Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Em Panda đã có sản phẩm minh họa nào cho bộ bút màu hoành tráng kia chưa nè?
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Anh PD ơi ngày mai em đi Malay rùi, anh trông nhà giùm em trong lúc em đi vắng nhá, tks anh, tặng anh và cô H nà
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú em với anh mà gặp nhau chắc 888 cả ngày hok hết chuyện, mà chắc cũng chả ai hỉu anh nhỉ .Hehe.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Em Su mới bị gọt đầu, trọc lốc & có thêm nhiều hình mới anh Panda ơiiii... sang chơi với em!
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Em là con gái thì đồ chơi còn nhiều hơn gấp bội í chớ, hehe. hehe, em đã nhận được đồ chơi do bố mang về chưa ? Anh chơi cũng giữ gìn lắm hok có quanh quật đâu, vì phải để dành cho em của anh sau này nữa mà.Mẹ anh nói hok biết sau này có ham sắm cho em anh nhiều như sắm cho anh bi giờ hok nữa.Mai em đi chơi rùi hén, nhớ giữ gìn sức khỏe nhá.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Panda ơi ..bộ bút chì màu đó mà vẽ lên tường là hết ý lun đó nha ...em thử vẽ xem ..như chị nè .hihi tường nhà chị chổ nào cũng có nét vẽ của chị hết đó
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú chắc cũng vậy thui anh ah. Bố em cứ phàn nàn là sao mẹ mua nhiều cho em thế, mẹ em chống chế bảo là sau này ken có em đỡ phải mua, bố em chề môi kêu là sau này lại nói "cái này cũ rùi, phải mua cái mới thui" rùi lại "khổ thân con toàn phải dùng đồ second hand" heheh
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Chị Annie toàn xúi bậy anh PD hok ah. Anh PD mà làm theo chị thể nào mẹ anh í cũng sang mắng vốn chị đới
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú anh PD ơi,anh đã khò khò chưa dzậy???mẹ em thì đang mong ngóng mẹ anh về thêm mấy bộ đất sét nặn nè,vì dì út ko cho mẹ em chơi chung
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Hihi ..hok có đâu Ken ơi ...cô H hok qua mắng vốn đâu vì chị biết cô H thương chị lắm mà ..đâu có nở la rầy chị chứ ..con nói đúng hôn cô H ơi
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Chị Tina vẽ đẹp thích quá đi, thế thì bộ bút này có ích cho chị lắm đó.Em vẽ xí lắm mẹ em chẳng dám post lên đây đâu, nhưng cũng thông cảm vì em còn nhỏ xíu à. Sướng quá đi Thế chị Nhím có được mẹ mua cho quyển nào hôn ? Nhiều sách hay lắm đó chị.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Chính xác 100% luôn, cô thương Annie lắm đó.Mà cô thương ai nhiều là cô hay cho roi cho vọt lắm , Annie sợ hôn ?
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Cám ơn cô nhiều nhé .Cô post ảnh cháu cô lên đi ạ. Mẹ sợ có em Panda bị ra rìa quá nên chưa muốn có em nè. "-) Anh ham đi chơi nhà banh lắm Bòn Bon ạ, mà anh toàn đòi tuột cầu thang xuống mới khổ chứ.Bố thì ủng hộ anh còn mẹ thì nhát lắm hok dám cho anh tuột nè.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú PD ui, anh Tí đang rủ chị mua đồ chung để ship chung mà mẹ chị hôm qua với hôm nay mua sắm tưng bừng hết mất $ rồi... huhu... giấc mơ đồ chơi của chị sao dễ tan quá huhuhu...
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Chị mua được món gì vậy cho em hóng với nào . Cái này phải tập từ nhỏ bạn ạ, với lại trẻ dứt sữa mẹ trễ thì sẽ khó tập bú bình hơn . Em chẳng phải lo kiếm tiền như bố mẹ nên lúc nào cũng phơi phới như thế đấy chị ạ.Làm người lớn khổ ghê cơ .
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Oái vậy cợ sợ nhắm cô ơi ..chắc chạy mất dép thui . Chị H ơi ..chị có hay sắm đồ ở diamond k ??? chị có làm thẻ thành viên của nó k vậy ??? hôm rồi nó gửi lên cho em quyển thông tin premium sale từ 22/4 đến 15/5 nè chị . À ở Vincom nữa chứ ..hic..hic..khuyến mãi đủ thứ hết ..
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Chị sắm đồ tùy hứng lắm em ơi , cũng chả sắm ở đâu thường xuyên hết vì nhà chị mấy cô mấy chú cũng dân mua bán mỹ phẩm nên mấy thứ xa xí phẩm chị mua nguồn người nhà hok à.Còn đồ cho Panda thì lại hay order hơn là ra department store mua em ui . Hồi đó chị cũng nhận được thông tin khuyến mãi của Parkson um sùm luôn mà lờ tịt hà.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Cái gương thần kỳ đó chơi cũng hay em à, mà mẹ anh thấy anh cũng hok thích chơi lắm .:-( .Fahasa Nguyễn Huệ cũng đâu có xa xôi gì lắm đâu, khi nào bố rảnh em nói bố chở mẹ con em đi nha, nhiều thứ hay ho lắm, nhất là sách . Con cám ơn cô nhé. Em bé cô bế cũng thấy cưng quá trời luôn . Em cũng mong sẽ được bú sữa dài dài đóa anh , mẹ em cũng không muốn cho em dứt sữa đâu .Em mà có em bé chắc là em hay tị nạnh lắm hè.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú nhất chị hằng rùi ..mua hàng của người nhà mình an tâm hơn chị hén nghe đồn mai panda có đồ mới phải hôn ? Nhớ show hình cho chị xem nha .