Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Cô này cứ hô khẩu hiệu quyết tâm xong rồi lại đi rán khoai tây, hèn gì béo vẫn hoàn béo, kakaka...
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Tôi cũng ngại đi vào cuối tuần nữa, cuối tuần toàn các công việc bất thình lình thôi nên rất sợ hẹn hò rồi lỗi hẹn với mọi người. Lâu lắm rồi ko ăn ốc, chẹp chẹp... Chiều thứ 6 mấy giờ bà ui?
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Thông báo với các bà là tầm 5h nhá, tôi thì vô tư lúc nào cũng ok nhưng mà đừng muộn quá về nhà còn cho con tắm và ăn nữa (nó không chịu cho ai làm cả ngoại trừ mẹ ra).
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Bên Nguyễn Văn Cừ bây giờ còn có cả lẩu F1 đấy ạh hí hí mới mở xong, em đang có thẻ giảm giá 5% của bọn F1 ^^ ăn nhiều nhiều đc thàh 10% hí hí cố nhên ơ, mà mình đang giảm cân cơ mà nhể
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê hic...5h thì e chịu rùi.............8h đến 3h thôi vì 4 bé lớn về rùi.......hic
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Em đang rảnh rỗi ngồi ở nhà đây ạh, trời đẹp chỉ thèm ra cafe ngồi ngắm nắng gió thui ạh
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Hôm trước 2vc chị cũng ra đấy ăn thử. Cũng được đấy mà không đông đỡ phải chen lẫn, ăn uống thoải mái lắm mà giá hình như là 170k/suất thì phải. 2vc tính hết có 380k thôi rẻ hơn so với qua cầu đấy.
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Cũng bằng giá nhau hết c ạh, k bên nào rẻ và đắt hơn bên nào.Em ăn đợt trước toàn 164k 1 suất buổi tối, 153k 1 suất buổi trưa, giờ chả hiểu lên giá chưa nữa ạh ăn f1 ngon hơn mà lại rẻ hơn kichi ạh
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Ngó nghiêng vụ gì đấy............hôm nào tiện e qua lấy mật ong e mang luôn qua cho........
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Hơ hơ. E ui. Nếu muốn cafe thì qua phố nhà chị nhé, cả phố lun. Hic các loại cafe luon: ăn, nhà hàng, karaoke....ui giời nhìu vô kể.
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê K biết chị em mình quen nhau k nhẩy...chắc ở đó chị biết Tùng cắt tóc ở đối diện quán chị k? c có cắt ở đó bao giờ k?mà chị sn bao nhiêu vậy, e đi qua nhà chị hình như k phải tên soc quậy nữa đúng k?
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Hơ đồng chí Tùng thì mình biết. Nhưng nhà mình bên khu sân bay cơ. Nhà mình ở ngoài cho thuê bán quần áo. Chắc bạn hơn tuổi mình. Mình sinh năm 82.
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Tầm đó thì tôi cũng ko đi được, chiều thứ sáu nhà tôi về quê, tầm đó chắc vi vu trên đường rồi bà ạ.
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Cả nhà cho em nhập hội với, em ở Bắc Biên, NGọc Thụy, Logn Biên ạ.
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Ơ hôm trước chị còn thấy em có link bán mấy loại quần "đặc chủng" mà, bà chị đang nhờ mua hộ, hôm nay chị ko thấy link đó nữa nhỉ?
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Welcome mẹ nó! Vào đây cho nhà cửa đông vui ấm cúng!
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Lanh chanh trả lời luôn, hình như em phương là 8x đời gần cuối, bà hơn tuổi em ấy.
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê có khi nhà long biên lại thành đông vui hihi từ lúc lấy chồng xog đôi khi em cũng lười đi sang bên kia lắm, nhất là hum nào lạnh lạnh
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Xin chào! Mời gia nhập hội cho đông vui nào? Cho thêm chút thông tin để làm quen cho dễ nha.
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Nghĩ lại thấy mình giờ già quá rùi. Hic. Gần xấp xỉ đầu 3 roài mà chẳng thấy mình làm được gì? Chán thật.