Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em chưa gieo đậu ngự bao giờ, ko bit chăm kiểu gì nhỉ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hôm trước đi big C, ăn trộm vài hạt đậu cúc, thực ra chỉ muốn biết cây và quả nó thế nào thôi. Về trồng được đúng 1 cây, 1 cây lại ra đúng 1 quả. Em ngồi bóc hạt, 4 hạt trồng ra 4 cây, sang năm được 16 hạt, sang năm nữa được 64 hạt, cứ như vậy 10 năm nữa em cũng sẽ có được một nồi chè mời cả hội nhà rau nhỉ Đây là phần thí sinh Bọ rùa tham gia thi hoa hậu bên nhà rau Dạ, xin thưa ban Bánh Khảo em thí sinh xà lách tím đến muộn ạ. Em định tham gia cả phần thi Ngô nếp nữa, nếu ko có thí xinh nào thì em giật giải hoa hậu luôn được ko ban Bánh Khảo Trên đây là ảnh mộc của em, chưa mếch úp như bạn Tai kia đâu nhé
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhìn cây lên mà thèm thế chị, hic để ngày nghỉ em thử chụp mấy cây nhà em. Hôm trước bố chồng em chuyển cây chanh từ thùng xốp sang chậu nên nó chết mất rùi, tiếc ghê cơ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Uh, cây chanh chị mua năm ngoái 15K, năm nay ra vài bông nhưng ko đậu quả nào, lá cũng tốt. Bão giá ít có gà để ăn lá chanh
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) "Lâu lắm không vào nhà rau. Tình hình là sau khi xin được một loạt cây của hoanglan, cho đến bây giò mới thấy cà chua bi tươi tỉnh tí, còn thì em tía tô đã bị chim tỉa hết, còn trơ mỗi cái thân, sau em tía tô giờ đến em kinh giới, cả một chậu xanh um, thế mà giờ chỉ còn vài lá. Vụ chim chóc này xử lý thế nào thì hiệu quả hả mọi người??? Bạn còn đất không?chớtớ với,.Cho tớ cái đ/c nhé, nếu gần thì tớ qua sớm, đang còn bao nhiêu cây muốn trồng mà chưa có đất tốt để gieo."
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Híhí! Lâu lắm mới thấy chị vào đây. Mấy cây của chị Hoanglan cho em cũng đều bị chim xơi hết rồi, ức chế quá đi mất, còn đọc 2 cây cà chua ta là còn sung sức, mà hình như chim nó k khoái cái món cà chua lá hay sao ý. Em k bít là cà chua có ra đc quả k nữa, vì nghe mọi người nói, cà chua nếu là hạt của quả ngọn mà gieo xuống thì k ra quả. Hic, hy vọng mấy cây chị Lan cho là cây gốc. Lần trước em gieo hạt cà chua xuống, bj lên nhiều lắm, mà cây thì cũng bụ bấm nữa. Chị Hoanglan ơi, k biết có phải là do em bón phân trùn vào gốc cây chanh không mà cây chanh đợt này ra hoa và ra nhánh nhiều lắm. Cũng có cả 4, 5 quả rồi, nhưng bé tí và em cũng k dám chắc là nó sẽ ra quả to. Hôm nào có ai lấy phân trùn thì chị em mình lại chung nhau lấy thêm đi. Không có j thay đổi mai em sẽ gửi anh rau của em lên đây.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Dưa chuột lên chưa em?dưa nhà chị nó lên cao đến hơn 20cm rồi, đang giục chồng làm giàn. Mà lạ cái là chim chố chị nó chỉ khoái rau thơm hay sao ý, xà lách, cải..thì nó ko ăn, nó chỉ mổ tía tô với kinh giới, giờ nhìn các em ý thảm thương quá. Mẹ nào có hat hoắc cây con mướp hương với đâậucove thì cho tớ xin ít về trồng cho leo với em dưa chuột luôn.