Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Hoa bưởi tươi thỉnh thoảng có hàng bán ở đường giảng võ, và một hai người hay bán ở đường Chùa Bộc ^^. Bít 2 địa chỉ đó chứ nói thật cái chợ Nghĩa Tân chán ốm đi được í, hỏi cái gì cũng không có, chẳng bít sao gọi là chợ lớn nữa.
Re: Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Uh, tớ đi làm về hay gặp 1 bác bán hoa bưởi tươi chỗ đèn xanh đèn đỏ Cát Linh - Giảng Võ ý.
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Ôi, tận trên Giảng Võ thì em bị ngược đường ợ , hic, nhưng có khi cũng ph phi lên khu đấy xem sao, emđang máu cái vụ hoa bưởi quá. Ths các mẹ nhiều nhiều
Re: Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Hoa bưởi làm j thế mẹ nó? Tớ biết mỗi vụ cho vào nước đường ăn tòa phớ thôi. À, mà hôm qua cho Bo lên LĂng bác xem hạ cờ, nhớ năm ngoái các mẹ nhà mình cũng hẹn nhau trên đấy!
Re: Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Hoa bưởi làm j thế mẹ nó? Tớ biết mỗi vụ cho vào nước đường ăn tòa phớ thôi. À, mà hôm qua cho Bo lên LĂng bác xem hạ cờ, nhớ năm ngoái các mẹ nhà mình cũng hẹn nhau trên đấy!
Ðề: Re: Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Chả là em mò mẫm bên bếp nhà chị tittom, chị ấy có cách ngâm hoa bưởi tươi lấy nước dùng cả năm. Cứ mỗi lần nấu chè lại cho mấy thìa vào thơm nức mũi ấy Mà cu nhà chị sướng thật nhỉ, đc đi chơi là trẻ con thích lắm. Nhà em xã đi công tác suốt, ở nhà có mỗi mẹ với GV, quanh đi quẩn lại việc nọ việc kia nên chẳng mấy khi đc đi chơi xa thế
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! đang mùa hoa bưởi, mua về ướp với mía, để mát, ăn ngon tuyệt cú mèo Ướp bột sắn hoa bưởi, uống ngon ngon ^^ Còn vụ làm nước hoa bưởi tớ lazy lắm, tớ mua một chai dầu hoa bưởi đến 500ml, dùng cả vài năm chẳng chịu hết
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! chào các mẹ. sắp tới tớ muốn tìm 1 lớp erobic hoặc khiêu vũ ở khu nghĩa tân để học, mẹ nào biết chỗ nào tốt ko? có mẹ nào thích đi học cùng không đi cho vui.
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Haizz, chiều nay đi làm về em phi lên GV- Cat Linh, nhưng tìm đỏ mắt ko thấy bà bán hoa bưởi đâu. Thấy mọi người bảo cuối mùa rồi nên ng ta ít bán. Chị mua dầu bửoi ở đâu, cho em địa chỉ với, mà loại tinh dầu bưởi này có cho đc vào chè, vào đồ ăn ko ạ?
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Tinh dầu hoa bưởi (có khi là hóa chất cũng nên hihi) bán ở các hàng khô í, ra chợ nào nhớn nhớn là có, mua loại có nhãn mác í (hơi to nhưng mờ yên tâm, có tầm hơn 20k í mà), có một loại bé xíu tầm vài k thôi chẳng bít nó là cái gì thì bỏ qua Tinh dầu này cho vào chè, tào phớ, vào nước ngâm bánh trôi chay đều được hết, nhưng cho tí xíu thôi chứ cho nhiều hắc ko ăn nổi đâu
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Cho em xin vào danh sách được ko ạ??Em ở Xuân Thủy - Cầu giấy gần nhà mẹ cinbaby
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Hê nô mẹ nó nhé, tớ vẫn đặt mỳ Chũ nhà mẹ nó đây. Tớ vừa nhắn tin trên topic mẹ nó nhé
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! HI, cảm ơn chị tiếp tục ủng hộ Riêng chị em vẫn tính 6,5k được chưa nào Mì lần này vưỡn ngon như mọi khi chị nhé
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Ui thế thì quá gần lun. Mờ nhìn cái phần i a hu của chị giống tên em nha Hội Cầu Giấy có hay ọp ko các chị??
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! ha ha, trùng tên á? Hay quá thôi . Hội CG không thấy ọp nhưng có lẽ thỉnh thoảng cũng phải gặp mẹt để còn nhìn thấy nhau ở đường toe toét cái nhể.
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Tên em cũng Thu Nga họ Nguyễn. Gần thế này thi thoảng hóng hớt được nhỉ???Em hay đi chợ cái chỗ gần Viettel ấy
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Ối zồi trùng nặng luôn í, hé hé. Kiểu này phải gọi Nga Chả mực, Nga mỳ Chũ roài, hì hì. CHị hay đi chợ Nghĩa tân vì chị đi làm về muộn ra chợ đấy nhiều đồ ăn , lúc nào gặp gỡ cái nhỉ .
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Tên Thu Nga hay đấy chứ ạ. Em gặp nhiều người tên này rùi. Rất xinh nhé! Hum nào rảnh off ẹp tý các mẹ nhể? Ra đường gặp còn toét miệng ra cười chứ
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Uầy tên chị có Thị ko đóa, hề hề?? sure rồi hẹn hò đê Hí, em ko xinh đâu nhưng cũng có người bảo "duyên", hihi