Ðề: Một mình chăm con. Muốn chết quá ( con tớ được 7 tuần rồi ,mình giờ ko sợ thức khuya nữa mà sợ con ko ăn,ko ị được,ngủ ko ngon giấc,ko lên cân...vv và vv nói chung là mình quên mất mình rồi,chỉ nghĩ đến con thôi,đến ngủ cũng nằm mơ tới con. con nhà mình bị táo mấy hôm ko đi được,toàn thụt mật ong thôi nên đêm đến mẹ nằm mơ thấy con ị ....ngon lành cành đào,tỉnh dậy hóa ra là mơ ,thế đấy. các sis có cách nào khi bé bị táo ko,giúp em với nhé
Ðề: Một mình chăm con. Muốn chết quá ( be nha minh thinh thoang cung bi tao,nhung me no dung dung thut nhe,ko tot cho con dau,cho con an nhieu rau mat,be 7 tuan thi dun nuoc bi xanh,khoai lang pha voi sua cho con uong.Be nha minh chua bao gio phai thut,co bua bi tao 3 ngay minh van kien nhan cho dung cac loai rau mat,co the ket hop biobaby pha vao sua hay bot cho be nua.Chuc be nha ban mau het tao
Ðề: Một mình chăm con. Muốn chết quá ( Trom via nhin be nha ban rat dang yeu,me no dan dan cung vuot qua thoi ki nay roi phai k.Minh tu hoi sinh Bi cung o nha ba ngoai,ma trong long cu trach bo chong sao cu muon minh ve nha ngoai khi sinh con.Co le bo me chong cung trai qua thoi ki nay roi nen hieu rang gio co o nha chong thi cung chat choi ko thue dc ng giup vc,me chong lai di lam ca ngay,co ngay phai lam ca dem.Minh len nha me de cu nghi rang se cham dc con the ma dc co 4 thang cung met moi vo cung,day la da co ba va chong giup do roi day,roi sau minh moi hoi han qua vi ko thue ng giup vc som,minh met moi chang be dc be nhieu nen be cung hoi bet dau,minh hoi han vo cung vi ban than luc nao cung muon moi thu tot nhat den voi con.Gio be gan 1 tuoi minh moi thue dc ng giup vc ung y trong be cung nhe long hon.Luc choi dua,cham con cung thay vui ve hon,ko cau gat nua....Nhung theo nhu me no noi thi chac chong me no ko di lam dung k,nhu vay thi me chong va chi chong kho chiu cung la dung thoi.Me no vua cham con nhung cung vua noi chuyen nhieu voi chong de lam sao giu hoa khi trong gia dinh va de me,chi chong thay gia tri cua minh trong ngoi nha.Lam phu nu ma,manh me de bao ve con nhung nhan nhin khon ngoan 1 chut cung la de bao ve con.
Ðề: Một mình chăm con. Muốn chết quá ( M hiểu cảm giác của bạn,m sinh đôi nên sau sinh cũng stress kinh khủng,đến h con m hơn 2 tuổi rồi mà nhiều khi vẫn bị.Hơn 2 năm rồi chưa đêm nào m dám ngủ 1 mạch vì 2 nhóc nhiều mồ hôi lắm.Hồi mới sinh thì gần như k đc nghỉ dù đã có 2 bà giúp (bà nội đi chợ nấu cơm, bà ngoại giặt giũ) vì 2 nhóc thay nhau ti mẹ, đêm 2 bà thay nhau ngủ nhưng mẹ thì ngủ ít lắm.Đến khi bà ngoại phải về thì nhà m thuê ngv nhưng chẳng ai ở quá 1 tháng nên m chán chẳng thuê nữa.Từ đó đến h toàn phải gồng m lên vì con,có khi ốm cũng chẳng đc nghỉ.Hồi mới sinh m 65kg mà h còn khoảng 44kg.M ở nhà từ ngày sinh con đến h vì thương con còi quá,hơn 2t mà có 10kg mỗi nhóc thui.Đang định cho con đi trẻ để mẹ tính chuyên đi làm thì con lại ốm.Trong thời gian ở nhà,chuyện chăm con,mâu thuẫn gia đình làm m nhiều lúc muốn phát điên.Nhưng bù lại nhìn các con lớn lên từng ngày,hiểu biết hơn, biết thể hiện tình cảm thì không hạnh phúc nào bằng.Chúc các mẹ có nghị lực để vượt qua tất cả vì con yêu!
Ðề: Một mình chăm con. Muốn chết quá ( Mẹ hãy xay 1 quả mứop đắng, vắt lấy nước pha chút nước đường mà uống. Con bú sữa đấy out tốt lắm.
Ðề: Một mình chăm con. Muốn chết quá ( Đọc comment của các mẹ thấy mình vẫn còn may chán. Mình bị mất ngủ từ lúc có bầu, 1 ngày chỉ ngủ từ 2-4 tiếng nên việc thức đêm với m k vấn đề gì, con m k đòi ăn đêm, chẳng qua do mẹ hay thức khuya, đêm đến sợ con ăn k đủ lại nhẹ nhàng nhồi sữa bình cho con. 4 tháng với m ngày cũng như đêm. Được cái m chỉ việc loanh quanh quanh giường chăm con và ăn, k phải làm việc gì khác.
