Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Chào đón bạn gia nhập chuồng Ngựa, năng vào 888 cho vui cửa vui nhà nhé.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Ối, ở tận bển cơ à, thế mà đang định rủ đi off luôn lần này.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Các bà ơi, hôm nay chốt địa điểm, thời gian đi để mọi người còn sắp xếp công việc, chồng con nữa nhá.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Các mụ ọp ẹp dư lào cho tôi xin phát sms vào 0917336269 nhá.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Các bà ơi cố gắng đi để gặp nhau nhé, xa gần một chút cũng không quan trọng gì. Tôi chưa dám hứa trước nhưng nếu gửi được con thì tôi sẽ tới. Sáng nay tôi phải đi nhổ cái răng khôn, hic, bị sâu từ hồi có bầu mà bây giờ đau quá mới quyết tâm đi nhổ. Nên hôm đó mà đi off cũng không ăn được gì, huhu. Thôi nếu đi được thì ngồi ngắm các bà vậy.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Cho tớ tham gia với. Các mẹ lên kế hoạch xem thế nào cho mình off cùng với. Bao nhiêu lần lỡ hẹn mà chưa đi off bao giờ.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Vâng, xin chấp hành mệnh lệnh. Thank xờ kiu bạn nhé, hị hị. Chúc nhà mình off zui zẻ.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Thế thì lần này kiểu gì cũng phải đi đấy nhớ, không được viện cớ xa gần gì nữa đâu đấy.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Hí hí, ngồi hóng cái nào, đợt này off sao mà hóng thía không bít, xem rung nhan của các nàng thía nào, hị hị. Đợi Oflame chốt sổ nào.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Lâu lắm mình không vào nhà, bọn nó hô hào off ẹp hoành tráng nhỉ, 29 tôi lại có lịch rồi, sẽ cố gắng thu xếp, nếu đi được tôi ới Hòa - Yesterday nhé. @Oriflame: Em ơi, sao em lại chuyển xuống phía Láng rồi à?
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bà nhớ đấy, hôm đấy mà ăn là phải đóng thành 2 suất đấy nhá, hehe:d Nói vui thôi, chứ tôi nghĩ đến hôm đấy bà ăn thoải mái được rồi không sợ đau nữa đâu, mà bà chỉ bị sâu chỗ đấy thôi hay là cả chỗ khác nữa. nếu không tôi đem cho bà 1 ít thuốc ngậm răng, bà thử xem có đỡ không. Cái này tôi cũng được cho để ngậm mỗi khi đau răng đấy, thấy cũng ổn. Có gì báo tôi để tôi cầm đi cho nhé.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Lâu lâu mới về lại chuồng, thấy nhiều mụ mới quá, hihi, tổng chào các mụ mới nhé!
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Nào các mẹ chốt cái lịch, địa điểm, thời gian đi để tui còn đặt chỗ, đặt bánh và chuẩn bị tinh thần làm 1 vài món chứ. Oriflame ới ới đâu rùi, ra mặt đi nào. Chào mừng thoanguyen trở về với HN nhé, chào mừng bạn Sài Gòn nhỏ tận bên Mỹ nhòm sang chúng tớ có ảnh sẽ up lên cho bạn ngóng bạn nghía nhé Sorry mẹ Bảo Linh hôm trước tớ cứ bảo không nhớ ai hay đi cùng Hòa Yesterday nhỉ, thế là chốt danh sách thiếu bạn yêu quý, XL nhé
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Off ở Nguyễn Công Hoan thì hơi xa so với nhà tôi, mà con bé cứ 2 tiếng ti mẹ 1 lần, kô chịu bú bình mới khổ chứ. Hay bà GLam xem off nhà bà có được kô, tôi còn tham gia được tí?
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Xa gần thì không quan trọng lắm, mà nhiều lúc có việc đột xuất nên phải lỡ thôi. Mình sẽ quyết tâm đi để giao lưu với các mẹ 1 lần cho thỏa ước mong.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Ẻm oriflame lại bận hay sao ấy, mấy hôm nay chả thấy đâu. Đến hết hôm nay mà không thấy em ý vào nhà thì bà Glam chốt đi vậy, mà còn bánh trái, book biếc chứ. Bà cứ mạnh dạn chốt đi, ở địa điểm nào thì cũng có người đi được, người không, hài lòng hết cả khó lắm. Riêng em oriflame, tôi tin xa gần em ấy vẫn đến mà (có chủ quan không nhỉ ori???). Kể cả về đồ ăn cũng thế, bà cứ quyết đi, nếu bà chiều được tất cả sở thích mọi người thi ok quá, không thì cứ book 1 món 1 loại thôi, đỡ vất vả, tầm bọn mình giờ cái gì chả xơi được, các mụ nhỉ.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Đúng rồi, tôi cũng nhất trí như bà, gặp nhau 888 là chính chứ ăn uống gì chả được. Quyết đi nào các bà ơi.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Ừ, ăn gì chẳng được, quan trọng gì đâu. Nếu chiều 29 thì tớ đăng ký một suất nhé, trưa thì tớ chịu. Glam ơi, hội mình đa phần toàn con nhỏ chắc k về quá muộn được, đi lại nhiều sẽ mất time lắm, cậu cứ lên kế hoạch thế nào đó mà ăn chơi tẹt ga nhưng chỉ phải di chuyển 1, 2 địa điểm thui nhé.hiiii
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Nếu muốn ăn chơi tẹt ga mà di chuyển ít thì về gần nhà tớ, đầu Lê Trọng Tấn có quán Hải Xồm, cuối Lê Trọng Tấn có quán Đồng Đội, mình lấy địa điểm là chính còn ăn uống tớ tự làm cho, về nhà tớ cũng được nhưng sợ mọi người không thoái mái, gần nhà tớ cà phê, karaoke vip nhiều lắm. Cái chính là mọi người chốt được danh sách và thời gian, vùng khoảng địa điểm muốn ọp. Tớ nghĩ là nếu ai rỗi buổi trưa thì ta ọp buổi trưa và có thể kéo dài đến chiều để mẹ nào đi làm xin về sớm 1 chút là được. Còn địa điểm mọi người cũng nên quyết nhanh để đặt chỗ vì hôm đó gần 30-4 sợ người ta đi ăn đông. Hôm qua tớ đi ăn ở quán chim trời cá biển ở 36 Đường Láng cũng tạm được. Nếu ai thấy chỗ đấy oki thì cũng quyết luôn đi. Danh sách nào, biểu quyết thời gian địa điểm nào. Đến trư nay mà không ai quyết được thì thống nhất là ọp gần nhà tớ nhé
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Hê nố cả nhà, xin chào các nàng Ngựa, Sài Gòn nhỏ tui hóng vụ off thế không biết, các bà đã tìm ra địa điểm chưa, thời gian chắc là dịp 30/4 này nhỉ. Chia sẻ với các bà 30/4 ở bên này buồn lắm nên hóng 30/4 bên Việt Nam chắc vui nhỉ. À, bà nào đồng hương Hà Nội thì giơ tay nhé. Tôi quê ông bà Hà Nội gốc, gia đình vô Sài Gòn 1954 rồi sinh tôi bên này nên chắc tôi nhớ Hà Nội nhiều lắm, chỉ muốn nhìn ảnh Hà Nội thôi, hì hì.