Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Anh ngủ dậy chưa nè? Chúc anh PD buổi sáng tốt lành. Em thì vừa mới bình minh đó. Em ngủ từ tối hôm qua tới giờ mới dậy ko thèm dậy uống sữa nữa nè. Chắc hôm qua chạy nhảy nhìu quá.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú PD ui... sang nhà chị chơi đi nèo... Nhiều thứ hay ho lắm đó nha!
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Panda cuối tuần rồi có được mẹ dẫn đi đâu chơi ko nè, kể chị nghe với. Chị thì được Ba mua cho chiếc xe đạp mới nhé, nên không đi đâu cả ở nhà 2 ngày liền tập đạp xe đấy, hihi
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Mẹ report tình hình em dạo này cho các bạn biết nà. Dạo này em đã có sở thích vẽ vời linh tinh nhưng chả hình nào ra hình nào hít à. [/IMG] [/IMG] Thích chơi bộ bác sĩ order của nhà Ken rùi nha .Suốt ngày bấm inh ỏi, khám bệnh, còn giở cả nóc nhà của bệnh viện nữa. [/IMG] [/IMG] [/IMG] [/IMG] Chơi chán rùi đọc sách nha .Vừa là sách mà cũng là đồ chơi luôn, em khoái lắm đó. [/IMG] [/IMG] Khi chơi chán rồi em phè phỡn thế này đây . [/IMG] [/IMG] [/IMG] Tối em được đi công viên với mẹ nè. Em hok còn tham gia lượm banh tennis cho bố nữa, để bố và ông ngoại chơi thui .Em thích đi công viên chạy bộ với mẹ và cô Thảo . [/IMG] [/IMG] [/IMG] Nạp năng lượng rùi , về nhà em lại quậy tưng tưng . [/IMG] [/IMG]
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Thấy hình rùi, nhìn pd thích quá đi, ngưỡng mộ nhất là bộ bút chì màu đó, nhiều ơi là nhiều, nếu vào tay anh sẽ vẽ đầy tường luôn đó, mẹ h mua bộ bút chì màu và sách truyện tranh đó ở đâu vậy? Nhìn pd phè phỡn " uống sữa" ghét quá đi
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Ôi nhìn Panda thấy cưng quá đi, vừa học vừa chơi thế là rất good nha, anh thấy em đi dạo vậy là hay, chứ đi lụm banh chán lắm hihi, hum nào gặp 2 anh em mình 8 mệt nghỉ lun ha
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Mẹ em mua tranh truyện ngoại văn dành cho thiếu nhi nhiều lắm, sách có âm thanh vừa nhìn hình vừa nghe âm thanh minh họa hay lắm đóa anh Mickey .Cả bộ bút chì màu và truyện ở FAHASA Nguyễn Huệ anh ạ. Em khoái sữa lắm nên phè phỡn vậy đóa ạ.Dạo này mẹ cũng siêng làm yaourt cho em măm măm nữa.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Mẹ em mua tranh truyện ngoại văn dành cho thiếu nhi nhiều lắm, sách có âm thanh vừa nhìn hình vừa nghe âm thanh minh họa hay lắm đóa anh Mickey .Cả bộ bút chì màu và truyện ở FAHASA Nguyễn Huệ anh ạ. Em khoái sữa lắm nên phè phỡn vậy đóa ạ.Dạo này mẹ cũng siêng làm yaourt cho em măm măm nữa.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú ở fahasa hả em, để bữa nào anh nói pa mẹ chỡ anh đi mua, mà bộ bút chì màu đó, chắc mắc pk em giai? Mẹ anh ước j anh cũng tự nằm tu sữa như vậy nhỉ
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Mẹ em mua cũng lâu rùi anh ạ.Cỡ 400- 500k à anh .Em chỉ măm sữa là giỏi thui còn lại dở ẹc hà.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú PD ơi... em có quyển sách hay thế? CHo chị Nhím hỏi là mua ở đâu vậy???
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Em mua ở phát hành sách trên đường Nguyễn Huệ đó chị .Mẹ mua cho em tới 5 quyển vừa là sách - vừa là đồ chơi như vậy nè.Em thích lắm .
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Hik, ở tận đó thì mẹ chị làm gì có cơ hội mua cho chị cơ chứ! huhu... Ghen tỵ với PD có mẹ chăm chỉ mua sắm quá à!
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Mẹ em mua dùm chị cũng được nữa nhưng chỉ sợ nhiều loại quá hok biết mẹ chị muốn mua loại nào thui à.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Vậy nó có nhg trò gì vậy? Có sách về thế giới động vật? Các loài hoa? Hình khối, mầu sắc hôk chị Hằng?
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú woa bộ bút vẽ to và đẹp quá, anh PanDa sướng thật đó nha. Em CN còn nhỏ nên mẹ chưa mua gì hết, em lớn chút chắc mẹ cũng tậu đầy nhà à (^^)
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Nhìn đồ chơi của a PD CCD thấy mê lun á, a PD là nhất đó dc mẹ sắm cho bao nhiu thứ, ko thiếu jì hết. mẹ e chắc ko có xiền mua nhìu đồ như jị đâu. mà phải công nhận a PD có nụ cười rất hiền và đáng iu nha! chụt a cái nào!hihi
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Trùi ui ngưỡng mộ bộ bút màu của anh quá. Em có mỗi bộ bút dạ 26c mà vẽ đầy ra tay nè. Mẹ em thấy bẩn quá cất đi lun, giờ em vẽ bằng cái thảm vẽ nước thoai. Ngoài này cũng có Fahasa rùi, hôm nào mẹ em phải lượn qua mua sách cho em mới được hiihi. Đồ chơi bệnh viện hay anh nhỉ? Anh chơi giữ gìn đừng phá hỏng nhé (vào tay em chắc tanh bành lun). Mẹ anh chăm chỉ thể dục thể thao thế, mẹ em lười lắm hem có rèn luyện gì hít ah. Nhìn điệu anh uống sữa phè phỡn ghê đó hihih