Thì mọi người cứ 8888 liên tu bất tận nà chị là cũng như đang 8888 với chị đấy thôi. @mebeminh08: Lâu ko gặp bé, nhớ quá! Hix!
Cu Bi nhà tui đi học ngoan hơn ở nhà, nhất là khoản ăn đó bà. Bây giờ đã biết ăn cơm , phở ... nói chung là búa xua hết, lúc trước ở nhà chỉ ăn cháo thôi. Bữa nay cô dạy Bi đọc truyện rồi, mà đọc mới có 1 trang là ảnh chán chả thèm đọc nữa đứng lên bỏ chạy mất tiêu, bó tay luôn. Chắc đọc nhiều mỏi mắt đó hihi. Mai mốt về SG ở chắc tui phải xin cho Bi học trường gần công ty ba nó để ổng đưa đi học, chứ tui thì đi làm từ 6g sáng không đưa được rồi, lỡ mai mốt mang bầu hỏng biết tính sao ??? bà osin nhà tui chắc vài tháng nữa mới vô, thôi kệ khi nào dọn nhà thì tính. Còn vụ kia tui cũng đang xxx đó chớ, nhưng đợt này chắc trượt rùi, mặc dù tui chưa QKĐ, chu kỳ của tui dài lắm 40 - 45 ngày cơ, chờ đợi mỏi mòn luôn...
Hic, nói hôm nay lên thăm Jumi mà giờ mới thi xong, mệt quá! Sorry Jumi nha! Khi khác tạ tội sau nhé!
Chào mừng ngày QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/03/2009 Dear All, Mừng ngày 08/03, em - Rada thân chúc tất cả chị em phụ nữ nhà ta luôn khỏe - luôn trẻ, xinh đẹp và luôn hạnh phúc nhé nhé nhé!
Mấy hôm nay thấy nhà mình hỏng có chuyện gì để bà con xôn xao bàn tán hết, bùn quá àh. Hay là các mẹ kể những trò nghịch phá dễ thương của các con cho nhau nghe nha??? các me thấy được hôn zợ???
=D> :-\"mùng 8 tháng 3 :-\"em ra thăm vườn chọn 1 bông hoa (u)(u)(u)(u)(u) xinh tươi tặng ....mọi người :-\" chúc chị em ngày 8/3 tràn ngập hoa và hạnh phúc nhé
Bắt đầu từ bapluoc di nhe, nghe mẹ đồn con hết bệnh quậy dữ lắm mà, kể cho mọi người nghe đi mẹ bapluoc, bé thích nhất là nghịch phá cái gì hay thích chơi trò gì nhất???!!!