Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Mỹ phẩm OHUI-tuyển chuyên viên chăm sóc khách hàng Công ty liên doanh mỹ phẩm LG-VINA, nhà cung cấp các dịch vụ và sản phẩm chăm sóc sắc đẹp hàng đầu của Hàn Quốc: Ohui, Knox, Debon, Essance… cần tuyển nhân viên bán hàng và tư vấn mỹ phẩm cao cấp. Yêu cầu: - Nữ, tuổi từ 18 – 45, sức khỏe tốt, không có khuyết tật về hình thể, giọng nói ( không phân biệt tuổi tác) - Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, mỹ phẩm - Năng động, giao tiếp tốt, nhiệt tình trong công việc Quyền lợi: - Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp và thân thiện - Được đào tạo bài bản và tham gia các khóa huấn luyện nâng cao (được cấp chứng chỉ) - Được học làm đẹp cho bản thân và nâng cao khả năng giao tiếp. - Được hưởng các chế độ làm việc, lương thưởng, bảo hiểm theo chế độ của công ty - Làm việc tại văn phòng của công ty tại tòa nhà Sunrise, D11 Nguyễn Phong Sắc kéo dài. - Có cơ hội thăng tiến trong công việc Có thể đăng ký làm Part time buổi sáng Hồ sơ: - Sơ yếu lý lịch - 4 ảnh 3x4 - Bản photo CMT - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (nếu có) Liên hệ: Ms Hoài Thu– Đội 48 – Trung tâm Ohui - Công ty liên doanh mỹ phẩm LG Vina – Tầng 1, tòa nhà Sunrise, D11 Nguyễn Phong Sắc kéo dài, HN. Phone:01668875499/ 0932310398 . Liên hệ trước để được sắp xếp thời gian phỏng vấn. P/s: tham gia làm việc, các mẹ sẽ được học các lớp làm đẹp, trang điểm cho bản thân. thời gian làm việc năng động giúp các mẹ vừa chăm sóc việc nhà vừa tham gia làm việc. môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện va các câu lạc bộ và đoàn thể, giúp các mẹ nâng cao khả năng giao tiếp.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Bác ui còn em có cái mũi cực xấu luôn, bị gấp lại thành 1 vết ở giữa, có lần ko biết đi đâu có ông ông ý bảo em là chỉ vì mõi cái mũi này mà hãm lại nhiều thứ, lúc nhỏ nó còn mờ mờ ko để ý rõ nhưng càng ngày càng có vết nom như kiểu mũi gãy ý chị ạ, hic
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! chào các mẹ! công ty em đang tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng của mĩ phẩm cao cấp Ohui hàn quốc thi các mẹ nào muốn kiếm thêm thu nhâp, đi làm thêm thi liên lạc với em nhé. vì thời gian làm bên công ty em khá năng động,các chị chủ yếu chỉ phải có mặt tại công ty vào các buổi sáng thui còn chiều thì ko cần thiết. công ty bắt đầu làm việc từ 9h sáng nên thoải mái thời gian để các mẹ chuẩn bị cho các bé buổi sáng. em ở nhà 1 thời gian bí bách quá, đi làm có công ty có đoàn thể chị em giúp đỡ nhau nên thoải mái lắm, mình làm trong đó lại được học về làm đẹp và các khóa huấn luyên chăm sóc bản thân, (chủ yếu là có thể tự làm đẹp cho mình trước đã). chị nào có nhu cầu đi làm thì liên lạc với em nhé SDT của em là: 01668875499 / 0932310398 email: nhoban_ht218@yahoo.com
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Số cô chẳng giàu thì nghèo Ngày ba mươi Tết thịt treo trong nhà. Số cô có mẹ có cha Mẹ cô đàn bà cha cô đàn ông. Số cô có vợ có chồng, Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai Em á, xấu toàn tập, chả thấy hài lòng ở mềnh cái gì. Rưng mà e chưa bao h có í định làm cái gì của mình nhân tạo. Hí hí. Trước khi chị làm gì ló, chị cho e nhìn ló 1 lần nhá
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hehehe, tuần sau chị em mình cà phê cà pháo luôn đê.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nhìn luôn em nữa nè, nhìn trong ảnh đám offline hôm nọ, hình như mình xí nhất
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Ảnh đâu ảnh đâu cho nghía cái................. Chao ngày cuối tuần
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Bác nì 2 cái nhà mặt xiền mừ vẫn vào hụi thuê nhà ợ
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Em rảnh vào dịp nghỉ lễ chị ạ, sau đợt nghỉ lễ lại phải về quê đám cưới 2 chị em alo, khi nào tiện thì gặp mẹt cafe luôn chị nhé Offline đâu đới chị, cho e xin cái photo dòm mẹt chị zới?
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Bác í vào hội thuê nhà để cổ vũ và share kn cho các mẹ để kím đc mấy cái mặt tiền như bác í chị ạ
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! hihi, em thì chỉ ước 1 cái mặt tiền thui cũng là hp lắm rùi
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! hihi, em thì chỉ ước 1 cái mặt tiền thui cũng là hp lắm rùi
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hì hì, mới đầu bác vào là vì yêu quý bà chủ topic . Vào lâu thấy yêu cái hội này vì nhà bác cũng trải qua cảnh 4 bàn tay trằng nghèo xơ xác nghèo, 2 vợ chồng tỉnh lẻ lên đây lập nghiệp nên dễ đồng cảm với những người thân lập thân .
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! hihi, thế giờ Bác vào nhập hội để kiếm cái mặt xiền nữa đê rùi cho em thuê rẻ cũng được
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Đây ko chỉ là hp "nhỏ nhoi" của mẹ nó mà là hp của rất rất nhiều người, trong đó có em Bác í có 2 cái, cho chị e mềnh thuê rẻ 1 cái chắc cũng đc nhỉ
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! chị yến giỏi nhỉ............chỉ cách cho tui em có được nhà như thía với....................
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hề hề,, nếu có cái thứ 3 chắc chắn bác sẽ cho em thuê rẻ . Nhưng mong là em sẽ có nhà trước khi bác có cái thứ 3 .
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! hihi, em cũng đang ước đây ạ
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Đã nghe bài "ước gì" chưa? Như chồng tui luôn hát ước gì khi gặp thằng bạn chưa vợ đấy! khikhi
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! hihi, biết còn nhiều khó khăn nhưng cs vẫn phải có niềm tin và ước mơ mà