Chào cả nhà, tháng này em trể 8 ngày rồi, mua que thử tại nhà thì thấy 2 vạch rồi, 2 ngày sau em thử lại lần nữa cũng thấy 2 vạch luôn. Mừng quá đi thôi, em chưa dám đi khám ở bệnh viện, vì sợ bây giờ chưa nhìn thấy gì hết, bs kêu về nhà đợi thì lo lắng lắm. Bây giờ thì còn lo vụ có tim thai nữa (mà thôi ko nhắc đến chuyện cũ nữa). Mẹ nào có kinh nghiệm chỉ cho em biết với trong thời gian này em cần phải làm gì? Và ăn gì tốt nhất? Chẳng hạn như ăn món gì đặc biệt tốt cho thai nhi nhất? để em sẻ chú ý ăn hơn. Em chưa có dấu hiệu gì nghén hết, chỉ có ăn mau đói hơn thôi, và chiều đi làm về thấy hơi mệt chút ít, và tối thì hơi khó ngủ 1 chút, ko biết có phải vì em lo lắng quá ko?Em nữa muốn vào bệnh viện khám nữa ko muốn khám vì em sợ phải hồi hộp chờ đợi, mà ko đi khám thì ko lấy thuốc về uống được, nên ko biết phải làm sao? À các mẹ cho em hỏi cái này, nếu em vào bệnh viện khám mà em ko muốn cho BS siêu âm đầu dò có được ko? chỉ siêu âm ở ngoài bụng thôi để biết là thai đã nằm trong tử cung rồi. Mấy ngày nay thì em cố gắng ăn uống lắm, ăn trái cây, rau ,uống nước nhiều và đi ngủ sớm nhưng có lẽ lo hay sao đó mà em ngủ hơi ít, mặc dù trưa em chỉ được ngủ có nữa tiếng.Có cách nào để em dễ ngủ hơn ko?..Em định cuối tháng này mới đi Từ Dũ khám ko biết có được ko? Em chưa cho ai biết hết, bên nội, bạn bè, và đồng nghiệp nữa, chỉ có bên nhà ngoại và các mẹ trên diễn đàn biết thôi...Em chờ tin của các mẹ...Chúc sức khỏe mọi người.!
chuc mung ban nhe,theo minh trong thoi gian nay chu y 1 chut,nghi ngoi nhieu 1 chut, doi sang thang thu 2 di sieu am cung ko muon vi nhu ban ta thi thai nhi moi chua dc 1 thang, noi tom lai , chuc mung ban nha :lol::lol::lol:artymanartymanartyman:
Có bầu thì nên đi khám sớm. nhất là khi có "tiền sử" gì đó. khám thai bây giờ có thể siêu âm đầu dò để biết về em bé sớm mà. kể cả 4 tuần cũng nhìn thấy túi ối đấy ạ. Hãy đến chỗ tin cậy để được khám và tư vấn tâm lý. Đừng quá lo nhé. Ăn + uống : trứng gà ta, thịt bò, gà, lợn, tôm cua cá.... ăn gì mà mình thấy ngon miệng thì đều nên ăn hết. nhớ uống sữa nhé. trước khi đi ngủ mà uống 1 cốc sữa nóng thì sẽ ngủ ngon hơn. Chúc mừng chị nhé.
Chúc mừng kieulien nhé, bạn nên ăn uống đủ chất, đừng quá lo lắng, có thể uống sữa bầu thêm hàng ngày được rồi.
chúc mừng em nhé. Có bé là niềm hạnh phúc vô cùng của người mẹ đấy. Tuy nhiên, nếu em quá lo lắng cho bé thì cũng k tốt đâu, cứ để tâm trạng thật thoải mái, bình ổn. ăn uống cần bổ sung thêm cá, tôm , cua, trứng -tuần 3 quả là đc ( để có canxi), hỏi bác sĩ có cần uống thêm viên sắt k nhé? Sau trễ kinh 2 tuần có thể đi siêu âm đc rồi, còn nếu bình thg sẽ siêu âm theo tuần thứ 12 -22 - 32. Có bất cứ thắc mắc gì về thai nghén em cứ hỏi thẳng bác sĩ, nếu cẩn thận thì viết ra giấy cho đỡ quên. Nếu mất ngủ thì mẹ cũng rất mệt, em ngâm chân nước muối ấm trc khi ngủ, uống thêm 1/2 cốc sữa nếu sữa bà bầu khó uống thì làm 1 cốc sữa tươi ấm cũng đc. Chúc mẹ khoẻ, con khoẻ, có gì cứ thông tin lên dd nhé.
Cám ơn những thông tin của các mẹ dành cho em. Có lẽ tâm lý em hơi căng thẳng là do trước đây em đã từng có "vết" rồi. Em đang cố gắng thật nhiều để giữ gìn sức khỏe, còn về vấn đề dinh dưỡng thì cả nhà ngoại và o.x em chăm em rất kỹ, nên bây giờ em chỉ biết hàng ngày cầu trời khấn phật cho mẹ con em được khỏe mạnh thôi. Có lẽ tuần sau em sẽ đi khám BS, à theo các mẹ thì em nên đi vào BV phụ sản khám hay là khám ở phòng mạch tư của BS. Nhưng mà sao em ko thấy mình có chút dấu hiệu gì bị nghén hết, nếu ko thử que và " bị mất" đến giờ thì em cũng ko biết mình có thai ko?Có mẹ nào giống như em ko?Em có 1 chị bạn trước đây cũng "sảy" như em 1 lần, chị nói lần sau chỉ ăn sầu riêng khi vừa mới cấn thai rất tốt, em thấy sầu riêng cũng bổ nhưng hơi nóng, ko biết có tốt cho thai nhi ko?Em cũng chưa dám uống sữa bà bầu, ko phải em ko uống được mà do lúc có lần đầu em cũng chăm dữ lắm, vậy mà...nên lần này em ko dám làm gì giống lần trước hết...Thôi ko nhắc chuyện cũ nữa, sẽ ổn hết mà...hihhihi...
