Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. em thì thấy một vụ của em chuối nhất, cứ bảo em ship cho lọ sữa dưỡng thể, chị ấy bảo mấy lần nên em đồng ý ship tối vì hồi đó em nhờ xã đi chứ ko phải thuê người, cộng thêm cũng gần nhà nên em ok. Tới nơi thì chị ấy nói ko phải lọ này, mà là lọ màu xanh, trong khi em chụp ảnh thì chỉ có 2 màu đó ( em toàn chụp ảnh chứ ko dùng ảnh web nhé), loại kia em bán hết còn đúng 1 lọ màu hồng, em đã nói với chị ý thế rồi mà đến nơi lại kêu chị lấy màu xanh.Ặc. Sữa dưỡng thể người ta thường ngửi mùi, hoặc dùng theo loại da gì chứ có ai chọn màu đâu, làm em bực cả mình mất công xã em đi ship.
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. Em dánh dấu cái đã, chưa đọc hết nên chưa hiểu lém........... Dưng mừ em cũng bị mấy quả điên hết cả người..... bi giờ em phải đi nấu cơm rùi..............
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. dung la nhieu luc tin nguoi la hại mình, tớ cũng mấy vụ cho vay rồi, kiên trì đòi cả 2 năm nay ko dc, đúng la dại thật....
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. Oạch, vụ này sôi nổi quá, nhà mình bán online cũng hay cho nợ lắm, mình phải đánh dấu toppic để theo dõi mà cảnh giác. Cảm ơn chủ top nhé!
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. Tớ cũng mới tham gia bán hàng online, cám ơn chủ top đã lưu ý giùm, mình thì cứ nghĩ ai cũng thật thà như mình cơ. cũng chưa thể đọc hết các chia sẻ của mẹ nó được nhưng chắc chắn sẽ phải đọc hết chứ
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. Ối giời ơi, cái tội k chịu lang thang trên diễn đàn giờ em mới đọc được topic này nhờ bạn baohiembuudien nói cho là có bài viết về Thanh. Em đọc 1 lèo đến trang 20... Em là 1 đứa tin người đến mức ngu ơi là ngu cơ, bị bạn Thanh này lừa mua nợ hàng chừng 5 lần với số tiền nợ là 4tr500. Và bị Thanh quay như chong chóng suốt mấy tháng, vẫn mấy lý do như các mẹ đề cập và một thời gian thì thêm lý do: tớ vào viện bị động thai, mai tớ chuyển khoản - nghe lý do này em ngại quá k hỏi tiền nữa, 2 hôm sau thì được nhắn tin là con tớ mất rồi vợ chồng tớ đang rối bời để mấy hôm nữa tớ chuyển khoản. Sau đó bà nội ốm phải về quê, rồi bà nội mất rồi cả nhà vẫn ở quê, rồi mẹ chồng tớ sau đó đi viện cấp cứu, rồi ôi thôi là nhiều lý do để trì hoãn. Toàn những lý do kinh khủng. Rồi nó quay chồng em như chong chóng vì nó hẹn đến chỗ này chỗ kia nó trả tiền, đến nơi nó bảo tắc đường, đợi, rồi đợi mãi thì nó tắt máy, chồng em vẫn đợi vì để chứng minh là nó lừa đảo rồi. Hix cái ông này rõ ngang cơ. Hôm sau nó bảo tắc đường rồi hỏng xe lúc đến nơi thì chồng bạn về rồi. Dạ đến đây thì em biết là nó nói dối rồi, nhưng vẫn phải nhẹ nhàng để nó còn hẹn trả nữa chứ biết nó ở đâu mà tìm. Rồi vài cuộc hẹn, rồi vài lý do nữa Ợ, em chóng hết cả mặt nhưng vẫn nuôi hi vọng. Thế mà lúc đầu cứ nghĩ sao khách hàng này mua hàng sành điệu thế, ăn tôm he 550k k cần suy tính, ăn cá tráp 5kg hơn 800k rất vô tư, ngán thì mua hẳn 3kg, mực thì lúc nào cũng hơn 2kg là bét. Rồi em k mắng nhiếc nó câu nào, chỉ bảo nó cố gắng trả tiền sớm cho em. Ui, đt của em còn giữ bao nhiêu là tin nhưng sau để nhiều tin quá nên xóa hết đi rồi. Sau một thời gian chừng 5 tháng chờ đợi, hẹn hò, Thanh tự động mang tiền đến phố nhà em gọi ra trả,lúc đó em về quê chồng em ra lấy tiền hộ, còn được biếu 4 quả bưởi nữa cơ. Phù thở phào cái vụ này, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Đợt đó là đợt nó đặt hàng đến Âu cơ Sau đợt đó 1 thời