Nhân ngày phụ nữ vùng lên (u)(u)(u)(u)(u) , tôi thay mặt hội ngựa chúng mình đặt gạch xây thêm tầng mới cho nhà chúng ta, mời mọi người vào nhà mới buôn bán cho rộng rãi thoải mái nha Đây là lầu 2 nhé: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=26632
Có tôi điểm danh nhà mới đây. Chúc nhà ngựa chúng mình lúc nào cũng vui vẻ, trẻ khỏe nhé...(u):heart:
Oh, đã có chuồng mới rùi hả các Ngựa mẹ. Chúc mừng 8-3. Chúc nhà Ngựa luôn phi xa, phi nhanh, hơn nữa nhé!
Trên tay cầm củ su hào, lăn tăn không biết nên sào hay kho Chúc mừng 8-3 cả nhà ta, chúc cho các mẹ các con mạnh khỏe, xinh đẹp, luôn hạnh phúc nhé
Chúc mừng nhà mới ngày càng cao càng chắc, chúc các mụ ngày tám tháng ba xinh tươi, khỏe mạnh và nhiều hạnh phúc nhé
Hôm nay dự định off nhưng mà sáng ra thấy trời mưa rét nên tôi báo cho 1 số mụ hoãn không off nữa không sợ các con ốm. Để sang tuần tôi lại mời anh bạn bác sỹ cũng không sao đâu. Tối hôm qua NGHÉ nhà tôi cũng phải vào viện vì có 10p mà hai mắt nó sưng như hai quả táo, không mở nổi mắt. Cho vào viện bác sỹ kết luận bị dị ứng, tiêm và uống thuốc, nằm theo dõi vì sợ bị phù nề thanh quản gây khó thở. Tiêm thuốc xong được khoảng 2 tiếng thì mắt NGHÉ bắt đầu rút, đỡ sưng và được bác sỹ cho về nhà theo dõi vì trong viện 1 giường nằm đến 3 đứa trẻ, toàn bị sốt siêu vi nên sợ bị lây. Hôm nay thì NGHÉ đỡ rồi, còn sưng chút thôi, vẫn cho uống thuốc, và theo dõi. Hôm qua lúc đỡ đỡ tí hai mẹ con lôi điện thoại ra chụp cho nhau, post cho các mụ xem nhé, nhìn thương lắm, mắt sưng vu mà miệng vẫn toe toét cười Sau khi tiêm khoảng 1 tiếng Lè lưỡi chêu khi mẹ bảo chụp ảnh Toe toét cười khi mẹ bảo mẹ sẽ post diễn đàn
Chắc Nghé biết được đưa lên trang nhất nên dù nhức vẫn cười tươi cho các mẹ đỡ lo Chúc Nghé mau khỏe nhé Chúc các mụ ngày nào cũng là ngày của chúng mình, ngày 8-3 :d Nhà tôi hôm nay cả ngày lang thang ăn ngoài, chồng xỉn từ tối hôm kia, đến tối hôm qua, luôn cả tối hôm nay, hi hi, may còn có anh trai tôi tặng hoa tôi với tổ chức đi dã ngoại cho cả đại gia đình Chúc sang chuồng mới, sẽ 99% là chuyện vui, chỉ rơi rớt tối đa 1% chuyện chưa vui thôi nhé, yêu các mụ nhiều lắm (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Hôm nay có mình tôi đi off, hic, chán chẳng buồn nói... Tôi đứng ở cafe 16 Phan Bội Châu gọi cho Nghé, lúc đấy mới hiểu là off đã được cancel rồi, hic, cũng tại lúc ở nhà nói chuyện với Nghé chẳng rõ ràng cứ tưởng cho con ở nhà còn các mẹ vẫn đi buôn, ai dè...
Thôi, hoãn cũng được, ọp hoành tráng sau, chúc nhà ngựa ngày càng cao nữa, chúc các mụ mãi xinh tươi. Hic, tội nghiệp Nghé quá, thương ghê.
Vào điểm danh cái nào, lên tầng thoáng mát quá, bà Vân mát tay nhỉ, mỗi lần xây nhà toàn trên 200 trang thôi. Chúc bà cũng đắt hàng như vậy nhé. @ Nghé: con giai đỡ chưa? Bà cho nó đi khám ở đâu đấy? Nếu bị đau mắt tôi toàn đi khám ở BV mắt bán công ở Trần Nhân Tông thôi. @ Me2con: dù sao bà cũng có ông anh giai tâm lý còn gì, vẫn có ngày 8/3 vui vẻ.:tonqe: @Bongxinh: hôm qua đi off 1 một à? Hai đứa khỏe hẳn chưa? @Sumo&co: bà bầu dạo này đi đâu thế nhỉ? Đã chắn con gái 100% chưa? Vụ u của bà sao rồi? @ TomCHIC: bà chịu khó 888 vào ko bị lạc đường đấy. @ Yesterday: bà ở chỗ nào mà kêu bị đi đầy. Nick của bà cũng đặc biệt nữa, cứ đọc tôi lại nhớ âm hưởng bài hát Yesterday.:mrgreen: @ ALL: CHÚC CẢ NHÀ MỘT TUẦN VUI VẺ, NHIỀU NIỀM VUI.. (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u) (u). Hôm nào off ngày thương đi, tôi tham gia với, off cuối tuần tôi ko tham gia được đâu.
Sáng nay mở cửa thấy nhà cũ vắng hoe, thì ra có nhà mới mà tớ không biết nên suýt lạc, mới có ngày chủ nhật không điểm danh mà nhà mình đã thay áo mới. Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ, hạnh phúc, làm việc hăng say, các con ngoan học giỏi.
Mong gặp các bà quá mà cuối cùng phải lặng lẽ ra về, đúng là mình vô duyên quá. Hai nhóc nhà tôi đi học rồi, cảm ơn cả nhà, yêu cả nhà lắm ...
Vào nhà mới điểm danh phát. Vào chậm tí lại ko được xuất mặt phố rồi hihi Chúc cả nhà làm ăn phát tài, buôn gì được nấy. Các con mạnh khỏe để các mẹ còn vui vẻ 8888 và ọp
Vào điểm danh nhà mới nào. Chúc cả nhà 1 tuần làm việc thật tốt lành và vui vẻ. Nghé: Kem nhà tôi hôm trước cũng bị dị ứng mắt như thế đấy nhưng chỉ bị 1 bên tôi cũng phải cho đi khám may mà chỉ phải nhỏ thuốc thôi kô phải tiêm kô thì khổ. Nhìn con xưng mắt thương nhỉ. CHúc Nghé chóng khỏi nhé, đau mắt nhưng vẫn cười tuôi thế là đc rồi.