Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! ới rời ơi, tớ được thưởng 50k hị hị
Ðề: Re: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Cũng may là Công ty tớ Sếp rất tâm lý. Trước ngày nghỉ lễ nào cũng toàn phát lương, thưởng trước cho nhân viên thôi. Nên mặc dù ít nhiều thì mọi người cũng có tí tiền tiêu pha mua sắm trong những ngày nghỉ.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Thật á? 50K thì ko đủ tiền xăng về quê ợ:O
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Lý do là e vừa vào công ty được 10 ngày, mới hết thât nghiệp. Mà những người cũ ở đây thưởng cũng chỉ được 100 - 200k
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Cô này nhân viên mới, chưa cống hiến được gì, gọi là có thưởng cho đỡ tủi thân thôi, hehe...
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hôm nay mới biết topic này, phải thò 1 chân vào cái. Nhà e cũng mới chuyển sang trạng thái thuê nhà. 2vc e ko phải ngoại tỉnh, nhà chồng, nhà đẻ đều ở đây hết. Đều nhà cao cửa rộng cả thế mà bọn e vẫn đi thuê nhà. Hee, đấu tranh để được ra ngoài thuê nhà mới vui chứ. Cũng biết sẽ khó khăn vất vả nọ kia. Cơ mà hiện tại e hp vì được đi thuê nhà ạ. (Nếu may mắn có tiền tự sắm được nhà cho mình thì đương nhiên còn hp hơn. Cơ mà hiện tại e bằng lòng với cs này). Chia sẻ với các bác nhé
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! qéo nhà seo hông ở ra ngoài lèm gì chị ui............................
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Đấy, những nhà ở cùng với bố mẹ lại thèm được đi thuê................ la la la thèm hát bài ca tự do...... la la la
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hii, đấy đời nó khù khoằm thế đấy e ạ. C có c bạn cũng giống các mẹ trên này khổ vì cảnh đi thuê cứ bảo c là, c mà có nhà như e thì kiểu gì c cũng chịu được. Cơ mà có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Chẳng ai muốn có nhà có cửa mà lại phải đi thuê cả. Cực chẳng đã thôi. Như mephuongchi20808 nói đấy, thèm bài ca tự do quá mà thôi. Hiii... Nhưng nói thật cái gì cũng có cái lợi cái hại của nó. Căn bản là mình muốn gì và muốn được thì phải chấp nhận hi sinh vài thứ
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Tui cung nhận được cả lương và thưởng rồi! Thưởng ít nhưng vẫn sướng cả người! khikhi
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hí hí, ngày 2 vợ chồng tớ ở với anh chồng không phải mất tiền thuê nhưng mà vẫn thèm đi thuê, nên giờ đi thuê rồi khổ cũng không dám kêu, hi hi, lương thấp, nhà thuê, con nhỏ, nhưng tớ vẫn hát ca bài ca tự do muôn năm.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hii, tương lai chắc tớ cũng giống mẹ này thôi. Khổ cũng phải nghiến răng mà cố. Cơ mà người ta vẫn nói: khổ về vật chất còn cố gắng được chứ oải về tinh thần thì chỉ có toi. Tinh thần ko thông thì đeo bình tông cũng nặng mừ :finga:
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Vc chồng cũng thuê nhà, không biết bao giờ có căn nhà riêng mơ ước đây
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Không ngừng kiếm tiền và không ngừng ước mơ em nhỉ
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! hihi, Bác san sẻ làm giàu cho em tý đi để em kiếm cái nhà
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Bác thì tài cán gì mà san sẻ chuyện kiếm tiền mua nhà, hehehe, dạo này kiếm đủ ăn để ko phải ăn bám chồng là đã cười tít suốt ngày rồi... Mà làm giàu đúng là ko khó, nhưng mà ko vội được, đến lúc lộc nó đến thì nó sẽ đến (tất nhiên là bác loại trừ trường hợp há miệng chờ sung nhé, những trường hợp ăn may kiểu này cũng có, nhưng mình ko áp dụng được, hehehe...)
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! EM cũng nghĩ làm giàu nhiều khi do số nữa bác nhỉ, gặp thời thì phất lên rất nhanh
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Ko biết số em có giàu ko nhỉ? Có mẹ nào nhà mình biết bói toán, cho e xin một quẻ để mà iên tâm
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Số cô chẳng nghèo chẳng giàu............................................... Caía gì nữa ấy nhỉ? Quên mất rôi!
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hà hà, chị có cái mũi sư tử, định đi mỹ viện rất nhiều lần rồi mà mẹ chị can, mẹ chồng cũng can. Mẹ chị thì bảo "mẹ nhìn cái mũi con giống mũi ông Hoàng Trung Hải" (bác Hoàng Trung Hải mà vào đây đọc cm này thì chắc cũng vỡ bụng vì cười nhỉ), mẹ chồng chị thì bảo "người có mũi sư tử là giàu có", cười đứt ruột bao phen vì cái mũi của mình rồi, rút cuộc chưa dám đi nâng mũi, phần vì sợ nâng xong lại "hết giàu", phần vì sợ đau, mà cái này mới là nguyên nhân chính.