gian còn tiếp tục đặt mua hàng của em, lần này là giao đến Kim Mã đây. Em giờ thì k thể ngu hơn được nữa. Nó lại định lừa tiếp . Nó bảo k có tiền mặt bây giờ ck em ship đồ đi, em đợi tiền vào tk mới ship nó cứ giục ship em chẳng vội, thế là nó bảo nó rút tiền trả trực tiếp k phải ck nữa. Rồi chồng em đi em dặn kỹ rồi k trả tiền mang hàng về. Đến nơi nó vẫn k có tiền nói gì với chồng em k nhớ nữa, thế là nó đành phải bảo chồng em đèo ra rút tiền để trả, khổ, chồng em phải đèo nó đi đấy. Rồi gần đây nhất là trước Tết gần 1 tháng đặt mua đồ gia dụng mang đến Vĩnh Hồ, lần này có chưa đến 300 tiền hàng, trả luôn. Chắc hết muốn lừa em rồi vì k lừa được nữa. Rồi đến bây giờ tịt luôn Nhưng đúng là choáng thật Đây là những số dt của Thanh dùng để đặt hàng em: 01292189693- số này là số lần đầu order đây ạ 01297143388 01656224310 0916986636 - số này đặt về vĩnh hồ P312-A2-TT Vĩnh Hồ Còn số 0904 nữa em lại xóa mât, Thanh bảo số đó là số của chồng Cho cả em tên địa chỉ, dt của mẹ Thanh ở Nguyễn Chí Thanh hay Pháo Đài Láng do em k nhớ mà em xóa mất tin Mong k ai bị rơi vào tình cảnh này nữa
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. Cám ơn chị nhé! Thế thì đúng chị này rồi, em còn chẳng biết tên cơ. Em cũng bị chị này 1 quả ngay lúc mới mở topic nhưng lúc đó chắc chị này chuyển sang TT Vĩnh Hồ rồi ah. lần đầu giao 3 kg ngao 75k chị ấy nói ko có nhà rồi, nên em ngại cứ phải đi lại nên hỏi là có gửi lại được ở nhà ko, chị ấy bảo gửi dưới quán net rồi về chị ấy lấy, thế là em cũng chưa lấy tiền lần này chị ấy bảo thôi để lần sau rồi trả , thế là em tin, thôi để lần sau lấy 1 thể(cũng nghĩ các mẹ trên này toàn dân Vp ai lại làm ba cái chuyện tiền nong không sòng phẳng và lại có mấy chục). Lần thứ 2 lần này hơn 300k tiền hàng, em giao hàng và chị ấy cũng lấy lí do chồng mang xe đi và ví ở trong cốp xe nên ko có tiền, mẹ chị ở viện chị vừa ra viện về( em vẫn không biết còn hỏi thăm 1 chút nữa chứ), đến tối thì bảo chồng đi đá bóng, đá bóng xong uống bia....mọi lí do. May sao hôm đó em lì lợm và cũng không nghĩ là mình bị lừa chỉ nghĩ là chị ấy hẹn, nhưng bị gặp những sự cố này, nọ kia nhưng cứ loanh quanh mãi làm em phải đi lại và điện thoại không biết bao nhiêu lần từ trưa thứ 7 cho đến tối mịt 7 giờ( hôm đó em còn phải không về quê với con nữa vì nghĩ sao tự dưng mình lại bị gặp cái cảnh này cơ chứ, lần đầu đi buôn thật khổ). Em còn thật thà tặng luôn chị ấy mấy lạng hành ta để ăn nữa chứ. Ngây thơ quá đi, chỉ nghĩ là mình làm thấy vui là được và tặng khách để họ thích. May sao trời xui đất khiến thế nào hôm đó em lai quyết tâm gặp bằng được chị ấy, và nói là lấy tiền để đi gửi về quê để chị em giao hàng luôn. Chị ấy còn hẹn là qua nhà chị ấy lấy tiền ở quán cô bán hoa quả chị ấy sẽ nhờ cô ấy trả, tìm đến nơi làm gì có cô nào cái cô mà chị ấy cho tên thì lại chẳng có ai, nghĩ cũng sợ em đành liều nhớ lại cái địa chỉ mà chị ấy cho lần trước vì ko chắc chắn địa chỉ có nhớ đúng không nữa, vừa mò lên đến cửa nhà đấy thì thấy chị ấy lò dò đi ra. He, bắt được em nói chuyện nhẹ nhàng rồi chị ấy lại lấy lí do và bảo em chờ, em bảo em chờ được ( thi gan vì may hôm đó con em ở quê nên em mới thi gan được ah) ngồi mãi, mãi đến 6 giờ 30 vẫn không thấy gì, mãi chị ấy mới bảo mấy đứa em vừa đến chơi là đi rút tiền về, may sao chờ được đến 7 giờ hơn em mới lấy được tiền. Phù. Chắc do em có bà tổ cô phù hộ nên may là còn lấy được tiền và đây là lần rút kinh nghiệm nhớ đời, xương máu khi bước vào tập tành làm ăn.
