào đớ nói chuyện với chồng để chồng bạn hiểu thêm hơn, dù MC có đối xử như thế nào mà có chồng hiểu và bên cạnh là động lực lớn đấy mẹ nó ạ.
Ðề: Chuyện khó nói ra: ''Chia sẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu'' Chào bạn mình là nhân viên tư vấn tình yêu và giới tính của tổng đài Nhật Minh. Mình rất hiểu những gì mà bạn đang trải qua, và thực chất cũng đang có rất nhiều mẹ cũng đang hàng ngày trải qua. Chuyện mẹ chồng nàng dâu đúng là vấn đề muôn thủa và bạn cũng nên xác định rằng không ai thương mình bằng chính bản thân mình. Mẹ chồng bạn quả là người đàn bà làm cho những ngưới sống bện cạnh mình mệt mỏi, bằng chứng là bố chồng bạn dù đã sống đến 60 năm mà vẫn không thể chiu đựng được và đã ra ở riêng. Bạn là người hàng ngày phải chịu nhiều nhất những tính xấu đó của mẹ chồng vì bạn đang phải ở nhà chăm con và lo việc gia đình. Nếu như con bạn đã đủ lớn mình nghĩ bạn nên tìm một việc gì đấy để được đi làm, công việc sẽ giúp bạn không có nhiều thời gian phải tiếp xúc với mẹ chồng, đồng thời cũng sẽ mang lại niềm vui cho bạn. Bạn đừng bao giờ nghĩ rằng sẽ lôi kéo được chồng về phía mình vì nếu như chồng bạn làm như vậy vô hình chung sẽ làm cho mối quan hệ của bạn và mẹ chồng còn tồi tệ hơn. Bạn nên tâm sự nhẹ nhàng với anh ấy để mong được sự đồng cảm nhưng anh ấy phải là một bao công thanh liêm đứng giữa mối quan hệ rối rắm đó. Còn nếu như chồng bạn nghe lời mẹ mình quá thì bạn cứ nghĩ cho thoáng ra rằng dù gì thì anh ta cũng là con trai của ba ấy mà, với bà ấy anh ta là cục vàng, còn mình dù sao cũng là con dâu "khác máu tanh lòng". Bạn hãy cứ cư xử với bà ấy bằng đúng trách nhiệm của một người con dâu, bà ấy thích nói gì thì nói còn mình nghe hay không là quyền của mình. Bạn một mình nơi đất khách quê người chắc là luôn có cảm giác cô đơn (vì chồng bạn đi làm cả ngày và còn phải đi công tác mà). Liều thuốc tốt nhất cho bạn lúc này là tìm thật nhiều niềm vui riêng cho mình, kết giao với những người bạn mới, hết lòng chăm lo cho đứa con yêu của mình. Còn mẹ chồng bạn cứ coi như không nghe không thấy gì cả, bà ấy cứ xử sự như vậy thì đến một lúc nào đó mọi người cũng nhận ra thôi, vì đến như bố chồng bạn là người chung sống với bà mà còn mất vài chục năm mới nhận ra nữa là. Bạn hỉ xả cho nhẹ đầu bạn nhé. Mình rất đồng cảm với bạn. Chúc bạn vui với những niềm vui nhỏ trong cuộc sống. Buồn thì cứ lên diễn đàn chia sẻ với mọi người cho nhẹ lòng nhé.
Ðề: Chuyện khó nói ra: ''Chia sẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu'' Cam on cac ban rat nhieu. Doc duoc nhung dong chia se cua cac ban minh thay do buon hon va cung rat vui khi duoc cac ban dong vien va cam thong cho hoan canh cua minh. Hien tai minh cung co 1cong viec on dinh, thuc ra minh chua khi nao cai hay noi vo le voi ba,ke ca nhung Luc kho chiu nhat minh cung nhin va van vui ve. Ma chong minh khet tieng ghe gom va kho tinh,chinh vi vay k phai la do tuoi gia moi vay. Chi buon mot noi la ba la mot dien vien xuat sac,ba nhap vai ma nhung nguoi than trong gia dinh kho co the phat hien ra ngoai con dau va nguoi giup viec. Dau sao minh cung cam on cac ban rat nhieu. Chuc cac ban va gia dinh suc khoe, may man va hanh phuc.