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Dưa chuột có 2 em lên được khoảng 7phân rồi chị ạ, còn 3 em đang nhú nhí. Hihi, k bít có nên cơm cháo gì k. Chị đừng có chủ quan nhé, em đã bảo rồi, rau thơm lúc đầu em đậy cẩn thận, về sau mới bỏ ra, bỏ ra đc 1 thời gian, chuyển chỗ hộp xốp thì được nó chiến đấu hết đây. chị có cái j đậy vào thì cứ đậy chị ạ. Cẩn tắc vô áy náy mà.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hôm nào có ai lấy phân trùn thì chị em mình lại chung nhau lấy thêm đi. Mẹ nó mà lấy phân trùn thì cho tớ ké 10kg nhé. Í nhưng mà, họ có giao hàng tận nhà không mẹ nó nhỉ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Họ có giao hàng tại nhà nhưng 10kg ít quá họ ko giao đâu ạ!! Hình như 100kg mới giao chị ạ!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà mẹ nó ở chỗ nào để mình qua bon chen tí đất, hị hị
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Các chị cho em đánh dấu em hóng mai mốt về nhà chồng em thực hành
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) huhu nhà các mẹ có đất, nhà em trồng trong chậu, mà tay em lại chẳng được mát lắm nên trồng toàn cây còi thôi ^^. Chồng em gọi em là TỘI PHẠM THỰC VẬT chỉ vì cái trò trồng cây đấy ạh, dù thỉnh thoảng vẫn được ăn rau vợ trồng mà vẫn bảo vợ luôn gây TỘI ÁC VỚI CÂY CỐI. Mờ các mẹ trồng bằng phân bón gì vậy? Mình nhờ mua phân thì được bán cho phân tổng hợp màu xanh xanh í, cho vào cây toàn chết thôi, dù pha loãng với nước rồi huhu @nhà mẹ xanhthuynguyen ở 21 Xuan Dinh, mẹ nó ui hôm nào mẹ nó rảnh tớ qua xin đất ^^ đừng vào ngày nghỉ vì OX bít sẽ không cho đi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nàng ơi đây là địa chỉ nhận hạt hả? Có bao nhiêu sis nữa để tớ chuẩn bị gửi về nào
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Lần trước em gọi 50kg thì giao tận nhà chị ạ, lại còn k tính phí ship. Nhưng mà toàn chuyển vào buổi tối, thế mới đau chứ, hôm đấy em phải gửi bên ông bà ngoại vì mang về nhà chồng thì bố mẹ chồng lại kêu. Giá mà giao ban ngày thì lúc nào em cũng lấy đc, em sẽ cho chở về cty em. Cơ mà hơi mệt là họ đóng chung chứ k tách riêng 10kg một túi. Lần trước em phải hì hụi đi mượn cân rồi chia ra từng túi cho mẹ Nhímbong và hoanglanauto đấy. Để hôm nào em hỏi các chị ý rồi chị em mình cùng chung nhé.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cung cấp cấp sạch (giá thể) trồng rau. chuyển từ 50kg trở lên. phí 10-15k tùy quận huyện. liên hệ (04)3 876 0291 chi tiết xem tại: www.thegioinongnghiep.com Cảm ơn mọi người ủng hộ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị ơi cứ gửi cho em nhé, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu ạ. Cảm ơn chị nhiều. Nhiều mẹ thích trồng hoa lắm ạ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ờ, chị ko ở đó cố định mà nhận cho em được nhỉ. Hi hi, lúc nào Oder báo chị với nhé, bạn chị cũng muốn lấy mà
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đồng chí ko bán phân trùn nữa à
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) HIII, Nhà em trồng 2 cây, 1 cây lên khá tốt, còn 1 cây thì bị chết mất rùi. Hôm nay nhà thu hoạch được ít rau kinh giới đẻ ăn hihihi, cả nhà ai cũng vui chị ah