Chúc mừng, chúc mừng bạn nhé. Giống Tớ hồi trước quá, cũng chậm 8 ngày mới thử, lúc nhìn thấy vạch 2 từ từ hiện lên cảm giác ko thể tả nổi, cứ lâng lâng thế nào ý. Cần: giữ gìn sức khoẻ, cố gắng nghỉ ngơi nhiều hơn, ăn những đồ mát nhé, cứ ăn uống bình thường thịt cá, nếu nghén hay cố gắng ăn chút ít và mua sữa cho bà bầu về uống thêm. Kiêng: đặc biệt kiêng những thứ đồ bổ dưỡng trong 3 tháng đầu của thai kỳ nhé như trứng ngỗng chẳng hạn. Còn vấn đề vợ chồng thì vẫn bình thường nhưng nhẹ nhàng nhé chứ đừng kiêng, kiêng quen lại để xã hàng năm chịu đựng là ko ổn đâu.hii. Tế nhị nhỉ?
chúc mừng bạn được 2 vạch nhé, vấn đề mình muốn đề cập : là chúc 2 mẹ con luôn mạnh khỏe và an toàn nhé....
Chúc mừng chị Kiều Liên nhé ! Thật là ko có gì diễn tả đuợc cảm xúc khi biết mình có thai phải ko chị . Chị cố gắng giữ sức khỏe cho bé khỏe và mau lớn nhé .
hihi. hạnh phúc quá. Lại nhớ tới lúc mình b iết có bầu bé Bông. He he, 2 bố mẹ cứ ngẩn tò te trong bệnh viện thôi, đầu óc lên m ây. Sướng...........
Theo mình thì bạn không nên siêu âm đầu dò vì dễ bị sảy thai lắm đấy, chậm kinh khoảng 2 tuần thì bạn có thể đi siêu âm để biết chính xác thai đã nằm trong tử cung hay chưa, còn bạn mới có thai thì chưa có hiện tượng nghén gì đâu, phải 1 tháng sau thì mới cảm thấy rõ, nhưng có người không có hiện tượng nghén. Như tớ lúc có bầu, không nghén, không ăn nhiều, mọi thứ vẫn bình thường. Chúc bạn luôn khỏe để tốt cho thai nhi. Còn siêu âm ở phòng khám ngoài cũng được đỡ phải vào bệnh viện chờ đợi. Bạn đựng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến em bé nhé.
Trích: Nguyên văn bởi kieulien Chào cả nhà, tháng này em trể 8 ngày rồi, mua que thử tại nhà thì thấy 2 vạch rồi, 2 ngày sau em thử lại lần nữa cũng thấy 2 vạch luôn. Mừng quá đi thôi, em chưa dám đi khám ở bệnh viện, vì sợ bây giờ chưa nhìn thấy gì hết, bs kêu về nhà đợi thì lo lắng lắm. Bây giờ thì còn lo vụ có tim thai nữa (mà thôi ko nhắc đến chuyện cũ nữa). Mẹ nào có kinh nghiệm chỉ cho em biết với trong thời gian này em cần phải làm gì? Và ăn gì tốt nhất? Chẳng hạn như ăn món gì đặc biệt tốt cho thai nhi nhất? để em sẻ chú ý ăn hơn. Em chưa có dấu hiệu gì nghén hết, chỉ có ăn mau đói hơn thôi, và chiều đi làm về thấy hơi mệt chút ít, và tối thì hơi khó ngủ 1 chút, ko biết có phải vì em lo lắng quá ko?Em nữa muốn vào bệnh viện khám nữa ko muốn khám vì em sợ phải hồi hộp chờ đợi, mà ko đi khám thì ko lấy thuốc về uống được, nên ko biết phải làm sao? À các mẹ cho em hỏi cái này, nếu em vào bệnh viện khám mà em ko muốn cho BS siêu âm đầu dò có được ko? chỉ siêu âm ở ngoài bụng thôi để biết là thai đã nằm trong tử cung rồi. Mấy ngày nay thì em cố gắng ăn uống lắm, ăn trái cây, rau ,uống nước nhiều và đi ngủ sớm nhưng có lẽ lo hay sao đó mà em ngủ hơi ít, mặc dù trưa em chỉ được ngủ có nữa tiếng.Có cách nào để em dễ ngủ hơn ko?..Em định cuối tháng này mới đi Từ Dũ khám ko biết có được ko? Em chưa cho ai biết hết, bên nội, bạn bè, và đồng nghiệp nữa, chỉ có bên nhà ngoại và các mẹ trên diễn đàn biết thôi...Em chờ tin của các mẹ...Chúc sức khỏe mọi người.! ------------------------------------ chúc mừng chị nhé, chúc chị có sức khỏe thật tốt để nhanh sinh babi nhe chúc chị mẹ tròn con vuông nhe