Ðề: Chuyện khó nói ra: ''Chia sẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu'' chỉa sẻ với mẹ này vậy ,những gì cần góp ý thì mình thấy các mẹ trên đã góp ý đầy đủ và ý nghĩa lắm rồi ,mình chúc bạn đừng buồn và suy nghĩ tiêu cực nha ,hãy cố lên ,
Ðề: Chuyện khó nói ra: ''Chia sẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu'' Mình cũng đỡ buồn hẳn rồi vì được các mẹ chia sẻ. Cám ơn bạn nhiều nhé,
Ðề: Chuyện khó nói ra: ''Chia sẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu'' Mình thấy bạn là người khá nhẫn nhịn. Vì sống xa gia đình, thiếu thốn tình cảm nên muốn gần gũi với mẹ chồng, ấy là điều đương nhiên. Nhưng theo mình, bạn k nên giấu chồng tất cả những chuyện này, vì chồng bạn chính là người đứng giữa cần phân xử khéo léo, nếu k sẽ được lòng vợ mất lòng mẹ và ngược lại. Có thể nói lần đầu chồng bạn k hiểu, nhưng khi có thêm người khác nói (giúp việc) thì chồng bạn sẽ phải tự tìm hiểu thôi. Con bạn lớn rồi, bạn đi làm là đương nhiên. Với mẹ chồng này, bạn k cần quá để ý mà quan trọng là bạn phải tự chủ về kinh tế, đừng để phụ thuộc vào chồng sẽ càng bị coi thường. Sống chung trong 1 mái nhà là chấp nhận thiệt thòi về mình rồi, nên bạn hãy lạc quan lên để phấn đấu cho con mình sau này. Khi nào có điều kiện, tách ra được là phương án tốt nhất bạn ạ.
Ðề: Chuyện khó nói ra: ''Chia sẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu'' Bạn đi làm cả ngày đi,tự chủ về kinh tế,tối về làm đúng trách nhiệm của mình,rồi chăm con,bà nói gì kệ nhé.
Ðề: Chuyện khó nói ra: ''Chia sẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu'' thông cảm với hoàn cảnh của bạn quá. phụ nữ đôi khi thật thiệt thòi, thôi mình nên nhẫn nhịn vì con, vì chồng, cuối cùng không chịu nổi nữa thì tỉ tê với chồng cho ra ở riêng.
Ðề: Chuyện khó nói ra: ''Chia sẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu'' minh bjo di lam dau cung nhu cac ba me chong minh ngay xua cung phai lam dau,vay ma phu nu cu thich lam kho phu nu nhu vay day bn a.me chong minh cung vay ho coi con dau la khac mau tanh long,khong thuong j minh dau,ban hay co gang vuong len de song nha.minh song voi chong,con minh chu ko song ca doi voi cac ba ay,o doi o hien gap lanh ban a
Ðề: Chuyện khó nói ra: ''Chia sẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu'' Mình rất cám ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ cùng mình, thật ra, mình cũng rất muốn nói hết với chồng nhưng mình lại thôi, vì mình sợ chồng mình không tin là má mình lại như vậy. Bạn biết không? má chồng mình trước mặt con trai và chồng của bà thì lúc nào cũng tỏ ra rất quan tâm tới con dâu nhưng sau lưng thì hoàn toàn không phải vậy. Mình rất muốn mọi người trong gia đình hòa thuận vui vẻ nên mình cũng không muốn nói ra vì má chồng mình diễn quá khéo, mình ao ước giá như bà cứ bình thường với mình thì tất cả mọi chuyện mình cũng chẳng suy nghĩ coi như là chưa xảy ra, nhưng bây giờ mình suy nghĩ rằng: mình nên phải thương thân mình, chẳng suy nghĩ làm gì vì mọi chuyện cũng chẳng cải thiện được, đúng như bạn nói là phải tự chủ về kinh tế, mình cũng đang cố gắng mọi thứ để nếu sau này vì một vấn đề nào đó làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng, hay chồng mình nghe lời má mình mà bỏ vợ thì mình sẽ làm chủ được cuộc sống. Chúc các bạn và gia đình hạnh phúc và như ý nhé.
