Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) HUUU, chị còn không làm được những món đơn giản đây nè, bánh gato thì làm qua rùi, nhưng sau ông bà bảo: thôi con cứ làm cốt bánh ăn sáng cũng được hic hic. tự đông viên cứ chăm chỉ làm rùi sẽ tốt hơn để cố gắng nè, nhưng mà chị đi làm suốt nên cũng ko có nhiều thời gian. mà cái tủ lạnh nhà chị thì lúc nào cũng đầy ứ ự
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhìn mấy nhánh rau húng quế và kinh giới nhà này nhìn thèm quá, tớ thì bên này ko có hạt húng quế thế là mua vài nhánh ngoài tiệm Tàu về cắm xuống đất thÌ hôm nay thấy tươi tươi và dài hơn 1 tí rồi nhưng chưa dám ngắt vì nó còn non quá
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Bạn ơi, nhà bạn còn nhiều k vậy?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em à, tình hình mấy cây xà lách, cà chua thế nào rồi? Có lên được k e?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hiii, tươi và lên tốt chị ah. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Hơn tuần rùi chị mới vô nhà mình í nhỉ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Uh, thế thì tốt quá rồi. Chị vẫn đang tiếp tục công việc mở rộng vườn nhg chả biết bao giờ mới hoàn thành. Hi hi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) dạo này thời tiết khó chịu, em chẳng lên tưới cây, nên lại công cuộc trồng lại từ đầu, hxhx
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) MẸ hoàng anh cố lên để có rau cho con ăn nào! Trời nắng thía này mà trưa nào về nhà, ăn cơm xong là em cũng lại phải leo lên sân thượng để ngắm nghía cây đấy cả nhà ạ, ngắm nhiều nên nhìn cây chả thấy nó lớn hơn tẹo nào. Hôm trước nhà em ăn rau húng, em lấy cành già cắm xuống đất, thế mà hôm nay đã thấy ra lá bé rồi đấy cả nhà ạ. Cây này dễ trồng ghê.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) HIIIiiii, nhà em cũng đang bảo có lẽ làm thêm 10 cái thủng xốp nữa ở tầng thượng chị ah, những nghĩ sáng leo lên tầng 4 tưới cây hơi ngại hihi. Cố lên chị, chỗ đó ko làm thì phí lắm chị ah
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thời gian để sát phạt nhau thì còn đâu thời gian mà tưới cây hả mụ kia
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Copy cho mem nhà rau bên mình, tâm sự của 1 mem nhà rau WTT:
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Bài này rất hữu ích cho các mẹ mới tập tành bên này đây. Nhà chị giờ cũng đang phục hồi lại vườn rau. Đợt này lại trồng rau rền, xà lách, rau muống, đặc biệt là rau thơm, và hành là ko thể thiếu.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà rau bên WTT có lượng lớn thành viên ở đây ấy mẹ Đạt nhỉ? Mình cũng lang thang ở LCM từ tầng 1, cũng loanh quanh vụ làm giá đỗ. Giờ mải chơi bên WTT nhiều hơn. Chúc nhà rau ở đâu cũng 8 vui vẻ, rau cỏ tốt tươi ạ!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đúng rồi ạ, mem bên này cũng là mem bên ấy, chỉ có 1/2 là chỉ hoạt động bên này!!! Nhà em cứ lượn cả 2 nơi!!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hôm qua sang nhà rau WTT em cũng đọc bài này và cảm thấy được an ủi rất nhiều hihi. Em vẫn vươn cao tinh thần trồng trọt đấy ạ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) em đánh dấu, lúc có thời gian thì đọc tiếp
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà tớ trồng ớt chuông, quả be bé thôi ko to như ở siêu thị vì trồng trong chậu, nhưng mờ ăn ngon lắm ^^. Trồng có 6 cây thôi . Giờ đang gieo ớt cay để làm một dọc ở hành lang, vừa đẹp vừa có quả ăn Có mẹ nào trồng cải bó xôi chưa? Sao mình rắc hạt mà nó lên tệ quá. Hạt rau dền đỏ thì lên thích lắm.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mình có 1 gói rau dền,và tía tô,chả bik trồng thế nào,cứ gieo hạt rùi nó tự lên hay sao vậy mẹ nó,hay trồng giống cải phải tách cây??????????????
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cứ gieo hạt đi, lên đến lúc có lá thật rồi tách ra. Hoặc là gieo hạt thưa thôi, hoặc gieo xong tỉa những cây ko mong muốn đi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tớ đang có rất nhiều hạt đậu ngự mọc mầm, chẳng biết có lên cây ko nhé ^^. Mẹ nào cần ko hihi. Mua đậu ngự tươi được đậu ngự mầm tha hồ trồng )