Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Welcome bạn Ngọc Diệp, tên bé dễ thương lắm. Mẹ nó vào để cùng nhau tiếp tục xây dựng nhà cao tầng hen.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Kỳ này cả nhà phải bắt mẹ Pin khao lớn mới được. Mẹ Pin thật sự là siêu 888 của nhà mình, mới vắng mấy ngày mà thấy nhà hơi đìu hiu.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hổng phải bé thức khuya mẹ BB ơi, mà anh Cu Hưng nhà mình bị cái bệnh bám mẹ, nhõng nhẽo ớn. Đi ngủ phải có mẹ nằm bên cạnh cho ảnh sờ sẩm chân tay, cùi chỏ của mẹ mới chịu ngủ. Mà ngủ tỉnh lắm, ảnh ngủ rồi mình thức dậy đi chỗ khác là ảnh sờ mó ko thấy mẹ đâu là gào lên um sùm à. Tới chừng ảnh ngủ say thì mẹ cũng phê luôn rồi ko thức nổi nữa huhu
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Tủn nhà mình cũng đang bị viêm mũi họng, ho khò khè suốt mấy hôm nay, cũng phải đi bs kê đơn uống một đống thuốc.Chúc Sáo và các hổ con nhà mình nhanh khỏi ốm.Các con ốm thì các mẹ cũng mệt và chẳng vui tí nào.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Hí hí, cái dzụ này em Sóc cũng vậy nè. Tối lại phải ti mẹ mới ngủ, mà ti lâu lắm cơ, đến lúc con ngủ say thì mẹ cũng phê như con tê tê luôn rồi. Mà ngộ ghê há, anh cu Hưng bám mẹ vậy mà vẫn có em Tủn ha, hé hé hé
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Bọn trẻ này cũng lắm chiêu nhỉ? Con nhà tớ mấy hôm ốm cũng bám mẹ kinh khủng...Đêm nằm phải gác chân lên chân mẹ, tay sờ rốn mẹ...
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Sáng nay vừa than thì chiều đã nhận được quà của Pucca từ bên Meadjohnson. Khổ nỗi, cái đàn đó hỏng nốt số 4 + nốt chữ D. Có mẹ nào bị tình trạng hư hỏng gì ko thế? Hic hic.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Trộm vía Chin giỏi thế, MA phải học tập bạn thôi. Từ hôm qua MA đã ăn cháo trở lại rồi nhưng mỗi bữa chỉ già nửa bát thôi ( thế là mẹ cháu cũng sướng lắm rồi). Nhưng sữa tự dưng ngúng nguẩy, chả nhiệt tình gì cả. Mẹ cháu thấy Similac bước 3 nhạt thếch, k ngọt như bước 2. Từ ngày chuyển sang bước 3 đã thấy con hơi thờ ơ rồi. Lẽ nào con uống ngọt quen rồi nên k thích nhạt như thế? Có mẹ nào biết nguyên nhân k nhỉ?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Khổ thân NA chưa. Đến hôm nay thì cu cậu đỡ chưa vây? Viêm mắt khó chịu lắm đấy. THôi anh NA chịu khó tra thuốc cho nhanh khỏi nhé.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Sao các con thi nhau ốm thế này. Pu đang ốm tạm thời mẹ cho Pu nghỉ học vài hôm đi. Mẹ con vừa gặp nhau thì con lại ốm có khổ không cơ chứ.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ui, cái bệnh này đáng ghét lắm. Vừa lâu khỏi, vừa dễ bị tái lại. MA cũng thế đấy. Mẹ giữ đến mấy vẫn thấy con sụt sịt.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Nhìn Gia Linh trông ngộ nhỉ. Chỏm tóc trên đầu trông hay hay, có phải tóc xoăn k mẹ nó?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Xem ra mẹ PP được nhiều mẹ nhớ mong nhỉ. Mẹ MA vắng mấy hôm chả ai thèm nhớ. Dỗi đây!
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) A, mẹ Hưng Khôi ơi. Vụ chim cò của con thế nào rồi chị?
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) http://dantri.com.vn/c728/s728-476001/nhoi-long-khi-den-tham-be-nhan-duc.htm Các mẹ ơi, đọc bài này mà em thấy thương quá. Nghĩ đến con mình thì chỉ muốn khóc thôi. Em định chiều mai sau giờ làm sẽ đến thăm bé, mình giúp được gì thì giúp. Mẹ nào ở TPHCM có điều kiện thì đến giúp đỡ bé nhé, tội lắm.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chào các mẹ, em đăng ký hội với nhé. Quý cô nhà em : Hoàng Thủy ANh Ngày, tháng, năm sinh: 29 /11/ 2010 Bé nhà em sinh ra nặng 3.8kg. Nhưng giờ 5 tháng cũng vẫn chỉ có 6.6kg, được cái là bé ngoan ( trộm vía con). Em tham gia để học hỏi kinh nghiệm của các mẹ ạ
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) lười ăn thì BB cũng lười lắm nhưng riêng khoản ngủ thì buổi tối chơi đầy giấc từ 9h tối tới 8h sáng thiếu mẹ Pin làm sao lên tầng nhanh nổii em có dung túng đâu,nhưng êết cách cứu chữa rùi,riêng khoản chăm sóc thì em hoàn toàn yên tâm vì chồng em bị em hành nên ko còn sức đâu ^^ Sáo sao rùi mẹ nó,đã bớt ho chưa??
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Chào mừng mẹ con bé Thủy Anh tham gia CLB nhà Hổ con nhé 5 tháng 6.6 kg cũng là bình thường mà bạn, bé cứ ăn khỏe, ngủ khỏe là okie nhất rồi bạn ah. Nhà mình các mẹ chat nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm lắm, mẹ nó cứ yên tâm nhé!
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) Ôi thôi, mẹ MA đừng dỗi nhá. Em muốn nhắc từng mẹ ra luôn đấy nhưng lỡ thiếu xót thì ngại lắm nên lấy mẹ PP ra làm điển hình.
Ðề: CLB các mẹ có Quí Cô, Quí Cậu sinh năm Canh Dần (2010) hihi...mẹ MA sửa máy xong là lên ngay í mà,dỗi gì,hôm bữa liệt mẹ mA vào danh sách siêu tám thì mẹ nó la oai oái,giờ hem thèm nhắc thì dỗi à???dỗi lại^^ wellcome mẹ và bé nhá,up thêm cái hình cho bà con cô bác ngắm nghía với mẹ bé ơi hihi...con em thì nó chỉ cần em nằm bên cạnh thui,nó tự ôm gối rùi lăn wa lăn lại là ngủ,nên em tám đều đều,chiều mới trả tiền net đây,gần 3 xị luôn huhu