Ðề: Con trai ơi đừng sợ .................................................................................
Ðề: Con trai ơi đừng sợ .........................................................................................
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Thương hai mẹ con quá. Mong mẹ bé thật vững tâm, bé thật dũng cảm để vượt qua thử thách.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Giờ này chắc hai mẹ con đã có mặt ở trong viện rồi nhỉ, cố gắng lên nhé, giữ gìn sức khỏe để còn chăm sóc con trai. Con trai ơi, dũng cảm lên nhé.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Hôm nay mới đọc được topic này của mẹ nó, bé nhà bạn sẽ sớm khỏe mạnh thôi, cố lên mẹ nó nhé. Bé nhà mình cũng bị tim bẩm sinh, cũng mấy lần bé suýt bỏ mình mà đi đấy. Bé nhà mình cũng đã phải lên bàn mổ 2 lần, lúc bé được 8 tháng và 20 tháng, 2 lần cùng vào tháng 4. Nhớ hồi bé nhà mình 8 tháng, nằm hơn 1 tháng trời trong Viện Nhi TƯ, cũng bị hoãn mổ không biết bao nhiêu lần vì bị viêm phổi tái đi tái lại, có lần nhịn ăn từ 3h sáng, chờ đến 9h sáng lên bàn mổ thì đúng lúc đấy lại bị hoãn lại, nhường phòng mổ cho 1 ca cấp cứu khác, lại chờ đến 12 giờ trưa, đến lúc gây mê 1 phần rồi thì đo nhiệt độ con 38 độ (chắc do đói, mệt và khóc nhiều quá nên phát sốt lên), thế là cả nhà lại thu xếp đồ đạc về và tiếp tục lại từ đầu quy trình: xếp lịch mổ, chờ đặt lịch mổ, lại chờ đợi và hy vọng… Nhưng rồi cũng qua hết thôi bạn ạ, bây giờ bé nhà mình gần 4 tuổi rồi, bé khỏe mạnh và nhanh nhẹn lắm, nhìn ở ngoài không ai có thể đoán bé đã trải qua thử thách gay go đến thế nào hồi bé đâu. Chúc hai mẹ con có thật nhiều nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này, tương lai tương sáng đang chờ bé ở phía trước.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Mong cho ca mổ thật tốt đẹp! Mong con trai thật dũng cảm và bình phục thật nhanh. Hai mẹ con cố lên nhé!
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Chúc bé phẫu thuật thành công, mau khỏe, bé dũng cảm là nhờ có một người mẹ tuyệt vời. Hai mẹ con cố gắng lên nhé, mọi người luôn ở bên mẹ con em.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Cuối cùng thì bé cũng được mổ :X Mấy hôm nay bận thi chỉ vào đọc thông tin xem tình hình pé thế nào thôi, không có thời gian gửi bài an ủi mẹ bé nữa May quá rồi, cầu chúc cho bé chóng khỏi :X
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Ôi, em đọc những cmt của chị mà chảy cả nước mắt, đúng là chỉ có khi mình đc làm mẹ rồi mình mới hiểu hết đc những cảm xúc này, tất cả là vì con cái, yêu con hơn mọi thứ trên đời. Thương bé nhà chị quá, mới đc 15 tháng mà đã phải phẫu thuật 2 lần. Cố gắng lên chị nhé, chúc mọi may mắn sẽ đến với bé, mọi khó khăn rồi cũng sẽ vượt qua đc thôi chị ạ, chỉ cần mình cố gắng và có lòng tin
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Chúc ca mổ ngày mai thành công ngoài mong đợi ! Chúc con trai nhanh chóng khỏe mạnh trở lại nhé ! Thương
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Chúc ca mổ ngày mai thành công chị nhé.Có tin gì thì báo cho chúng em biết với nha.
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Cả nhà mình cùng cầu mong cho con ĐỦ: Đủ sức khỏe, đủ nghị lực, đủ dũng cảm, đủ tình thương yêu của mọi người dành cho con để con vượt qua tất cả, con nhé!
Ðề: Con trai ơi đừng sợ chúc ca mổ ngày mai thành công tốt đẹp, em cũng có đứa cháu bị tim bẩm sinh, cũng đang đợi mổ này, thương các cháu quá
Ðề: Con trai ơi đừng sợ hoi hop wa....em be the nao rui me no oi??? chuc be mau khoe nhe.................................................................
Ðề: Con trai ơi đừng sợ Mình cũng thấy hồi hộp quá, ko biết giờ này em bé đã được mổ chưa, mong tin từ mẹ cháu...