Ðề: Một mình chăm con. Muốn chết quá ( Con nhà m từ nhỏ đến h đi ngoài cứng lắm,đi lúc nào cũng vất vả,m thử đủ cách rồi, đi viện dinh dưỡng thường xuyên cũng chẳng ăn thua. Gần đây m cho bé uống nước lá dắp cá thấy có vẻ hiệu quả hơn
Ðề: Một mình chăm con. Muốn chết quá ( Đúng đấy mẹ nó ạ, vẫn phải có ng giúp để mẹ nó còn tranh thủ nghỉ ngơi, giữ sức khỏe để chăm con nữa chứ. Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh!
Ðề: Một mình chăm con. Muốn chết quá ( kinh nghiệm là về nhà ngoại ở 3 tháng, chứ ở nhà chồng thì không ai giup bạn được đâu
Ðề: Một mình chăm con. Muốn chết quá ( nhưng đâu phải muốn là về đc nhà ngoại đâu c, e hồi mới để phải lấy hết cớ này cớ kia mới đc về vài ngày, rồi lại bị tráp triệu tập về, cứ vậy cứ vậy, con e bé tí mà đi từ ngoại sang nội liên tục, đành chịu vì quá mệt, quá đuối sức, về ngoại là chỉ nằm ngủ th :-<
Ðề: Một mình chăm con. Muốn chết quá ( bình tĩnh nàng ui , bây giờ mới bắt đầu cuộc chiến thui, cố gắng chịu đựng đi...hic....
Ðề: Một mình chăm con. Muốn chết quá ( Đúng như nàng này nói, cuộc chiến mới bắt đâu mà, hãy xin về nhà ngoại không là stress nặng đấy
Ðề: Một mình chăm con. Muốn chết quá ( Ôi, sinh 1 đứa đã vất vả rồi, chị sinh đôi chắc vất vả gấp đôi. Em cũng bị như chị, áp lực từ mọi phía. Mình muốn chăm con theo khoa học nhưng ôb lại cứ theo kiểu của ôb
Ðề: Một mình chăm con. Muốn chết quá ( Mẹ nó lấy cái cọng hành ta sạch, ngoáy vào mật ong rồi ngoáy vào hậu môn xem bé có tự rặn ra ko nhé, thay bằng tăm bông sạch ngoáy mật ong cũng được.
Ðề: Một mình chăm con. Muốn chết quá ( hic, nàng ra hiệu thuốc mua lọ thụt dành cho bé nhé, rồi chổng mông bé lên nhỏ 2, 3 giọt vào đúng hậu môn xong bế bé úp nhé 1 phút thôi bé ị ngon lành, vì nhiều chất nên bé bị nóng và đi táo thôi, bé nào cũng vậy đấy.................
Ðề: Một mình chăm con. Muốn chết quá ( Vì thế nên cho trẻ ăn nhiều rau hơn là thịt, cá và các chất đạm. Không nên lạm dụng thụt quá, sau này bé sẽ khó trong việc đi ngoài đấy. Con trai của anh chồng mình là ví dụ.
Ðề: Một mình chăm con. Muốn chết quá ( hic, đúng vậy mừ, nhưng vì bé có nhiều chất dsinh dưỡng quá nên khó đi, nếu khó đi quá thì thụt cho bém nhưng cũng hạn chế ko nên lạm dụng..
Ðề: Một mình chăm con. Muốn chết quá ( Cả mẹ cả bé đều phải uống nhiều nước hàng ngày nhé, mẹ hạn chế ăn đồ nóng, chịu khó ăn nhiều rau, hoa quả, uống các loại nước mát (nước rau má, nước mướp đắng, chè sắn dây nấu với đậu xanh...). Mà phải làm như vậy thường xuyên nhé.
Ðề: Một mình chăm con. Muốn chết quá ( Nếu không có điều kiện thì thôi chứ ai lại bảo con người ta cố mà chịu khổ thế chứ. Mình sinh xong có mẹ đẻ chăm mà hai mẹ con nhiều khi thấy mệt mỏi kinh khủng ấy chứ vì con thức chơi cả đêm, ngày chẳng ngủ mấy, cứ bắt bế suốt rồi ăn sữa ngoài thì còn mệt hơn.Mình ủng hộ bạn thuê người giúp việc nhưng mà nói thật thuê người chăm sóc bà đẻ bây giờ hơi bị khó đấy. Hay là bạn thuê theo giờ ấy, cũng đỡ bất tiện cho nhà chồng.
Ðề: Một mình chăm con. Muốn chết quá ( ui sinh xong rùi mà còn nhìu vấn đề fát sinh thế đúng là nuôi con khổ trăm đường các mẹ nhỉ