Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê em em, có em, em k phải ở bên long biên, cơ mà em lấy chồng bên tư đình, cũng thuộc quận long biên, bên kia cầu đây ạh,Các chị cho em tham gia với ạh
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê mẹ này thức khuya quá ạ............em thì dậy sớm nhất nhà vào điểm danh nào
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê hihi giờ em mới dậy đây ạh Hum nay em đc ở nhà dọn nhà
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Ớ ợ cả nhà mình chăm chỉ nhỉ! Hum nay mình mới vào được, mấy hôm con ốm phải ở nhà trông con. Ặc ngày dài hơn thế kỷ.
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê bé nhà chị khỏi ốm chưa ạh.Mong bé nhanh khỏi ốm nhé ^^
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê hí hí đi đâu cũng gặp toàn người quen vui quá ạh.Nhà em ở đoạn tư đình, chỗ mới mở gần gần thạch bàn thì phải các chị ợ
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê nhà mình dạo này đông vui quá ta..............................nhưng chưa có cơ hội giao lưu nhỉ? vì e bận 2 nhóc nên chẳng đi đâu được cả
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Mẹ này 2 nhóc thì bận rùi, mình đây 1 nhóc mà nhiều lúc còn hoa cả mắt đây nè. Hôm nào giao lưu đê!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Em thì cũng bẩu ở nhà dọn nhà từ sáng đến giờ, mà từ sáng đến giờ vẫn ôm máy tính, chưa dọn đc tí tị tì ti nhà nào cả hí hí
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê sao giống em thế...mang tiếng ở nhà chăm con, suốt ngày ôm máy tính lọ mọ..toàn bị mắng....hic...............chẳng làm đc việc gì!! có khi phải lập thời gian biểu thôi
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Em phảiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii giảm cân hu hu hức hức
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Giao lưu bên quận mình gần nhà thì ngày thườg e mới đi đc. chứ chủ nhật bận 2 nhóc thì k đi đâu nổi...hay thứ 7 đi ăn uống vậy nhỉ?nhưng thứ 7 này lại 30-04 roài. hay để sang tuần vậy nhỉ? ai chủ trì đi..........mẹ BINNGO vậy..e thấy mẹ có vẻ lớn tuổi hơn..mà cũng bắc giang hay sao ấy chị ơi
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê hí, ở bên nguyễn văn cừ có quán cafe 14 tầng ý ạh, mát mẻ thoáng đãng, giá lại hok đắt nhé Em hay tha lôi chồng lên đó chơi lắm ạh
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê ca fe 14 tầng ở đâu vậy ta..dạo này như gà mờ..chả biết gì? 3 năm đẻ đái hết thời thanh xuân
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Uh, chị Bắc Giang Bắc nấu đây em. Chị đang có 1 số thứ cần mua, muốn qua nhà em mà còn chưa qua được em ạ.
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Đấy, giao cho em chó mèo tuổi trẻ năng động, đi nhiều biết nhiều trủ trì đi, chị già rồi, lẩm cẩm rồi, lại mới sang đất Long Biên được mấy tháng nên còn chưa rõ đường đi lối lại.
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Hơ hơ. Vậy chiều thứ 6 đi ai rảnh rang thì đi ăn ốc nha, gần cầu Long Biên, có quán ốc ngon lém. Hic hic. Ngày nghỉ là tui chịu rồi, con quấn chân không đi đâu được!