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. Khổ thân bà,nghe bà heocon kể bà vướng vụ gì hóa ra vụ này đây,hic...Tôi chả bao giờ để nợ nhiều đến thế,hic...
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. Bó tay với con mụ thần kinh ko bình thừong này thật. Chỉ vì miếng ăn mà lôi đủ các lý do kinh khủng ra để nói. Ko hiểu là nó ko sợ bị ám vào người hay sao mà lại nói kiểu ngu ngốc thế nhỉ. CHết vì ăn thoai. Mà đồng chí Cela này cũng tin người thật.
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. Nghe các mẹ kể mà sợ, mình cũng mới tập tành kinh doanh trên mạng nên cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều.Khổ cái là mình cũng hay tin người, sau khi đọc bài của các mẹ đưa mới sáng mắt ra được.Cám ơn các mẹ đã đưa thông tin hữu ích để cho những người mới kinh doanh như mình được biết
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. Ui đọc mãi vẫn ko hết, May mình ko bị dính, chắc là bà í ko ăn đc hàng của mình nên tha cho mình ...............
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. em là em cứ bái phục sự kiên nhẫn của anh chị hết mức.loại này mà mua hàng của em 1 lần như thế.đến lần thứ 2 khốn nạn như chị tả thì sẽ k bao giờ có lần thứ 3 đâu chị ạ.loại này là laọi mún ănh k mún ị đây.chết mất vì mấy con "lợn" cò quay cò nướng dư thế này chị nhỉ???
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. khủng khiếp.quá khủng khiếp.loại này tưởng k có người yêu chứ thục ra nó lừa đc đầy thằng tử tế đấy ạ chả từ thủ đoạn nào đâu.đến miếng ăn vào mồn nó còn thế thì chả có cái gì nó k dám làm.nhòm mặt xinh đáo để
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. Ui sao mà nhìn cái ảnh lần nào em cũng sợ ngủ 1 mình,nói thật đấy,em ko dám nhìn thẳng lần nào.
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. Ối mà đọc cái topic này sao thấy nhiều mẹ tin người thế nhỉ, ngày trước em cũng tin người xái cổ nhưng từ ngày lấy chồng được chồng dậy cho tính cảnh giác cao độ nên trộm vía bán hàng thì chưa bị vụ nào, nhưng cái vụ mượn tiền thì dính mấy phát mà vụ vừa rồi là đau nhất, nên em rút ra kinh nghiệm là từ nay không cho ai mượn tiền nữa các mẹ ạ, trừ đó là bố mẹ, anh em ruột nhà mình, chứ bạn bè mượn tiền mà không sòng phẳng là mất cả bạn luôn. mà em thấy lúc bảo mượn tiền sẽ trả đúng ngày nhưng đa số thì đúng hẹn ít lắm, nên tốt nhất các mẹ cứ cảnh giác để đỡ phải " thả gà ra mà đuổi"
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. Mình cho rằng ả này bị một dạng bệnh tâm lý, nghiện shopping và thích cảm giác lừa được người khác. Chứ cũng không phải lừa đảo chuyên nghiệp vì lừa chuyên nghiệp người ta lừa tiền bạc, lừa tài sản có giá trị chứ ai lại đi lừa đồ ăn bao giờ nhỉ.
Re: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. Không có kiên nhẫn đọc hết topic này, nhưng mà phải công nhận chủ top giống tính mình, không có đủ tiền cho người ta mượn cũng áy náy không ngủ được. Phải bỏ tính này thôi. Còn mẹ Sầu riêng cũng thuộc hàng kỳ thủ, cho nợ gì mà đến 4000k. Một lần, 2 lần là phải stop liền chứ. Tuần rồi mình cũng bị 2 khách gọi mua hàng xong kêu em đi chuyển tiền liền đây, cuối cùng chẳng thấy đâu. Mình cứ có tiền xong mới chuyển hàng cho chắc ăn.
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. May quá là em ko bị dính phát nào, hehe. vào hóng hớt tiếp xem sao. Up lên cho mọi người cùng biết
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. ặc ặc mẹ nay hỏi đến lại, những người này càng lừa được nhiều người càng ngủ ngon đó.
Ðề: Các mẹ cảnh giác với sdt 0916 986 636, tên Thanh nhé. Ban Thanh tuoi tre tai cao ghe,ranh roi tgian ngoi nghi ra cac ly do de di lua loc moi ng.may la e ban do tre con nen chac chua bi ban y dua vao tam ngam,ma cung k chu quan dc vi con topic thanh ly nua Hong suot tu toi qua den gio moi doc den trang 20