Ðề: Chuyện khó nói ra: ''Chia sẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu'' MC mình cũng khó hiểu như thế này. Mình rất thông cảm với chủ top nhưng mình cũng đỡ hơn chủ top là chồng mình cũng hiểu những gì đang xẩy ra nên cũng được chia sẻ phần nào. Hơn nữa MC mình bây giờ bị TBMMN nên cũng biết ngưởi biết ta hơn ( nhưng vẫn ghê gớm lắm vì đây là bản chất rồi ). Chứ trước MC khỏe khinh con dâu ra mặt ( bây giờ mà khinh thì ai ở cùng...để nhờ ...hichic)_
Ðề: Chuyện khó nói ra: ''Chia sẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu'' Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh... chia sẻ cùng chị
Ðề: Chuyện khó nói ra: ''Chia sẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu'' cám ơn bạn nhé, dù gì bạn cũng đỡ hơn mình rồi. Nhiều lúc cũng cảm thấy khó chịu lắm bạn ạ. Nhất là trong bữa ăn, chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho con trai mình, miếng nào ngon là gắp cho con trai, rồi mình đang ăn thì sai mình mở tủ lạnh lấy hoa quả ra cho bớt lạnh mà mình thì đang gắp miếng cơm vào miệng thì sai, lúc đó mình cảm thấy tủi thân quá. Trong thâm tâm mình nghĩ rằng chắc chồng mình cũng biết được điều đó nhưng vì là má của anh ấy nên cố lờ đi. Đúng thật là bản chất vẫn là bản chất không thay đổi được. Giờ vẫn vậy, trước mặt người giúp việc thì bà tỏ ra rất thương họ, nhưng sau lưng thì lên tỉ tê mình là đuổi người ta đi, mình cũng không hiểu nổi nữa, người giúp việc xin bà đi chơi bà cho đi nhưng rồi về chồng mình hỏi thì bà đổi luôn là bà không biết và nói với chồng mình là hỏi mình. Mình tức quá, trước mặt chồng mình và bà chẳng nhẽ lại đôi co, thôi mình đành nhịn vậy. Mình gặp bà và nói trực tiếp với bà rằng: lát nữa chờ cô giúp việc về con sẽ nói chuyện với cô ý trước mặt má để xem cô ý đã xin ai đi vì cô ý nói là đã xin má rồi. Bạn biết không? MC mình nói thôi con ạ, người giúp việc họ nói dối để được đi, chuyện đó là chuyện nhỏ bỏ qua đi, mình nói vậy chắc bạn đã hiểu MC mình rồi phải k? Mình cũng bỏ qua, giờ mình không biết sau này thế nào nữa, thôi thì cái gì nhịn được thì phải cố nhịn vậy. Buồn quá...
Ðề: Chuyện khó nói ra: ''Chia sẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu'' Có chị nào quý mẹ chồng hoặc muốn tăng tình đoàn kết MC-ND thì vào mua ủng hộ em nhé
Ðề: Chuyện khó nói ra: ''Chia sẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu'' Chia sẻ với mẹ cháu! Đất khách quê ngươi mẹ cháu nên nhẫn nhịn, 1 điều nhịn là chín điều lành mà. Nhanh nhanh để tìm 1 công việc đi làm, đỡ phải ngày ngày cọ sát với chuyện bực mình ấy nữa. Khi nào chồng ở nhà, 2 vợ chồng tỉ tê thì mẹ cứ từ từ chia sẻ ít một cho chồng biết, chứ đừng nói hết ngay - dần mẹ cháu sẽ tìm được sự cân bằng trong cuộc sống! Chúc mẹ con cháu vui!
Ðề: Chuyện khó nói ra: ''Chia sẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu'' Ui chị như thế là thiệt min h2 thui, đã là vợ chồng thì fải vừa là vợ chồng vừa là tri kỷ chị ah, có gì fải tâm sự với chồng để chồng hiểu mình, nếu chị cứ thương chồng mà ko chia sẻ có thể chính anh chồng chị thấy chị ít chia sẻ và anh ấy cũng ko chia sẻ cho chị thì có ngày có người khác chia sẻ mất thui. EM là thẳng thắn nói ra lun ko ngần ngại như thế anh ấy mới góp ý đc với mẹ mình con trai nghe lời mẹ và mẹ cũng nghe lời con trai lắm ko tin chị cứ thử đi, em cũng là gái Bắc lấy chồng Nam mà